Xót xa gia cảnh người phụ nữ chồng chết, con gái qua đời, con trai mắc ung thư

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau một tuần bài báo “Xin hãy rủ lòng thương, tôi không muốn mất con lần nữa” đăng tải trên trang điện tử Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH), đã có rất nhiều độc giả chia sẻ tình cảm của mình tới nhân vật chính trong bài là bé Nguyễn Thành Công với số tiền 20 triệu đồng. Những chia sẻ này phần nào giúp đỡ bé Công có điều kiện điều trị bệnh u đầu tụy.

Ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó TBT Báo GĐ&XH, ông Phạm Lương An, Phó Giám đốc Bệnh viện K (ngoài cùng bên phải) và TS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ngoài cùng bên trái) trao số tiền độc giả ủng hộ cho gia đình cháu Công. Ảnh: P.T
Ông Nguyễn Ngọc Đức – Phó TBT Báo GĐ&XH, ông Phạm Lương An, Phó Giám đốc Bệnh viện K (ngoài cùng bên phải) và TS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (ngoài cùng bên trái) trao số tiền độc giả ủng hộ cho gia đình cháu Công. Ảnh: P.T

Nỗi đau chồng chất

Cháu Công là con trai chị Đỗ Thị Quế, 32 tuổi, ở xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Chúng tôi đến bệnh viện thăm, khi cháu Công mới trải qua đợt phẫu thuật. Nhìn thân gầy gò, với vết mổ dài ở ổ bụng cùng với những ống dẫn lưu quanh người nên cháu Công không được mặc quần áo. Vì vậy, người cháu được đắp toan vô trùng bên trên sau đó là đắp chăn để tiện cho việc vệ sinh. Nhìn cảnh tượng ấy khiến những người đối diện không khỏi chạnh lòng.

Chị Quế cho biết: “Từ hôm Công được phẫu thuật cũng đã đỡ hơn nhiều, cháu không còn vàng da, ăn uống được. Chỉ có điều cháu thường xuyên bị sốt. Dẫu vậy tôi cũng mừng lắm vì con đã đỡ được một phần của bệnh”.

Như chúng tôi đã đưa tin, gia cảnh của chị Quế vô cùng éo le. Năm 2007, con gái đầu lòng của chị ra đi vì mắc bệnh tim bẩm sinh. Một năm sau, chồng chị qua đời vì cảm lạnh. Chẳng bao lâu sau, bố chồng chị cũng bỏ mẹ con chị mà đi. Trong căn nhà vốn đông tiếng cười ấy, nay chỉ còn mẹ chồng, chị và cậu con trai Nguyễn Thành Công cùng cô con gái nhỏ. Mẹ chồng chị từ ngày mất đứa con trai duy nhất tính tình cũng thất thường. Từ ngày đó, chị một mình bươn chải gồng gánh nuôi mẹ chồng già yếu và hai đứa con nhỏ dại. Ngoài làm ruộng, chị Quế còn phải làm công nhân cho một nhà máy bánh kẹo ở huyện. Cuộc sống gia đình 4 miệng ăn với đồng lương ít ỏi nhưng chị Quế vẫn cố gắng.

Nhưng số phận một lần nữa thử thách người đàn bà quá đỗi vất vả này khi cách đây một tháng, cháu Công có biểu hiện kém ăn, vàng da, chị Quế vội vàng đưa con lên bệnh viện khám mới phát hiện con bị u đầu tụy. “Tôi thật sự không tin vào chẩn đoán của bác sĩ khi nói Công bị bệnh u đầu tụy ác tính đã di căn. Khi đó, tôi đã không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Số phận nghiệt ngã đã lấy đi của tôi tất cả. Chồng, con gái, bố chồng và giờ con trai duy nhất của tôi khi mắc phải bệnh nặng”, chị Quế nức nở.

Ngay sau khi những thông tin của bé Công được đăng tải, chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã nhận được sự ủng hộ của độc giả khắp nơi trong và ngoài nước. Chỉ trong vòng một tuần, số tiền quyên góp ủng hộ cháu Công qua Báo đã lên tới 20 triệu đồng. Gia đình cho biết, nhiều độc giả biết hoàn cảnh gia đình cũng tới thăm trực tiếp tặng quà và ủng hộ cháu khoảng 5 triệu đồng.

Nhiều độc giả đã vô cùng xúc động bày tỏ sự đồng cảm với chị Quế. Độc giả Nhím Xù chia sẻ: “Mình cũng có con, nhìn thấy con mà rớt nước mắt, cầu chúc cho con mau chóng khỏi bệnh!”. Bạn Duyên Trần thì ước có nhiều tiền để giúp bé Công và nhiều em nhỏ đang phải ngày đêm chống chọi với bệnh tật. Độc giả Tuân Cao xúc động viết: “Mới 10 tuổi mà bé đã phải chịu nhiều cú sốc tinh thần rồi. Cầu chúc cho hai mẹ con vượt qua khó khăn, mong mọi người hãy chung tay giúp đỡ để con sớm khỏi bệnh còn đến trường”… Những tấm lòng hảo tâm đó đã mở tiếp cơ hội sống cho cháu Công.

Nhận số tiền trao từ tay ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Tổng Biên tập Báo GĐ&XH, chị Quế nghẹn ngào nói lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của độc giả: “Nghĩ đến đứa con nhỏ mới 10 tuổi đã lâm vào hoàn cảnh hết sức éo le, tôi rất đau xót. Trong lúc khó khăn như thế này, cháu đã được nhiều người quan tâm đến. Tôi chẳng biết nói gì, xin cảm ơn Báo Gia đình và Xã hội và đông đảo bạn đọc gần xa đã chia sẻ cùng mẹ con tôi để cháu được chữa trị bệnh, có thêm một cơ hội sống”.

Cháu bé phải điều trị hóa chất

“Xin hãy rủ lòng thương, tôi không muốn mất con lần nữa…” “Xin hãy rủ lòng thương, tôi không muốn mất con lần nữa…”

GiadinhNet - Đã một tháng nay, kể từ ngày con trai nằm viện chị Đỗ Thị Quế xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai (Hà Nội) không tài nào có một giấc ngủ ngon. Cứ nằm xuống, nhưng bi kịch trong quá khứ lại hiện về. Chị sợ mình mất con thêm một lần nữa…

Về lâu về dài, các bác sĩ ở Bệnh viện K cũng đã cho gia đình biết trước khả năng xấu có thể xảy ra với cháu Công. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, chốc chốc lại kêu lên vì đau đớn của con mà chị Quế cảm thấy bất lực. Từ hôm đưa con vào viện, chị Quế không có một giấc ngủ ngon. Cứ nằm xuống bi kịch trong quá khứ lại hiện về. Chị rất sợ phải mất đi một người thân yêu nữa, đứa con trai cũng rời khỏi vòng tay của mình. Nghĩ đến khoản chi phí điều trị cho con sắp tới chị Quế bật khóc. Trong nhà không còn tài sản nào có giá trị, số tiền mà chị vay mượn của bè bạn, hàng xóm đã lên đến gần 100 triệu đồng.

Trao đổi với PV về trường hợp của cháu Công, TS Nguyễn Tiến Đức, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện K) cho biết: “Cháu Công mắc bệnh u lympho ác tính. Cháu có hai vấn đề đáng ngại là u đầu tụy và lơ – xơ – mi (bệnh bạch cầu cấp). U đầu tụy chèn ép gây tắc mật, còn bạch cầu gây rối loạn về máu làm nên những biểu hiện triệu chứng rất dập, trầm trọng. Chúng tôi cũng đã tiến hành phẫu thuật dẫn lưu đường mật. Bây giờ cháu tiếp tục truyền hóa chất để điều trị vấn đề lơ – xơ – mi. Để nâng dần được sức khỏe cháu Công, hàng ngày chúng tôi phải điều trị triệu chứng và hóa chất cho cháu. Với những người khỏe mạnh bình thường chúng tôi có thể sử dụng đồng thời 5 loại thuốc. Còn cháu Công sức khỏe quá yếu không đáp ứng được, việc điều trị phải từ từ, không thể dồn tổng lực vì có thể nguy hiểm tính mạng. Hoàn cảnh của cháu khó khăn dù có bảo hiểm chi trả nhưng phải điều trị trong thời gian dài vẫn vô cùng tốn kém. Mong rằng, cháu Công tiếp tục được vòng tay của cộng đồng sẻ chia”.

Phương Thuận/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.