Theo Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nghi Xuân, từ đầu năm 2010, Trần Văn Trường ở Nam Định được Hợp tác xã vận tải 2/9 (có trụ sở ở Đăk Nông) thuê làm tài xế xe chở khách mang biển số 48K-5868 chạy tuyến Đăk Nông - Nam Định.
Rạng sáng 17/10/2010, Trần Văn Trường chạy xe chở khách từ bến xe huyện Cư Jút (Đăk Nông) đi Nam Định. Đến 3 giờ sáng 18/10/2010, xe đi đến huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), lúc này các tỉnh miền Trung đang mưa lớn, lũ lụt.
Thấy đường bị ngập nước, Trường vẫn lái xe đi. Khi xe đi đến km 475 340 trên quốc lộ 1A, thuộc xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Trường đã điều khiển xe đi chệch khỏi mặt đường, làm xe bị cuốn trôi ra sông Lam.
Không mở cửa được, Trường đã dùng tuốc-nơ-vít đập kính ô cửa sổ sau ghế lái rồi cùng một số người trên xe chui ra ngoài. Sau đó, Trường bơi đến bám vào cột điện cao thế và được cứu sống.
|
|
|
Các bị hại có mặt tại tòa |
Vào thời điểm chiếc xe bị lũ cuốn trôi, trên xe chở 38 người trong đó có 4 người của nhà xe, 34 hành khách. Sau khi xe bị lũ cuốn, có 18 người đã được người dân và lực lượng cứu hộ cứu sống, 20 người khác bị chìm theo chiếc xe.
Ngày 21/10/2010, các thợ lặn và lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt chiếc xe khách bị lũ cuốn, tìm thấy 14 thi thể hành khách. Sau đó, 5 thi thể hành khách khác lần lượt được tìm thấy ở ven biển các tỉnh miền Trung. Hiện vẫn còn 1 hành khách bị nạn chưa tìm thấy thi thể.
Ngày 24/10/2010, lái xe Trần Văn Trường bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm luật giao thông, gây hậu quả nghiêm trọng.
Lái xe Trần Văn Trường bị truy tố về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đứng trước vành móng ngựa với giọng nói run rẩy, bị cáo Trường cúi đầu nhận lỗi và cho rằng nguyên nhân chính khiến chiếc xe bị lũ cuốn là do bị cáo chủ quan, nước lũ lên quá nhanh và không thể xử lí kịp.
Ông Trần Văn Nghĩa - Bố của Trường - cũng thay mặt con trai gửi lời xin lỗi tới toàn thể gia đình những người bị nạn và gửi lời cảm ơn đến chính quyền và nhân dân địa phương đã giúp đỡ nhà xe trong suốt quá trình chiếc xe bị nạn.
“Không có gì đau khổ hơn sự mất mát mà các gia đình đã gặp phải. Tôi nguyện cùng con trai sẵn sàng chịu mọi hình phạt và hứa sẽ động viên con cải tạo thật tốt để trả nghĩa những người đã chết” - Ông Nghĩa run rẩy.
|
|
|
Ông Nghĩa - Bố của tài xế Trường thay mặt con nhận lỗi. |
Hồ Hà