Xôn xao em chồng cầm dao truy sát chị dâu lúc rạng sáng
GiadinhNet - Hậu quả bà Bưởi bị em chồng chém một nhát khiến cổ tay bị gãy, 4 nhát vào vùng đầu và vai gáy làm nạn nhân gục xuống ven đường.
Xác nhận sự việc trên với phóng viên vào chiều nay (14/8), đại diện Công an xã Đông Mỹ, TP. Thái Bình (Thái Bình) thông tin, rạng sáng cùng ngày trên địa bàn xã xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi em chồng cầm dao truy sát chị dâu khiến nạn nhân nguy kịch.
Theo đó, khoảng 5h30 sáng 14/8, Phạm Văn Triều (SN 1965), trú tại thôn Tống Thỏ Bắc (cùng xã), cầm theo một con dao thái rau lợn chạy sang nhà bà Lê Thị Bưởi (SN 1961, là chị dâu cùng địa phương) đuổi chém. Lúc này, bà Bưởi chỉ kịp kêu cứu rồi bỏ chạy thoát thân.
Thấy chị dâu bỏ chạy, Triều cầm dao tiếp tục đuổi theo, vừa đuổi vừa la hét khiến nạn nhân hoảng sợ nhảy xuống sông Đồng Thửa trước nhà bơi sang bờ bên kia. Nhưng khi chạy được khoảng 200m thì bị Triều đuổi kịp, vung dao chém tới tấp.
Khu vực nạn nhân bị truy sát. Ảnh: L.K
Hậu quả bà Bưởi em chồng bị chém một nhát vào cổ tay khiến cổ tay bị gãy, 4 nhát vào vùng đầu và vai gáy làm nạn nhân gục xuống ven đường. Phát hiện sự việc, bà Bưởi được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng nguy kịch. Đồng thời, người dân cấp báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an xã Đông Mỹ có mặt tại nơi xảy ra sự việc, khống chế đối tượng đưa về trụ sở và báo cáo vụ việc lên công an thành phố. Tại đây, đối tượng Triều có biểu hiện nói năng hoang tưởng.
Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước khi xảy ra sự việc ít ngày, đối tượng Triều có biểu hiện không bình thường, cho nên gia đình đi xem bói và theo kế hoạch ngày 14/8 sẽ mời thầy về làm lễ cúng. Tuy nhiên, việc cúng chưa kịp thực hiện thì xảy ra vụ việc đau lòng.
Được biết, đối tượng Triều có gia đình và 2 con. Bình thường, đối tượng giúp vợ quán bán hàng ăn sáng. Hiện vụ việc đang được Đội Điều tra tổng hợp, Công an TP. Thái Bình điều tra làm rõ.
Đức Tùy