Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cảnh đời cô gái bị chồng bỏ đi vì mặt bị biến dạng sau khi sinh con

Thứ ba, 06:45 09/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sở hữu khuôn mặt khác thường, Thúy đã vượt qua mặc cảm để ngày ngày đi mưu sinh kiếm tiền nuôi con. Người mẹ trẻ này cũng không một lời oán trách người chồng đã rời bỏ mẹ con cô trong nghịch cảnh.


Xót xa cảnh đời cô gái bị chồng bỏ đi vì mặt bị biến dạng sau khi sinh con  - Ảnh 1.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng Thúy không bi quan, oán trách số phận.

Chồng cần mẹ hơn vợ

Nụ cười hiền, Thúy ra mở cửa căn phòng trọ cho chúng tôi. Trong căn nhà trọ ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TP.HCM) vỏn vẹn hơn chục mét vuông ấy không có đồ đạc gì có giá trị đến 1 triệu đồng. Nơi đây là chỗ cư trú của ba người gồm mẹ Thúy, Thúy và con gái 4 tuổi.

Thúy năm nay 27 tuổi, quê gốc ở Bạc Liêu. Cô sở hữu khuôn mặt khác thường với khối u to trên mặt. Điều này dễ khiến nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Thúy hoảng sợ. 

Được biết, Thúy và chồng đến với nhau thời điểm cách đây 5 năm, khi trên mặt cô chỉ có một cục u nhỏ. Vượt qua mặc cảm, Thúy về làm vợ của anh bất chấp sự không đồng ý của mẹ chồng. 

Ngày đó, mẹ đẻ Thúy rất lo lắng cho con gái nhưng thấy con rể bảo bất chấp khó khăn thế nào cũng sẽ che chở cho Thúy nên bà cũng tạm lắng lòng. 

Vợ chồng Thúy về với nhau không tổ chức đám cưới rình rang mà chỉ làm mâm cơm báo cáo gia đình hai bên và chưa làm đăng ký kết hôn. 

Xót xa cảnh đời cô gái bị chồng bỏ đi vì mặt bị biến dạng sau khi sinh con  - Ảnh 2.

Khối u to bên mắt và má phải của Thúy.

Sau khi sinh con gái là bé Phương, những cục u nhọt trên mặt Thúy ngày càng to hơn. Đến khi. con gái Thúy tròn 15 tháng, chồng cô bỏ đi với lý do ngắn gọn: "Anh cần mẹ hơn cần vợ. Anh phải chọn mẹ chứ không thể chọn vợ được".

Kể từ thời điểm đó, một mình Thúy nuôi con. Vốn là cô gái sinh ra đã kém may mắn do bố mẹ bỏ nhau, giờ khuôn mặt Thúy bị dị dạng vậy nên càng bất hạnh hơn. Cô không xin được việc làm. 

Thúy đành lựa chọn bán vé số xung quanh khu vực xã Xuân Thới Thượng để kiếm tiền nuôi con ăn học mẫu giáo. Cùng đó, mẹ đẻ Thúy cũng đi làm thuê ở xưởng gỗ gần nhà trọ để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ con cô.

Xót xa cảnh đời cô gái bị chồng bỏ đi vì mặt bị biến dạng sau khi sinh con  - Ảnh 3.

Thúy và con gái 4 tuổi.

Mong có thêm sức khỏe để sống lâu với con

Theo mẹ đẻ Thúy, lúc mới sinh, cô có khuôn mặt dễ coi. Ban đầu Thúy chỉ có một cái bớt đỏ, đến khi 3 tuổi thì cái bớt đỏ đó chuyển sang màu xanh đậm. Đến 11 tuổi, cô đi khám thì bác sĩ bảo khối u mạch máu. Vì kinh tế không có, nên hơn 10 năm nay, Thúy không có tiền đi khám bệnh và phẫu thuật.

Ngày mới chung sống với chồng, khối bớt của Thúy chỉ có một chút vậy nhưng khi sinh con xong, khối bớt đó ngày càng to và chảy xệ xuống che kín vùng mắt và một phần má bên phải. 

Thúy chia sẻ, khi cô đi bán vé số, có nhiều người nhìn thấy hoảng sợ, họ quay mặt đi và không dám nhìn tiếp. Tuy nhiên, cũng có nhiều người thương xót và mua ủng hộ cô. 

Cũng theo Thúy, cô vẫn vào các quán ăn mời mọi người mua vé số nhưng chỉ chọn những quán ít người chứ quán đông, nhiều người cô ngại. Cô cũng lựa chọn thời điểm tránh lúc mọi người đang ăn bởi lo họ ăn sẽ không ngon. 

Kể từ ngày chồng Thúy bỏ mẹ con cô về sinh sống cùng gia đình ở Vũng Tàu, hai năm anh không một lần gọi điện hỏi thăm cũng như không chu cấp gì cho mẹ con cô. Chỉ đến dịp Tết vừa qua, anh mới liên lạc lại với Thúy để nói chuyện với con gái sau khi thấy cô đăng một số hình ảnh con gái đùa nghịch, vui chơi trên mạng xã hội.

Vậy nhưng, trong suốt buổi trò chuyện, Thúy không một lời trách móc người chồng đã rũ bỏ mẹ con cô cũng như không hề oán giận người mẹ chồng không nhận cô làm con dâu. 

Thúy xúc động: "Em không có duyên được làm con dâu của mẹ chồng em, thì mong mẹ kiếm được người con dâu tốt hơn em. Em cũng mong chồng em, ảnh gặp được người phụ nữ tốt hơn và người đó thương yêu ảnh hơn em". 

Xót xa cảnh đời cô gái bị chồng bỏ đi vì mặt bị biến dạng sau khi sinh con  - Ảnh 4.

"Em mong chồng em gặp được người phụ nữ tốt hơn và thương yêu ảnh hơn em".

Đến tháng 9 tới, bé Phương - con gái Thúy - mới tròn 4 tuổi nhưng cô bé đã tỏ ra hiểu chuyện và rất thương yêu mẹ. Và ước mơ, mong muốn nhất của Thúy hiện giờ là cô được mổ, phẫu thuật khuôn mặt trở lại bình thường để sau đó có thể tìm kiếm một việc làm ổn định. 

"Em chỉ mong mình có được thêm sức khỏe để được sống lâu với con gái" - Thúy nói.

Kim Vân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy định

Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy định

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn về

Thời sự - 50 phút trước

GĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.

Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Tin sáng 19/11: Phát hiện manh mối nghi của tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị; sắp tới 8 loại giao dịch không bắt buộc phải công chứng, chứng thực?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc quần và chìa khóa xe nghi thuộc về anh Nguyễn Văn Thành - tài xế bị nước lũ cuốn mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị; Bộ Tư pháp đề xuất 8 loại giao dịch được chuyển sang công chứng, chứng thực tự nguyện, theo yêu cầu.

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sang

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Hàng nghìn khối đất đá từ đồi núi đổ xuống đường, ầm ầm như thác ở Đắk Lắk

Thời sự - 11 giờ trước

Một vụ sạt lở lớn trên tuyến đường Trường Sơn Đông khiến hàng nghìn m³ đất đá đổ ầm ầm xuống đường như thác khiến người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 12 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIV

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.

Top