|
|
|
Chị Thanh tại tòa án, phía sau là Dũng và Hương |
Sáng 20/12, chị Nguyễn Thị Kim Thanh đến Tòa án tỉnh Đồng Nai với tư cách người bị hại trong phiên tòa phúc thẩm. Chị Thanh đi liêu xiêu trong vòng tay người thân. Nhìn nét mặt chị, không ai có thể biết được cảm xúc bên trong con người ấy bởi sự tàn phá của axit sunfuric đậm đặc.
Vào tháng 8/2010, chị Thanh hùn vốn với Trần Anh Cường nuôi cá ở hồ Sông Ray. Muốn chiếm trọn hồ cá và quỵt nợ, Cường gây nhiều khó khăn trong quá trình hùn vốn nhằm làm chị Thanh nhụt chí từ bỏ hồ cá nhưng không đạt mục đích.
Ngày 3/11/2010, Cường bảo Trần Dũng - bảo vệ hồ cá, là muốn thuê người tạt axit chị Thanh với giá 50.000.000đ. Dũng đồng ý thực hiện và rủ thêm Nguyễn Văn Hương tham gia. Cả hai mua 250ml axit sunphuric và thực hiện thủ đoạn tàn nhẫn với chị Thanh để kiếm tiền tiêu xài.
Ngày 30/12/2010, Công an huyện Trảng Bom - Đồng Nai đề nghị truy tố Dũng và Hương tội giết người. Đến ngày 16/2/2011, Viện kiểm sát huyện Trảng Bom đề nghị cơ quan điều tra khởi tố tội cố ý gây thương tích.
Ngày 12/8/2011, Tòa án huyện Trảng Bom xử sơ thẩm vụ án, tuyên Dũng và Hương tội cố ý gây thương tích.
|
|
|
Chị Thanh bị bỏng 96%, gương mặt bị biến dạng. |
Sáng ngày 20/12/2011, Tòa án tỉnh Đồng Nai mở phiên phúc thẩm theo kháng cáo của chị Thanh nhằm đòi bồi thường cho thương tật 96% của mình.
Trong khi đó, chủ mưu Trần Anh Cường hiện bỏ trốn, đang bị truy nã.
Đỗ Bá-Tuấn Vương