Xuất ngoại bắt tội phạm

| Pháp luật

Với người lính, công việc không kể giờ giấc, nhất là khi có những vụ án nguy hiểm xảy ra thì dù là giữa đêm giao thừa.

Con người ta mỗi khi tết đến đều có tâm trạng nhớ nhà, nhớ quê, những kẻ phạm tội cũng không ngoại lệ. Chính vì thế mà dường như càng về cuối năm, việc của người lính hình sự cũng vì thế mà “dầy” hơn với những chuyến công tác đột xuất, thậm chí là cả ra nước ngoài.
 

Ảnh minh họa

 
Thượng tá Nguyễn Thành Cỡ, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tỉnh An Giang nhớ nhất lần xuất ngoại tốc hành chỉ trong một buổi chiều của mình. Đó là lần anh cùng đồng đội sang Phnôm Pênh (Campuchia) truy bắt tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Phi Hải, 29 tuổi, ở xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, An Giang về hành vi “giết người, cướp tài sản”, xảy ra cách đây 2 năm.

Vụ án của 2 năm trước

Hành vi tội ác của hắn bắt đầu từ những lần ăn chơi trụy lạc vào năm 2008 mà người bị hắn sát hại là Phan Thị Phượng, 41 tuổi, một gái bán dâm ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
 
Một buổi trưa tháng 4/2008, khi đi đến gần nhà chị Phượng thì xe máy của Hải bị hỏng. Trong lúc chờ sửa xe, ngồi quán nước ven đường, Hải vô tình biết Phượng là gái bán dâm nên sau đó thỉnh thoảng đến mua dâm.
 
Khoảng 2 tháng sau, trong một lần đi phụ máy suốt lúa về, được trả công 3 triệu đồng, Hải đến rủ Phượng sang nhà trọ Bình Dân gần đó ngủ qua đêm, tuy nhiên khi tỉnh dậy thì Phượng đã về từ lúc nào, số tiền 3 triệu đồng của Hải cũng biến mất một cách khó hiểu.
 
Cho rằng Phượng chính là kẻ đã lấy tiền của mình, Hải nảy sinh ý định giết Phượng để trả thù nhưng nhiều lần rủ Phượng đi ngủ qua đêm song người phụ nữ này chỉ đi “tàu nhanh” nên Hải không thực hiện được.
 
Hơn 1 năm sau, khoảng 19h ngày 23/12/2009, Hải đến quán của Phượng, ngồi đợi Phượng về rồi ra vẻ nhớ nhung, quyến luyến hòng rủ gái bán dâm này đi ngủ qua đêm.
 
Tưởng Hải thương mình thật, Phượng đồng ý vào nhà trọ Bình Dân với Hải để rồi sau phút ân ái, cô bị sát hại. Lấy hết những tài sản có trên người Phượng như: dây chuyền, lắc, bông tai và điện thoại di động, Hải gọi điện kể lại hành vi tội ác của mình cho cha là ông Nguyễn Văn Be nghe rồi bỏ trốn sang Campuchia, phớt lờ lời khuyên đầu thú của người bố.

Chuyến xuất ngoại tốc hành

Sau khi xác định kẻ sát hại gái mại dâm tại nhà trọ Bình Dân là Nguyễn Phi Hải, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương lần theo dấu vết và xác định hắn đang lẩn trốn ở Phnôm Pênh. Tổ công tác đặc biệt do anh Cỡ được giao nhiệm vụ sang Campuchia phối hợp với công an bạn truy bắt tên Hải.

Chiều 10/1/2011, tổ công tác đã có mặt tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh KanDal, Campuchia, cùng trinh sát nước bạn xuống thủ đô Phnôm Pênh truy lùng tên giết người .
 
Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát hình sự Phnôm Pênh cũng nhiệt tình giúp đỡ nhưng báo trước là “các anh chỉ được vào nhà dân trước 6h tối, sau đó thì không được”. Nhìn đồng hồ thấy đã 17h40, còn có 20 phút nữa trong khi tổ công tác chưa xác định có đúng tên Hải đang ở trong nhà mà người cung cấp tin cho biết hay không.
 
Thời gian được tính từng phút, các trinh sát trong chuyến công tác ấy lòng ai cũng như có lửa song chẳng ai dám nói ra. Trinh sát Lê Hồng Phong được giao nhiệm vụ hoá trang vào nhà người dân để xác minh xem kẻ giết người có đang trong nhà hay không và khi kim đồng hồ vừa chỉ đúng 18h thì thiếu tá Phong ra tín hiệu cho biết tên Hải đang ở trong nhà nhưng không thể ập vào bắt tên tội phạm được nữa vì lúc này đã hết giờ vào nhà dân rồi.
 
Quyết không về “tay trắng”, tổ công tác thực hiện kế hoạch “điệu hổ ly sơn”, 18h20 tên Hải rời khỏi nhà, lập tức bị các trinh sát hình sự bắt giữ, đưa về Phòng hình sự tỉnh KanDal và ngay đêm đó, tên trọng phạm Nguyễn Phi Hải được đưa về nước để rồi sáng hôm sau, trong cuộc họp giao ban sáng ngày 11/1/2010, thượng tá Cỡ cùng tổ công tác đã có mặt đầy đủ.
 
Chỉ có Ban giám đốc và những người thực hiện chuyến đi bắt tên Hải là biết các anh có chuyến xuất ngoại từ chiều hôm trước và kết thúc vào lúc 3h sáng 11/1 còn mọi người, kể cả vợ con của các anh cứ ngỡ chồng mình đêm đó đi trực.
 
Theo Báo Đất Việt
hoahue
Ý kiến của bạn
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Triệt phá đường dây cá độ Fi88, KingGroup, nhân sự trình độ học vấn cao được trả lương tới 100 triệu đồng/tháng

Pháp luật -

GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến xuyên quốc gia điều hành hai hệ thống Fi88 và KingGroup. Đáng chú ý, toàn bộ thành viên trong tổ chức đều có trình độ học vấn cao về công nghệ thông tin, lập trình các hệ thống, website.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.