Xử vụ hai học sinh giết người tại Nam Định

| Pháp luật

GiadinhNet - Chỉ vì những mâu thuẫn rất trẻ con, người thiệt mạng, kẻ vào tù, dang dở con đường khoa cử.

Chỉ vì những mâu thuẫn trẻ con mà các sát thủ này đã phải gác nghiên bút để đứng trước vành móng ngựa chịu trách nhiệm về hành vi "Giết người" của mình.
 
Một phút manh động
 

Hai bị cáo nhí tại tòa.

Hôm14/12, TAND tỉnh Nam Định đã đưa ra xét xử 2 bị cáo Phạm Xuân Trung (Sinh năm 1993, ở thị trấn Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, Nam Định) và Đặng Minh Quân (SN 1993) về tội "Giết người".
 
Theo cáo trạng, Phạm Xuân Trung và Phạm Duy Mạnh học chung lớp luyện thi đại học ở phường Phan Đình Phùng (TP Nam Định).
 
Trong một lần gửi xe tại trung tâm ôn luyện, Trung và Mạnh có lời qua tiếng lại rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, khoảng 19 giờ ngày 6/10, Mạnh rủ Nguyễn Xuân Hưởng, Hoàng Văn Duy, Phạm Văn Lưu, Phạm Thanh Thủy và Nguyễn Văn Quý (đều SN 1992, ở xã Nam Vân, TP Nam Định) đến lớp luyện thi để trả thù Trung.
 
Sau khi bị nhóm của Mạnh đánh hội đồng, Trung ra về thì gặp bạn là Đặng Minh Quân đi xe máy đến. Trung rủ  Quân đi trả thù. Trung lái xe còn Quân nhặt một cục gạch rồi trèo lên ngồi sau xe. Đến đường Trần Nhân Tông, Trung và Quân bắt gặp Mạnh, Lưu, Quý, Duy đang đi bộ, Quý là người đi ngoài cùng.
 
Thấy thế, Trung nói với Quân: "Tao đi áp sát vào, mày dùng gạch đập vào đầu thằng đi ngoài cùng". Nói là làm, khi Trung đi sát vào thì Quân đã đập một nhát vào đỉnh đầu Quý rồi cả hai phóng xe bỏ chạy. Bị đánh bất ngờ, Quý ngục ngã tại chỗ và tử vong trong đêm cùng ngày.
 
Cổng trường đã khép
 
Trong suốt phiên tòa, mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Quý chỉ biết ôm di ảnh con mà khóc. Tất cả mọi người dự phiên tòa cũng đồng cảm với người nhà nạn nhân. Quý là con út trong gia đình có 3 anh em. Hai anh chị đầu đều trưởng thành và công tác ở Hà Nội. Quý cũng là người con ngoan, học giỏi, lại ở gần gũi bên bố mẹ nên được yêu thương hết mực.
 
Giống như nạn nhân, Trung cũng là con út trong một gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ, Trung được bố hết lòng chăm bẵm, lo cho ăn học tử tế để thi đỗ đại học. Ôm ước mong đó, bố Trung đã cho con lên TP Nam Định luyện thi đại học. Trung và Quân ở chung nhà, nhưng thay vì chú tâm học hành như kỳ vọng của gia đình thì các đối tượng này trong một phút nóng giận đã gác lại tất cả tương lai để vào tù.
 
Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 6 năm tù cho Trung, 5 năm 6 tháng tù cho Quân về tội: Giết người.
 
V. Minh - Thanh Sơn
kimngan
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.