|
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại diện Quỹ vòng tay nhân ái và Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Xuyên, ông Đào Văn Tươi trao quà tới cụ Thưởng và cháu Đức. |
Vừa đến đầu làng, chúng tôi đã được bà con ở đây bàn tán xôn xao quanh câu chuyện cụ Vũ Văn Thưởng (80 tuổi) nuôi cháu mồ côi trong căn nhà lá nhận được nhiều quà của khắp nơi gửi về.
Đến thăm gia đình cụ Thưởng đúng vừa lúc cháu Đức đi học về. Bỏ vội chiếc cặp đầy sách vở trên vai xuống bàn, Đức đã khoe: “Anh ơi! Vừa rồi em lại đạt giải học sinh giỏi huyện môn viết chữ đẹp. Nhờ anh về nhà em chơi mà từ tết đến giờ có nhiều người đến thăm, tặng quà cho hai ông cháu nhà em lắm”.
Vùi vội nồi cơm dưới bếp, thấy chúng tôi, cụ Thưởng xúc động nói: “Ông cháu tôi không biết nương tựa vào ai, may quá lại được bạn đọc hảo tâm giúp đỡ. Không biết nói gì, hai ông cháu chỉ biết cảm ơn thôi”.
Bên cốc nước trà xanh còn đượm mùi thơm ngát. Chúng tôi mới thấy được sự vui mừng và niềm hạnh phúc của ông lão đã trải qua hai cuộc chiến tranh, giờ đây khi gần đất xa trời vẫn phải cực khổ nuôi cháu mồ côi mẹ. Nhìn gương mặt một già, một trẻ đang hạnh phúc bên những phần quà của bạn đọc hảo tâm gửi tặng, chúng tôi như được tiếp thêm niềm tin về tình người, tình thương yêu đùm bọc của người Việt Nam. Ánh mắt của Đức bất chợt nhìn lên bàn thờ mẹ và đã nhèo lệ tự bao giờ.
Biết được hoàn cảnh thương tâm của gia đình và sau khi Tòa soạn đăng tải. Rất nhiều bạn đọc hảo tâm đã gửi những chia sẻ về vật chất và tinh thần giúp đỡ hai ông cháu. Giữa cái nắng tháng 5, đại diện Quỹ vòng tay nhân ái do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh về thăm, trao phần quà gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu và 10 triệu đồng cho hai ông cháu. Ngoài ra, cụ Thưởng và cháu Đức còn nhận được 4 triệu đồng từ những tấm lòng hảo tâm và Đội bóng đá Vạn Xuân (TP. Hải Phòng).
|
Niềm vui của hai ông cháu khi nhận được tình cảm của bạn đọc hảo tâm |
Có mặt tại buổi trao quà, thầy Đào Văn Tươi – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Xuyên vui mừng nói: “Em Đức là trường hợp đặc biệt khó khăn và thương tâm của trường. Tuy mồ côi mẹ, nhưng năm nào em cũng đạt học sinh giỏi toàn diện của trường, học sinh giỏi của huyện. Hôm nay rất may mắn cho hai ông cháu em Đức nhận được những tình cảm, món quà hảo tâm của các bạn đọc. Thay mặt Ban giám hiệu nhà trường, chân thành cảm ơn Quý tòa soạn, cảm ơn chuyên mục Vòng tay nhân ái đã mang lại niềm vui, sức sống và niềm hi vọng cho hai ông cháu em Đức nói riêng và nhiều cảnh đời bất hạnh khác”.
Chia tay gia đình cụ trong cái nắng oi bức đầu hè. Ra tới cổng, ông Ngô Xuân Đương – Trưởng thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên nắm chặt tay chúng tôi nói:“Khổ thân hai ông cháu ông Thưởng, một già một trẻ lầm lũi nương tựa vào nhau nhiều năm nay. Từ ngày hai ông cháu nhận được tình cảm, quà của bạn đọc hảo tâm, ông Thưởng khỏe hẳn, cháu Đức học hành ngày càng tiến bộ. Địa phương chúng tôi không biết nói gì, xin cảm ơn bạn đọc hảo tâm, cảm ơn các anh chị, cảm ơn Tòa soạn. Chúng tôi tin rằng, với uy tín và ý nghĩa nhân văn, tòa soạn sẽ là nơi thắp lên nhiều niềm vui cho những mảnh đời bất hạnh”.
Đức Tùy