Xúc động bức thư người con viết cho cha mẹ bị tiểu đường
“Những người con – đừng chỉ lo cơm áo gạo tiền, cũng đừng chỉ nhìn vào người yêu, bạn đời, con cái mình để sống. Sinh – Lão – Bệnh – Tử ai rồi cũng phải trải qua, hãy quan tâm cha mẹ khi còn có thể. Vu lan này, hãy báo hiếu mẹ cha bằng “món quà sức khỏe”. Không có gì quý giá hơn sức khỏe khi cha mẹ không còn nhiều thời gian nữa…”.
Giá như có phép màu níu kéo được thời gian…
“Mỗi mùa Vu Lan qua, chưa từng bao giờ con mua tặng ba mẹ một món quà, cũng như chưa từng bao giờ ôm và nói câu yêu cha mẹ. “Cha Mẹ”, với con vẫn mãi là tiếng gọi quen thuộc nhưng chứa đựng ý nghĩa của cả nghìn từ: mang nặng đẻ đau, sớm hôm nhọc nhằn, gánh trên vai âu lo vất vả, nhưng vẫn đong đầy yêu thương…
Mùa Vu Lan năm nay, con muốn tặng ba mẹ một món quà…
NHƯNG
Mái tóc ba đã phai màu sương, trên trán mẹ chằng chịt nếp nhăn in dấu nhọc nhằn, chiếc lưng dường như không còn thẳng, cả nụ cười cũng có vết chân chim…ba mẹ đã già rồi, không biết còn được chứng kiến bao nhiêu mùa Vu Lan nữa…
Con từ nhỏ lúc nào cũng phấn đấu thành trò giỏi. Rồi tốt nghiệp đại học, được làm việc mình thích, phấn đấu mua 1 căn nhà, kết hôn và sinh con, con tưởng như vậy sẽ khiến ba mẹ tự hào… Nhưng bao nhiêu đó đã là hiếu thuận chưa? Con chưa từng nghĩ qua…

Mỗi năm con về nhà được 3 lần, dịp lễ tết hoặc 30/4. Trước khi kết hôn, ngoài thời gian tụ tập bạn bè, chăm sóc các mối quan hệ, con chỉ ở nhà với cha mẹ nửa ngày. Sau này kết hôn rồi, thời gian về nhà chủ yếu tập trung vào con cái.
Năm nay mẹ cũng gần 70 rồi. Vài năm trước, mẹ nói bị tiểu đường, con cũng không để ý. Vì nghĩ người già ai chẳng có bệnh. Hàng xóm nhà mình, họ hàng như mình, có mấy người mà không bị bệnh, không bị tiểu đường thì cũng cao huyết áp, mỡ máu,… Con nghĩ đơn giản là, đưa mẹ đi khám, dặn mẹ uống thuốc bệnh viện đều là được. Cho đến 1 lần cu Mít hồn nhiên nói bằng ánh mắt lo lắng: “Mẹ ơi bà đỡ chưa, bà bị đi ngoài, còn hay bị ngứa nữa”, con mới bất giác xót xa: mình vô tâm quá! Những năm qua, con chỉ mải miết lo cho cái gia đình nhỏ của mình, sự quan tâm đến những người đứt ruột đẻ ra mình còn không bằng 1 đứa trẻ. Lúc ấy, tự dưng sống mũi cay cay…
Con quyết định dành vài ngày trong quỹ thời gian của mình để trở về tổ ấm đã nuôi lớn con từ thở bé, để thực hiện điều bấy lâu nay con đã bỏ quên. Nhưng vừa về nhà, mới ngồi chưa ấm chỗ nhìn con, mẹ đã phải vào nhà vệ sinh, từng bước chân không giấu được sự mệt mỏi, ánh mắt dù trìu mến cũng không giấu được niềm chua xót. Mới có từ sáng đến chiều mà mẹ bị hạ đường huyết mấy lần, vã hết cả mồ hôi, bủn rủn chân tay, mặt mũi nhợt nhạt chẳng có tí sức sống nào.
Hóa ra, mẹ bị bệnh lại khổ sở đến vậy. Dùng thuốc cả đời đã là một nỗi sợ. Nhưng nỗi sợ bị biến chứng, bị tác dụng phụ của thuốc tây, bị hại lên gan thận còn đáng sợ hơn. Nghĩ đến những nỗi khổ mà bệnh tiểu đường dày vò mẹ, lòng con thắt lại.
Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam là 75. Năm năm quả thực không còn dài, thậm chí, với sức khỏe mẹ thế này, có thể thời gian còn ngắn hơn nữa...
GIẬT MÌNH!
GIÁ NHƯ CÓ PHÉP MÀU NÍU KÉO ĐƯỢC THỜI GIAN”
Giá như con quan tâm mẹ sớm hơn…
Suốt những năm qua, con chỉ mải lo cơm áo gạo tiền, cũng chỉ nhìn vào bạn đời, con cái mình để sống. Mà quên mất rằng sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Không biết còn bao nhiêu mùa vu lan, con còn được bên cha mẹ …
Con bắt đầu đi hỏi khắp nơi, rồi lên mạng tìm các loại sản phẩm trị tiểu đường hiệu quả có nguồn gốc thảo dược, hi vọng sẽ lành hơn, giúp mẹ ổn định đường huyết hơn, đỡ bị tác dụng phụ hơn. Cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ càng, con chọn cho mẹ TPBVSK Diabetna. Vì sản phẩm đó đã có uy tín 10 năm trên thị trường. Vì nó được chiết xuất từ dược liệu sạch – Dây thìa canh chuẩn hóa trồng theo tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới. Và hơn hết, có nhiều người đã sử dụng và chia sẻ họ dùng hiệu quả.

May mắn thay, sau 2 tháng sử dụng, mẹ bắt đầu thấy có tín hiệu khả quan. Từ đó đến giờ, gần 1 năm rồi, đường huyết của mẹ cũng ổn định ở ngưỡng an toàn. Nhìn mẹ mới gần 1 năm mà dần dần tìm lại được tiếng cười, không còn mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc tây, không còn bị những cơn đi ngoài hay hạ đường huyết hành hạ, đường huyết ổn định, lòng con lại trào lên 1 nỗi niềm áy náy khôn nguôi. Giá như con quan tâm mẹ sớm hơn, giá như con biết đến sản phẩm này sớm hơn, mẹ đã không phải trải qua những tháng ngày đớn đau như vậy!
Và lời cuối, thay mặt cho những người con còn bận bịu ngược xuôi lo cơm áo gạo tiền, xin lỗi cha mẹ vì sự quan tâm quá muộn. Sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ phải trải qua, con mong rằng, những người con trên đời này, mùa Vu Lan năm nay, hãy quan tâm ngay sức khỏe mẹ cha khi còn có thể! Bởi, đối với ba mẹ chúng ta, không có gì đáng giá bằng sức khỏe và không có gì hạnh phúc bằng sự hiếu thuận của con cái.
Hãy cùng Diabetna báo hiếu mẹ cha
Ngày Vu Lan - 15/7 (âm lịch) tức 25/8 (dương lịch) đang đến gần, hãy cùng Diabetna báo hiếu mẹ cha
Đồng hành cùng mùa Vu Lan báo hiếu, nhãn hàng Diabetna triển khai chương trình tri ân hot nhất trong năm “VU LAN BÁO HIẾU – BIẾU QUÀ SỨC KHỎE”.
. Khuyến mại đặc biệt “100 khách hàng đầu tiên mua 5 lọ Diabetna tặng 1 máy đo đường huyết trị giá 350.000đ”.
. Tặng ngay thiệp ghi lời chúc ý nghĩa
. Hộp quà tặng đẹp mắt và vận chuyển miễn phí.
Thời gian áp dụng: 6/8 – 25/8/2017
Đặt hàng ngay TẠI ĐÂY
Liên hệ tư vấn trực tuyến: 1800 6316 (MIỄN PHÍ CƯỚC GỌI)
PV

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 4 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Ăn lựu nên nuốt hay bỏ hạt?
Sống khỏe - 4 giờ trướcQuả lựu được ví như siêu thực phẩm, tác dụng chống vi khuẩn, chống ôxy hóa và tẩy giun hiệu quả, vậy khi ăn nên nuốt hạt hay bỏ hạt?

Đồ uống tốt nhất cho sức khỏe vào mùa hè
Sống khỏe - 6 giờ trướcNgoài nước lọc, bạn có thể uống nước có ga không đường, nước khoáng, cà phê, trà, sữa…

Loại rau 'siêu thực phẩm' có lượng canxi cao gấp 4 lần sữa, kiểm soát đường huyết và giảm mỡ nội tạng cực tốt, ra chợ thấy nhớ mua ngay
Bệnh thường gặp - 6 giờ trướcGĐXH - Loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe được nhắc đến ở đây là rau chùm ngây.

7 tư thế yoga giúp tăng cường trí nhớ và sự tập trung
Bệnh thường gặp - 15 giờ trướcMột số tư thế yoga thúc đẩy sự thư giãn, giảm căng thẳng, giúp tăng cường trí nhớ, sự minh mẫn và khả năng tập trung...

Bác sĩ 53 tuổi đột ngột nhồi máu cơ tim cấp trong lúc đang làm việc, trước đó 2 ngày ông có biểu hiện này!
Bệnh thường gặp - 17 giờ trướcGĐXH - Theo ghi nhận, khoảng 2 ngày trước khi xảy ra ngưng tim do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân có biểu hiện sốt và rét run.

Nhân viên y tế trèo lên băng ca đang di chuyển, ép tim cứu người giữa phố
Sống khỏe - 21 giờ trướcHai người đang làm việc bất ngờ bị điện giật, một nạn nhân ngưng tim đã được cấp cứu ngay trên đường phố ở Quảng Trị.

Diễn viên Lan Phương đau đớn nhập viện sau ly hôn: Căn bệnh cô mắc phải nguy hiểm thế nào?
Bệnh thường gặp - 21 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Lan Phương chia sẻ hình ảnh đau đớn, phải nhờ đến nhân viên y tế hỗ trợ khi đến bệnh viện cùng tình trạng sức khoẻ xuống dốc nghiêm trọng.

Y học hạt nhân giúp ghi hình khối u di căn và tiêu diệt tế bào ung thư
Sống khỏe - 22 giờ trướcTrong ung thư, các dược chất phóng xạ vừa tham gia chẩn đoán và triệt tiêu luôn tế bào ác tính, mang lại cơ hội mới cho người bệnh.

Cảnh báo: U tuyến giáp lành tính mà gặp dấu hiệu này là phải đi khám gấp
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - U tuyến giáp khi phát triển lớn có thể gây chèn ép đường thở, thực quản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người bệnh.

Người mẹ 32 tuổi bị ung thư vú giai đoạn cuối: Hồi chuông cảnh tỉnh cho phụ nữ trẻ
Bệnh thường gặpGĐXH - Câu chuyện chiến đấu gan góc của chị Hà Thu - người phụ nữ 32 tuổi với căn bệnh ung thư di căn là hồi chuông báo động để phụ nữ trẻ đừng lơ là với sức khỏe của mình.