Xót xa, bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường lúc rạng sáng
GĐXH - Bức thư tay được quấn trong chăn cùng bé sơ sinh bị bỏ rơi có nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng được cháu bé. Mong có gia đình nuôi giúp cháu, cháu trai sinh ngày 8.8.2023 lúc 16h30 nặng 3kg. Tôi xin cảm ơn!"
Thông tin cho PV, đại diện xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) cho biết, vào rạng sáng hôm qua (25/9), một người dân sinh sống tại thôn Cổ Duy thuộc địa bàn phát hiện bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi bên đường. Sau đó, sự việc được thông báo cho chính quyền xã.
Theo thông tin, vào khoảng 4h20 sáng ngày 25/9, anh Q (trú tại thôn Cổ Duy, xã Quyết Tiến) phát hiện bé trai sơ sinh được quấn trong chăn, đặt bên vệ đường trục thôn Cổ Duy và một bức thư tay.
Bức thư tay có nội dung: "Do hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng được cháu bé. Mong có gia đình nuôi giúp cháu, cháu trai sinh ngày 8.8.2023 lúc 16h30 nặng 3kg. Tôi xin cảm ơn!". Ngay sau đó, người này bế cháu bé về nhà và trình báo UBND xã Quyết Tiến.

Bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ở xã Quyết Tiến, huyện Tiễn Lãng
Nhận được tin báo, chính quyền xã Quyết Tiến cử cán bộ chuyên môn và cơ quan chức năng địa phương có mặt tại nơi phát hiện sự việc tiến hành xác minh, thiết lập biên bản và đưa cháu bé đi kiểm tra sức khoẻ. Qua kiểm tra, bé ttrai nặng 5,9kg và sức khỏe bình thường.
Cũng theo chính quyền xã Quyết Tiến, trong lúc tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi, địa phương tạm thời bàn giao cháu bé cho gia đình anh Q. chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau thời gian quy định, thân nhân gia đình cháu bé không đến nhận lại, chính quyền xã sẽ tiến hành làm khai sinh và các thủ tục theo quy định.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Chiêm ngưỡng chiếc bánh Trung Thu dát vàng giá tiền triệu ở TPHCM.