12 thủy thủ bị hải tặc bắt cóc sắp trở về

| Xã hội

GiadinhNet - 18 tháng khắc khoải chờ đợi trong vô vọng, có người đã tính đến chuyện bán nhà để góp tiền chuộc con, thậm chí có người đã lập bàn thờ vì nghĩ rằng con chẳng còn sống nữa.

Vợ chồng ông Vinh (Nghi Tiến, Nghi Lộc) đang nóng
lòng mong gặp lại con. Ảnh: Hồ Hà.
 
Vậy nhưng chiều 20/7, những người thân của các gia đình thủy thủ đã rất đỗi vui mừng khi nghe tin con mình đã được giải cứu. Câu chuyện của những người thân có con là thủy thủ bị hải tặc Somalia bắt cóc  chứa chất nhiều nỗi niềm...
 
Lập bàn thờ vì nghĩ con đã chết

Nắng tháng 7, nóng như chảo rang nhưng căn nhà nhỏ nằm sát mé đồi của ông Trần Văn Vinh, bố thuyền viên Trần Văn Hùng (xã Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn tràn ngập tiếng cười của người thân và bà con chòm xóm. Ai cũng mừng vui từ khi nghe tin tàu cá FV Shiuh Fu No1 được thả, thuyền viên Trần Văn Hùng và đồng nghiệp vẫn bình an và sắp trở về đoàn tụ với gia đình. “Đã nhiều tháng nay rồi, tôi ăn cũng chẳng thấy ngon nữa, cứ nghĩ đến chuyện con bị bắt cóc và không còn hy vọng sống nữa mà lòng xót xa, nẫu ruột” - ông Vinh nghẹn lời - “Vậy mà hôm qua khi đang nằm cuộn tròn buồn chẳng nhúc nhích thì chuông điện thoại nhà réo. Tôi bừng  tỉnh hẳn khi nhận được điện thoại của công ty ở Hà Nội thông báo tàu đã được giải cứu, các thuyền viên Việt Nam đều an toàn, khỏe mạnh. Ngỡ mình nằm mơ giữa ban ngày chăng, tôi chạy ào vào nhà tắm dội nước lên người cho tỉnh rồi lặng lẽ đứng khóc một mình vì vui quá”.

Bà Lưu Thị Lý, mẹ của thuyền viên Hùng ngồi cạnh chồng, khuôn mặt đẫm nước mắt kể lại: “Trước đó, gia đình tôi cũng đã nhận được vài cuộc điện thoại từ bên kia của con. Tôi còn nhớ, lần thứ nhất con trai điện về cho biết, các con bị hải tặc đánh đập, bỏ đói. Lần thứ hai, cháu lại cho biết phía hải tặc đang đòi tiền chuộc lên tới 60 tỷ đồng và phía chủ tàu chưa chịu. Sau đó một thời gian dài bặt vô âm tín, chúng tôi lại nhận được tin con cho biết bọn hải tặc đã đưa ra tối hậu thư đây là cuộc điện thoại cuối cùng nếu không trao tiền chuộc tàu và người. Lòng tôi như muối xát vì không làm được gì cho con. Nóng ruột quá, nhiều lần chúng tôi cũng chỉ biết bấm điện thoại cho công ty và người môi giới. Chúng tôi cũng đã tính đến chuyện sẽ bán căn nhà này để góp tiền chuộc con về”.

Bà Lý cho biết thêm, em trai của Hùng là Nguyễn Văn Thành (20 tuổi) cũng đã làm thủ tục đi XKLĐ nhưng từ khi nhận được tin anh như vậy đã quyết định hủy và đăng kí đi nghĩa vụ quân sự. “Sau này thằng Hùng về rồi thì cả hai anh em nó sẽ nối nghiệp làm ngư dân thôi. Về nhà rau cháo gì cũng có nhau chứ... như thế này thì chả thấy sướng đâu mà chỉ thấy khổ”, bà Lý thở dài. 

Trong chờ đợi tuyệt vọng vì nghĩ rằng con trai mình đã chết, ông Lưu Đình Chới, ở huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An đã lập bàn thờ cho con trai mình là thuyền viên Lưu Đình Sơn. Trò chuyện với chúng tôi, ông Chới cho biết, cũng vì nghèo nên ông đã quyết định chạy vạy vay hàng xóm và người thân để cho con xuất ngoại. Ai ngờ mọi việc lại không suôn sẻ, xảy ra cơ sự như vậy. “Dẫu sao, bây giờ con về là tốt lắm rồi. Nợ nần thì cha con sẽ cày lưng ra mà trả thôi”, ông Chới nói.

Cũng như ông Vinh, ông Chới, rất nhiều người thân có thuyền viên bị hải tặc bắt cóc không dám hy vọng đến chuyện con mình còn sống và trở về trong vòng tay người thân. Ngày cũng như đêm, họ chỉ biết cầu trời khấn phật mong cho con mình có cơ hội sống sót. Nhiều người vì thương nhớ con mà phát bệnh. 
 
Các thuyền viên sẽ sớm trở về nhà

Chiều 22/7, ông Trần Trương (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), bố của lao động Trần Minh Trí cho biết, sáng nay (23/7) đoàn thân nhân tại Nghệ An và Hà Tĩnh có con sắp về sẽ ra sân bay Nội Bài để đón con. “Tôi gọi điện sang cho Trí, Trí cho biết vé máy bay và các thủ tục liên quan của số lao động sắp về đã xong. Dự kiến, 13h chiều nay đoàn sẽ lên máy bay về Việt Nam”, ông Trương nói.

Ông  Lưu Đình Thu (xóm 8, xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc), bố của thuyền viên Lưu Đình Hùng cho biết: “Chúng tôi đã liên tục ra Hà Nội gõ cửa đơn vị đưa các thuyền viên đi làm việc tại nước ngoài để hỏi. Chiều 18/7, bà Hoàng Thị Thu, mẹ của thuyền viên Trần Văn Chinh báo tin mừng rằng phía công ty đưa Chinh đi xuất khẩu lao động có thông tin là chủ tàu và cướp biển đã thỏa thuận được tiền chuộc. Chiều 21/7, qua điện thoại của thuyền viên Trần Minh Trí, ông Trần Trương cho biết tất cả thuyền viên đã được giải cứu và cập cảng Tanzania lúc 13h chiều (giờ Việt Nam). Niềm vui vỡ òa trong chúng tôi”.

Tuy nhiên, theo thân nhân các thuyền viên, tới nay họ vẫn chưa nhận được thông tin gì từ công ty có lao động bị bắt cóc. Việc họ ra sân bay Nội Bài ngày hôm nay là do nhận được thông tin của các lao động gọi về từ nước ngoài. Lãnh đạo một công ty cho biết: “Hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin gì về thời điểm các lao động sẽ về Việt Nam. Những thông tin này khá nhạy cảm, việc thân nhân các thuyền viên biết giờ về là do có liên lạc với con em họ từ nước ngoài”.

Trước đó, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) có thông báo gửi các đơn vị có thuyền viên bị bắt cóc gồm: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hà Nội (Servico Hà Nội); Công ty Cung ứng Lao động Quốc tế và Dịch vụ (Inmasco) và Công ty TNHH MTV Vạn Hoa Hải cho biết toàn bộ thuyền viên đã được giải cứu. Dự kiến, ngày 23/7, các thuyền viên sẽ được trở về nước.

Về tiền chuộc các thuyền viên, theo ông Lưu Đình Thu, bố của thuyền viên Lưu Đình Hùng cho biết, ba tháng qua họ không nhận tiền lương của con mà để dành góp thêm vào cho công ty chuộc thuyền viên. Trong thời gian bắt giữ, hải tặc Somalia có cho thuyền viên điện thoại về nhà thúc ép sớm chuộc người và tàu với số tiền tương đương 60 tỉ đồng.
 
Ngày 25/12/2010 tại khu vực cách đảo quốc Madagascar 120 hải lý về phía Đông Bắc, một tàu đánh cá trong đó có 12 thuyền viên Việt Nam đã bị cướp biển Somalia bắt làm con tin để đòi tiền chuộc. Sau hơn một năm bị giam giữ, đến ngày 16/7/2012, tất cả các thuyền viên trên tàu đã được giải thoát.

Theo lời những người thân thuyền viên, trước đó, phía công ty chủ tàu cho biết tháng 8/2011, bọn hải tặc Somalia dùng tàu FV Shiuh Fu No1 để đi bắt cóc tàu khác nên đã tắt hết định vị và các phương tiện liên lạc để dấu tung tích. Chủ tàu ở Đài Loan liên tục đàm phán, nhưng phía hải tặc rất ranh ma, muốn kéo dài thời gian để kiếm thêm tiền chuộc. Khi không thể lợi dụng thêm FV Shiuh Fu No1, hải tặc mới chịu thả người. Việc hải tặc ép các thuyền viên gọi điện về thông báo với người thân là bị đánh đập và bỏ đói là nhằm gây sức ép để tăng tiền chuộc. Cuối tháng 2/2012, chủ tàu đã đàm phán và có thông tin các thủy thủ  sẽ trở về trong tháng 3. Nhưng sau đó mọi việc đã không diễn ra theo ý muốn.
 
Hồ Hà – Xuân Bảy
thuctap
Ý kiến của bạn
Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Tin sáng 13/7: Cứu sống 3 du khách Hà Nội bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi; miền Bắc nắng trở lại đầu tuần, cuối tuần mưa lớn

Xã hội -

GĐXH - Lực lượng cứu hộ vừa phối hợp với người dân và lực lượng biên phòng cứu thành công 3 du khách bị sóng cuốn khi tắm tại bãi biển Mỹ Á; do rãnh áp thấp suy yếu, từ nay đến 17/7, mưa ở Bắc Bộ giảm nhanh, chỉ còn xuất hiện cục bộ.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Hồ điều hòa Phú Đô gấp rút hoàn thiện để chống ngập phía Tây Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Đại công trường hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) đang được hàng chục máy móc, công nhân thi công liên tục nhằm hoàn thành dự án chống úng ngập trọng điểm của Thủ đô. Với diện tích hơn 36ha và dung tích điều tiết gần 930.000m³, công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ngập úng kéo dài khu vực phía Tây Hà Nội.

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.