Xúc động Đại lễ Vu Lan 2026 tại chùa Thiên Niên: Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của Mẹ
GĐXH - Giữa không gian cổ kính của chùa Thiên Niên (Hà Nội), Đại lễ Vu Lan báo hiếu với chủ đề Duyên 8 “Quay về đi – Gặp lại thanh xuân của Mẹ” đã gây xúc động khi đưa người tham dự trở về với ký ức gia đình, giá trị văn hóa và hơn hết là lòng biết ơn với đấng sinh thành.
Trở về với Mẹ cũng là trở về với cội nguồn
Dù Hà Nội có mưa lớn, đông đảo phật tử và khán giả đã có mặt tại chùa Thiên Niên, số 308 Lạc Long Quân (Hà Nội) tham dự Đại lễ Vu Lan báo hiếu Duyên 8: "Quay về đi, gặp lại thanh xuân của Mẹ".
Tham gia chương trình còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: NSND Tự Long, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, NSƯT Hồng Liên, ca sĩ Hiền Anh, Tuấn Nguyên, Diệu Đan, Lê Anh, Lê Trang, Đào Hoàng Yến, Lâm Tới, Koka Bình Nguyên, Phương Linh, ca sĩ Tuệ Hạnh, ca sĩ Phước Minh… trong hành trình tri ân Mẹ, trở về cội nguồn.
Chùa Thiên Niên, còn được gọi là Thiên Niên cổ tự hay chùa Trích Sài, tọa lạc bên Hồ Tây. Ngoài thờ Phật, chùa còn thờ bà chúa dệt lĩnh Phạm Thị Ngọc Đô – người được ghi nhận có công truyền nghề dệt cho nhân dân trong vùng. Năm 1192, chùa được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật.
Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Thiên Niên đã gây xúc động câu chuyện về sự trở về với cội nguồn, ký ức và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ với nhiều hoạt động.

Thượng tọa Thích Thanh Đức phát biểu khai mạc Đại lễ Vu Lan báo hiếu Duyên 8 -“Quay về đi, gặp lại Thanh Xuân của Mẹ”.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Thanh Đức - Trụ trì chùa Thiên Niên nhấn mạnh, Vu Lan là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ, tri ân và báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Theo Thượng tọa, đạo hiếu không chỉ được thể hiện qua nghi lễ mà thực hành bằng những hành động thiết thực của đời sống hàng ngày. Đó là sự yêu thương, kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ khi còn hiện diện; đồng thời sống tốt, làm việc thiện và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Đó mới chính là sự báo hiếu trọn vẹn nhất.
"Với ý nghĩa sâu sắc đó, Đại lễ Vu Lan ngày hôm nay cũng như Hành trình Duyên 8 với chủ đề "Quay về đi - Gặp lại thanh xuân của mẹ" là cơ hội quý báu chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng hạt giống hiếu đạo, khơi dậy tinh thần biết ơn và lan tỏa ngọn lửa yêu thương đến với cộng đồng, xã hội" – Thượng tọa Thích Thanh Đức chia sẻ.
Khi thanh xuân của Mẹ được kể bằng ký ức và công nghệ
Hoạt động Đại lễ Vu Lan với hành trình Duyên đã có những kết nối văn hóa truyền thống với những hình thức trải nghiệm hiện đại. Chương trình được triển khai với không gian "Gìn giữ tinh hoa đất nước Việt". Người tham dự được trải nghiệm trầm, trà cùng các sản phẩm làng nghề cổ truyền. Các hoạt động được đặt ở trong khuôn viên chùa tạo cơ hội cho các phật tử vừa chiêm bái, lễ Phật vừa tìm hiểu các nét văn hóa truyền thống.
Bên cạnh đó, chương trình còn đưa công nghệ vào thông qua khu vực photobook và ghi hình bằng camera 360 độ. Ý tưởng này xuất phát từ chính câu chuyện "Quay về đi để gặp lại thanh xuân của mẹ". Có những người cả đời chưa có một bức ảnh trọn vẹn với mẹ; cũng có những người mẹ chưa từng được trải nghiệm những công nghệ ghi hình hiện đại để nhìn lại hình ảnh của chính mình.
Việc cùng mẹ đến chùa, cùng chụp một bức ảnh, viết một lá thư hay trao tận tay mẹ những lời yêu thương có thể trở thành những ký ức mà mỗi người muốn giữ lại lâu dài. Những hoạt động cộng đồng này như cách để mọi người lưu giữ ký ức gia đình.

Ca sĩ Hiền Anh chia sẻ tại chương trình.
Gửi thông điệp trong mùa Vu Lan, ca sĩ Hiền Anh chia sẻ rằng được còn cha, còn mẹ bên đời là một phước lành. Trong cuộc sống, con người thường mải mê với công việc, sự nghiệp, những nỗi lo riêng. Có những điều tưởng rằng có thể làm vào một ngày khác, một dịp khác, nhưng tới khi đủ điều kiện thực hiện, cha mẹ lại không còn ở đó. Bởi vậy, sự báo hiếu không nhất thiết phải bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đôi khi đó chỉ là sự hiện diện, một cuộc trò chuyện, một bữa cơm, một lần nắm tay hay đơn giản là dành cho cha mẹ sự quan tâm khi họ vẫn còn ở bên mình.
Từ thông điệp ấy, Duyên 8 được thiết kế thành năm trạm hành trình văn hóa: "Cội nguồn", "Photobooth ký ức", "Văn hóa di sản – Bảy nhịp hồn Việt", "Lá thư gửi Thanh Xuân của Mẹ" và "Đêm âm nhạc". Ở mỗi trạm, người tham dự đều được chạm vào ký ức gia đình, phong tục và những giá trị văn hóa Việt.
Ở trạm "Cội nguồn", người tham dự tìm kiếm sự an yên qua thiền, lắng nghe hơi thở và thực hành lòng biết ơn. "Photobooth ký ức" lưu giữ những khoảnh khắc gia đình. "Văn hóa di sản – Bảy nhịp hồn Việt" mở ra câu chuyện về di sản, ẩm thực, âm nhạc dân gian; trong khi "Lá thư gửi Thanh Xuân của Mẹ" dành một khoảng lặng cho những lời yêu thương đôi khi chưa từng được nói thành lời.
Khi lời ca thay lời muốn nói
Trong không khí Vu Lan, nghi thức "Bông hồng cài áo" cũng được thực hiện đầy trang nghiêm và thành kính. Bông hồng đỏ dành cho người còn mẹ; bông hồng trắng dành cho người đã mất mẹ. Hai màu hoa khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở một điểm là lòng biết ơn.
Có người cài hoa với niềm hạnh phúc vì vẫn còn một người để trở về. Có người cài hoa trong nỗi nhớ. Và cũng có người, giữa những bộn bề của cuộc sống, lần đầu thực sự dừng lại để nghĩ về những năm tháng thanh xuân mà Mẹ đã dành cho mình. Bởi vậy, bông hồng cài áo không chỉ là một nghi thức của mùa Vu Lan. Đó còn là khoảnh khắc mỗi người nhìn lại vị trí của Mẹ trong cuộc đời mình.

Màn song ca khúc “Mẹ yêu con” của NSND Tự Long và ca sĩ Hiền Anh.
Trong khoảnh khắc xúc động ấy, câu chuyện tiếp tục được nối dài bằng âm nhạc. Tại chùa Thiên Niên, những tác phẩm mới của Duyên 8 Quay về đi, Gặp lại thanh xuân của mẹ, Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Kinh ca tán thánh đức Hoàng Thần Tài Zambala, Sám nguyện cùng các ca khúc quen thuộc như "Bông hồng cài áo" và "Mantra Chú Đại Bi"… với sự thể hiện của các nghệ sĩ đã tạo nên một không gian nghệ thuật đa dạng cùng hướng về một chủ đề xuyên suốt: gia đình, lòng biết ơn và cội nguồn.
"Mẹ yêu con" qua tiếng hát của NSND Tự Long và Hiền Anh trở thành điểm nối giữa nghệ thuật và đời sống. Những giai điệu về mẹ gợi lại hình ảnh người mẹ Việt Nam, lời ru và những yêu thương bình dị. Trong khi đó, "Tình đất" do NSND Tự Long thể hiện mang đến một khoảng lắng khác cho chương trình và nhận được sự đón nhận của khán giả.



Trong mùa Vu Lan 2026, hành trình Duyên 8 do Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức, dưới sự khởi xướng của ca sĩ Hiền Anh đã tổ chức phi lợi nhuận tại 6 ngôi chùa gồm: Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Diên Phúc, chùa Ngọc Quang, chùa Thiên Niên (Hà Nội), chùa Thắng Quang (Hưng Yên) và chùa Dền (Bắc Giang).
Hành trình kết nối văn hóa và thiện nguyện, hướng tới lan tỏa tinh thần đạo hiếu, đạo học và phụng sự cộng đồng. Đồng thời nhắc nhở mỗi người mùa Vu Lan báo hiếu hãy biết ơn, tri ân, trở về với những người thân yêu khi vẫn còn có thể.


