Xót xa cảnh người đàn ông nuôi 4 con nhỏ nheo nhóc, khát sữa khi vợ vừa qua đời vì ung thư
GiadinhNet – Vợ qua đời vì ung thư, giờ đây anh Thích một mình nuôi 4 đứa con nhỏ nheo nhóc. Không còn mẹ ở bên, đứa con út mới được hơn 5 tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì khát sữa.
Vợ đột ngột qua đời vì ung thư
Nỗi đau mất đi người vợ, người mẹ với mấy bố con anh Thích đến giờ vẫn chưa thể nguôi. Căn nhà lụp xụp của anh Quách Thích, SN 1985, ở xóm Bắp 2, xã Suất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 20 ngày qua vẫn ảm đạm trong sự tang thương. Hình ảnh những đứa trẻ thẫn thờ bên di ảnh người mẹ, khói hương nghi ngút khiến những người xung quanh chẳng cầm nổi nước mắt.
Sự ra đi quá nhanh từ người vợ xấu số làm anh Thích vừa sốc vừa bàng hoàng. Anh Thích bế trên tay con út mới 5 tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì khát sữa nói: "Sức khỏe của vợ tôi cứ yếu đi từng ngày vì bệnh trở nặng quá. Thế nhưng cô ấy chẳng dặn dò được gì. Trước khi mất 1 ngày chỉ bảo anh cố gắng chăm sóc các con nhé. Vậy mà không lâu sau đã bỏ tôi cùng 4 đứa con ở lại".
5 bố con anh Thích bên ban thờ khi chị Thủy mới mất. Ảnh GDCC
Vợ chồng anh Thích là người dân tộc Mường. Cuộc sống của gia đình vốn trong cảnh nghèo khi chỉ trông vào 2 sào ruộng. Quanh năm 2 vợ chồng chăm chỉ cấy cày cũng chỉ đủ mấy miệng ăn. Điều kiện khó khăn lại đông con, người cha nghèo buộc phải đi làm thêm mới lo được cho gia đình.
Tuy vất vả, căn nhà của vợ chồng anh Thích vẫn luôn rộn tiếng cười. Anh chị chỉ mong cùng nhau gánh vác nuôi con lớn khôn, trưởng thành. Mọi thứ không còn được như vậy kể từ ngày vợ anh – chị Bùi Thị Thủy lỡ kế hoạch sinh đứa con thứ 4. Cháu Quách Tuấn Tú vừa chào đời được gần 4 tháng, chị Thủy thấy có triệu chứng đau bụng dữ dội rồi sốt liên miên. Nhiều hôm đau quá, chị chỉ có thể nằm nghiêng một bên. Thấy vợ nuôi con nhỏ lại đau suốt, anh Thích giục vợ đi khám.
Nghĩ nhà nghèo không có tiền, chị Thủy cứ lần nữa mãi. Chị cũng chỉ nghĩ là sau sinh phụ nữ có những thay đổi trong cơ thể là điều bình thường. Chỉ khi quá đau không chịu được nữa, chị mới chấp nhận tới Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn (tỉnh Hoà Bình) để khám.
Không tìm ra bệnh, tình trạng đau vẫn tăng dần, gia đình đưa chị lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, các bác sĩ phát hiện chị có một khối u ở ổ bụng nên khuyên gia đình chuyển xuống Hà Nội.
Về Hà Nội kiểm tra, con nhỏ ở nhà khát sữa nên chị Thủy vội bắt xe về mà chưa kịp nhận kết quả. Chị nhờ một người họ hàng lấy hộ kết quả xét nghiệm. Nhận kết quả từ bác sĩ, thấy kết luận chị Thủy bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, người họ hàng đã ngay lập tức báo riêng cho anh Thích.
Cái tin vợ mắc ung thư như sét đánh ngang tai, anh Thích vẫn giấu vợ rồi động viên vợ đến bệnh viện tỉnh điều trị nhưng thời điểm vào viện, tình trạng bệnh của chị Thủy đã quá nặng. Chỉ chưa đầy tháng sau, chị Thủy đã qua đời để lại người chồng một mình gà trống nuôi 4 con còn quá nhỏ. Đứa lớn 9 tuổi, 2 con kế tiếp sinh đôi mới lên 7 và con út của anh chị mới được gần 5 tháng.
Nhọc nhằn phận "gà trống nuôi con"
Mất đi người "đầu gối tay ấp", anh Thích suy sụp tinh thần nhưng nhìn các con nhỏ nheo nhóc, anh cố gắng gượng lấy lại tinh thần để chúng có chỗ dựa. Giờ ngoài việc làm bố, anh Thích còn đảm đương thêm vai người mẹ của 4 đứa con nhỏ. Trước dẫu có nghèo nhưng vẫn còn có người gánh vác cùng, thời gian tới anh Thích không biết phải xoay sở ra sao.
Khổ nhất là con trai út còn quá nhỏ. Không còn mẹ ở bên, Tú quấy khóc suốt ngày đêm vì những cơn khát sữa. Bà con hàng xóm thương anh và những đứa nhỏ, thi thoảng lại hỗ trợ để anh có thêm tiền mua cho con hộp sữa. Bởi có những hôm hết sữa, tiền chẳng có, anh Thích bí quá đành mua sữa bò về cho con.

Anh Thích giờ vừa làm cha vừa đóng vai trò làm mẹ
Trước đó, để có tiền đưa vợ đi khám, xét nghiệm và điều trị, anh Thích đã phải đi vay mượn vì không có tiền. Đến giờ anh còn khoản nợ hơn 30 triệu đồng đi vay họ hàng chưa trả được. Vợ mất đi, con út quá bé, anh không thể gửi con đi đâu được mà phải ở nhà để chăm sóc con. Bố anh Thích đã mất từ lâu, mẹ anh từng 2 lần phẫu thuật vì sỏi mật, sức khỏe yếu nên không chăm được các cháu. Công việc đồng áng anh Thích cũng phải nhờ bà con trong xóm hỗ trợ.
5 bố con anh Thích bên căn nhà tuềnh toàng. Ảnh N.Thương
Những đứa trẻ mất mẹ đột ngột, nhiều lúc nhớ mẹ không chịu ngủ. Anh Thích lại đành lừa các con là ngủ đi tí nữa mẹ về. Nói vậy để an ủi bọn trẻ nhưng cũng là để anh tự an ủi chính mình. Nhiều lúc người đàn ông vốn cứng rắn, là điểm tựa của cả gia đình cũng rơi nước mắt khi nhìn ảnh vợ. Anh Thích bảo, giờ chỉ mong có thật nhiều sức khỏe, không ốm đau để lo làm lụng chăm các con ăn học đàng hoàng.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Quách Thích - Mã số 650 xin gửi về:
1. Anh Quách Thích ở xóm Bắp 2, xã Suất Hóa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 650
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 650
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0961075605
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 650
Phương Thuận
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 6 ngày trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.
MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.
MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.