Nghe mẹ nói, phía trên vành móng ngựa, Tr. lấy hai tay che khuôn mặt còn non nớt.
Học đến lớp 2, nhà nghèo, Tr. phải theo cha mẹ rời Đồng Tháp lên TPHCM kiếm sống. Cả nhà thuê trọ ở quận 7. Xóm trọ nghèo, những hộ gia đình tại đây đều sinh sống bằng nghề làm thuê, bốc vác. Cha mẹ Tr. làm nghề sơn nước cho các công trình.
Có lần cha Tr. dẫn con theo phụ việc vặt để tiện theo dõi, chăm sóc nhưng chủ thầu không chịu vì Tr. dáng người gầy yếu, nhỏ con. Một người quen thấy thương tình nên giới thiệu Tr. vào làm tại một cơ sở thu mua phế liệu gần nhà trọ. Công việc bữa nhiều, bữa ít. Hôm nào rảnh rỗi, nhóm công nhân rủ nhau nhậu nhẹt. Tr. cũng tập tành theo bạn.
Một buổi chiều mưa, Tr. được N.T.H rủ về nhà uống rượu cùng nhóm bạn. Uống hết 6 xị rượu đế, cả nhóm đi hát karaoke. Do không ai có tiền, H. nói Tr. bán điện thoại nhưng Tr. không đồng ý. Sẵn có men rượu, H. chửi Tr. Sau đó, H. đi xách nước về tắm, thấy trên yên xe máy có dính nước, nghĩ rằng Tr. đổ nước vào xe mình, H. tiếp tục chửi nhưng được nhóm bạn can ngăn.
Sau khi tắm xong, H. dọa nếu xe bị ngợp xăng sẽ “xử đẹp” người đổ nước vào xe. Lần này, Tr. lên tiếng phản ứng, H. nhào vào đánh tới tấp. Tr. chạy vào vựa ve chai nhặt dao dọa nếu còn đánh nữa sẽ đâm. H. vẫn bất chấp xô Tr. ngã xuống đất, túm cổ áo định đánh tiếp nhưng Tr. đã vung dao…
Sau khi vụ án xảy ra, cha mẹ Tr. vay mượn được 10 triệu đồng lo hậu sự cho H. Thấy gia đình Tr. nghèo quá, cha H. gửi lại 1 triệu đồng để mẹ Tr. có tiền lên trại giam thăm con. Hôm tòa xử, hai gia đình ngồi chung hàng ghế.
Nghe tòa đọc lại toàn bộ hành vi phạm tội của Tr., cả hai gia đình đều nhận con mình có lỗi trước. “Mất đi đứa con, chúng tôi đau lắm nhưng thấy cha mẹ Tr. cũng đau khổ không kém nên chúng tôi xin tòa xem xét giảm nhẹ cho cháu” – cha của H. nói.
Cuối cùng, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tr. 4 năm tù về tội giết người (bị hại có phần lỗi, bị cáo chưa thành niên). Hai gia đình lại tất tả theo Tr. ra xe tù, dặn dò Tr. cố gắng cải tạo tốt…
Theo Người lao động