Xót xa bé 3 tuổi bị dính liền ngón chân, ngón tay
GiadinhNet – Từ lúc sinh ra cháu đã mắc phải hội chứng Apert - hội chứng dị tật hộp sọ kèm dính ngón. Vì nó mà chân tay em không thành hình hài, đầu méo mó, khuôn mặt biến dạng.
Đó là bệnh cảnh của cháu Đỗ Quỳnh Anh, 3 tuổi con đầu lòng của anh Đỗ Văn Toàn (SN1986) và chị Nguyễn Thị Thành (SN 1992) ở thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội).
Mặc dù đã được các cán bộ phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức nói trước về căn bệnh mà bé Quỳnh Anh mắc phải nhưng khi gặp em, nhìn vào hình hài bé bỏng đang nằm trên giường bệnh rồi nhìn xuống bàn tay, bàn chân không rõ hình ngón, phía đầu ngón lại xòe ra trông như một nụ hoa khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Phần đầu của cháu cũng bị méo mó lệch hẳn sang một bên khiến khuôn mặt không còn cân đối.
Cơ thể cháu Quỳnh Anh gần như biến dạng vì hội chứng bệnh apert
Chị Thành cho biết: “Trong suốt thời kỳ mang thai tôi rất cẩn thận, đến định kỳ là siêu âm nhưng không phát hiện ra bệnh tình của cháu. Chỉ khi sinh ra, bác sĩ thông báo cho gia đình biết bàn tay, bàn chân của cháu bị dính màng, trán nhô cao hơn bình thường, khe hở vòm”.
Nỗi đau của người mẹ trẻ càng nhân lên gấp bội khi mà bác sĩ bảo chữa bệnh này của cháu không đơn giản chút nào. Hiện cháu 3 tuổi mà chưa biết đi, mọi sinh hoạt vẫn phải nhờ mẹ chăm sóc do tay không cầm nắm được.
Tiếp nhận ca bệnh của cháu Quỳnh Anh, các bác sỹ khoa phẫu thuật tạo hình (BV Việt Đức) cũng tỏ ra vô cùng ái ngại. BS Bùi Mai Anh, Khoa phẫu thuật tạo hình tâm sự về bệnh tình của cháu: “Cháu Quỳnh Anh bị hội chứng apert với biểu hiện dị tật sọ mặt, dính ngón bàn tay chân, khe hở vòm miệng.
Để điều trị hội chứng này phải làm từng giai đoạn theo lứa tuổi và phải thực hiện theo từng giai đoạn chứ không thể điều trị các dị tật cùng một lần phẫu thuật. Lần phẫu thuật thứ 3 này, cháu được mổ tách dính ngón cái. Trước đó các bác sỹ đã thực hiện đóng khe hở vòm và cắt đẩy hộp sọ.
Việc tách những ngón tay, ngón chân dính liền nhau này cũng mất rất nhiều thời gian, tiền bạc. Bé sẽ phải phẫu thuật liên tục từ nhỏ đến lớn. Khi trưởng thành để tầng mặt giữa không bị biến dạng nhiều, cháu cần được làm phẫu thuật chỉnh hàm.
Tuy nhiên số tiền cần có để bé lớn lên, đi học được như chúng bạn thì gia đình bệnh nhân sẽ phải tốn số tiền rất lớn, điều mà người lao động bình thường như gia đình cháu Quỳnh Anh quả là gánh nặng. Cháu rất cần sự chung tay của cộng đồng”.

Bàn tay của cháu gần như dính liền các ngón. Ảnh PT
Cả bàn chân cũng bị dính ngón. Ảnh PT
Từ ngày biết con bị bệnh, chị Thành gần như cùng con chiến đấu với bệnh tật ở viện nên gần như không đi làm được. Dưới cháu Quỳnh Anh còn một em trai nhỏ gần một tuổi, những ngày đưa cháu Quỳnh Anh đi viện, chị đành phải cai sữa sớm để nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
Bố cháu Quỳnh Anh đi bán hàng thuê với thu nhập hơn 4 triệu một tháng. Thu nhập ấy chỉ gọi là tạm đủ cho một cặp vợ chồng ở quê với hai đứa con sinh sống. Chưa có nhà, vợ chồng chị Thành thuê nhà ở gần ông bà ngoại để tiện nhờ chăm sóc con cái nên tiền thì gần như không bao giờ có.
Với cơ thể bị đa dị tật, cô bé không còn cách nào khác là phải phẫu thuật. Tuy vậy với số lần đi viện liên tiếp, gần nhau trong năm khiến bố mẹ của cháu đã thực sự kiệt quệ. Con bị đa dị tật khi sinh ra nhưng cũng vì không có tiền nên cho đến tận năm ngoái gia đình mới đưa cháu đi điều trị.

Đây là lần phẫu thuật thứ 3 của cháu Quỳnh Anh, tới đây cháu sẽ phẫu thuật tiếp nhưng gia đình quá khó khăn chưa biết xoay ra sao. Ảnh PT
“Mỗi lần đi viện phẫu thuật, gia đình em vay mượn 30 triệu, hai lần trước số tiền ấy vẫn chưa trả được. Lần này đi viện chạy vạy khắp nơi rồi bố cháu ứng tiền làm trước ở cửa hàng mới có thể cho cháu đi viện. Bác sỹ bảo cháu ổn định sức khỏe rồi sẽ thực hiện phẫu thuật tách ngón tay chân tiếp, không biết gia đình còn có thể xoay được nữa hay không”- chị Thành nghẹn ngào.
Mới 3 tuổi, cháu Quỳnh Anh còn quá ngây thơ để hiểu, chấp nhận trên cơ thể mình bị đa dị tật rồi liên tiếp những lần phải lên bàn mổ trong khi bố mẹ không có lấy 1 đồng trong túi. Hoàn cảnh của cháu rất cần những nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để giúp cô bé tội nghiệp có cơ hội được sống khỏe mạnh hơn.
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cháu Đỗ Quỳnh Anh:
1. 8/4 Bạn đọc IBVCB. 0804160794766001: 100.000
2. 8/4 Phạm Thị Dịu: 100.000
3. 8/4 Bạn đọc IBVCB. 0804160392306001: 200.000
4. 8/4 Bạn đọc IBVCB. 0804160058180002: 300.000
5. 8/4 Bạn đọc IBVCB. 0804160564656005: 500.000
6. 8/4 Trần Phương Thanh: 200.000
7. 8/4 Bạn đọc IBVCB. 0804160347446001: 300.000
8. 8/4 Bạn đọc Vietinbank 10008509: 250.000
( Ủng hộ MS 177: 250.000)
9. 9/4 Bạn đọc IBVCB. 0904160380467001: 500.000
10. 11/4 Vũ Thị Thu Nga: 200.000
11. 11/4 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu: 200.000
12. 11/4 Bạn đọc IBVCB. 1104161001514001: 300.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ cháu Quỳnh Anh - Mã số 179 - xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Thành (SN 1992) ở thôn Phương Mạc, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng (Hà Nội).
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 179
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi:Mã số 179
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 179
Phương Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 5 ngày trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.