120 suất quà trị giá gần 100 triệu đến với học sinh khó khăn

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Nhân dịp tháng 5 lịch sử, Quỹ vòng tay nhân ái, Báo Gia đình & Xã hội đã đồng hành cũng với Ni sư Diệu Trang, Tổng cty TNHH Vũ Hương trao 120 suất quà trị giá gần 100 triệu đồng đến HS nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

120 suất quà trị giá gần 100 triệu đến với học sinh khó khăn 1
Đại diện Quỹ vòng tay nhân ái Báo GD&XH, ông Lê Văn Vỵ và Ni sư Diệu trang tại buổi phát quà cho HS nghèo ở huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Sau khi điều tra, khảo sát, lên danh sách 50 HS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trao tặng 50 xe đạp và 70 HS nghèo khó nỗ lực vươn lên học giỏi, chúng tôi đã đến hai huyện miền núi Hương Khê, Hương Sơn phối hợp với lãnh đạo địa phương.

Với tâm nguyện gây dựng lòng nhân ái, Ni sư Diệu Trang mong muốn: “Làm sao qua buổi phát quà từ thiện sẽ làm nẩy nở tấm lòng nhân ái. Nguyện vọng của chúng tôi là muốn gieo những tấm lòng nhân ái”.

Vì vậy, khi nhận được 50 xe đạp của Ni sư gửi từ TP Hồ CHí Minh gửi về, chúng tôi phải tổ chức lắp ráp. Chúng tôi tìm được cháu Võ Thịnh (Sơn Bằng), cháu Thường (Sơn Trung), thầy Trịnh Trung Nhật (GV Vật Lý TTDN, HN và GDTX huyện Hương Sơn) lắp ráp xe miễn phí. Tại các địa điểm như Thị xã Cửa Lò, xã Sơn Long cũng được tiến hành theo cách đó. Như vậy, từ món quà của nhà hảo tâm, đã có thêm nhiều tấm lòng đến với HS nghèo.

Em Đoàn thị Thu Hoài (HS lớp 12B, Trung tâm DN, HN và GDTX Hương Sơn) không dáu nổi niềm vui reo lên: “Từ nay em có xe đạp đi rồi, không phải đi bộ, không sợ chậm học nữa”. Số là, cách đây 6 tháng, Hoài bị mất xe đạp. Gia đình Hoài là gia đình nông dân thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ đau ốm kinh niên, nhà vẫn còn lợp tranh, vườn tược không có thu nhập gì, nên khả năng để mua sắm lại cho em chiếc xe đạp là rất khó khăn. Từ khi mất xe đạp, Hoài nhờ bạn lai, nhưng các bạn ở xa vì vậy, mỗi sáng, Hoài phải thức dậy sớm và cuốc bộ đến trường, có hôm gặp trời mưa bão, chậm học là tất yếu. “ Em phải đi học sớm. Trưa về giữa nắng, vất vả lắm”. Hoài tâm sự.

Tại Hương Khê có 20 em HS có hoàn cảnh khó khăn nhận được xe đạp trong đợt này. Em Trần Hải Đăng (HS Lớp 1 trường Tiểu học Hương Vĩnh), mồ côi cha. Mẹ ốm đau kinh niên nuôi 4 anh em ăn học.  anh đầu của Đăng học lớp 12 Trường PTTH Hương Khê. Người của Đăng thấp bé, cao 0,9m, gầy gò, khó khăn lắm mới dắt được xe đạp. Đăng nở nụ cười: “Em chưa đi được xe, nhưng anh trai em sẽ chở em đến trường. Từ nay  hai anh em sẽ có xe để đến trường rồi”.

Em Phan Hữu Cường  đến từ Trường Tiểu học Hương Bình Hương Khê trong hoàn cảnh gia đình mẹ bị ung thư, bố tàn tật nhận được xe đạp từ nhà hảo tâm nghẹn ngào khóc. Còn em Lê Thị Linh HS lớp 3 Trường Tiểu học Hương Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện Linh ở với ông bà ngoại mà ông đã 91, bà 85 tuổi. “Hàng ngày đi học về, em dọn dẹp giúp bà thổi cơm, hái rau. Bây giờ có xe đạp em sẽ đi chợ, đi mua gạo, mua thức ăn tiện lợi hơn”. Còn em Nguyễn Thị Thanh Nga - Học sinh lớp 9A, Trường THCS Phúc Trạch xúc động nói: “Chiếc xe đạp bằng inox sáng choang này là niềm mơ ước từ lâu đối với em hôm nay mới thành hiện thực!”.

 Mỗi em một số phận, một hoàn cảnh được nhận món quà từ Ni sư Diệu Trang, từ Công ty TNHH Vũ Hương, Qũy Vòng tay nhân ái đã nói lên lòng biết ơn đến các nhà hảo tâm. “Cháu xin hứa với các cô, các chú sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi, kính thầy yêu bạn để xứng đáng với tấm lòng thương yêu của các cô chú”, em  Đoàn Thị Thủy Tiên - HS Lớp 4c Trường Tiểu học Phúc Đồng rưng rưng phát biểu.

Ni sư Diệu Trang, công ty Vũ Hương mong muốn được đồng hành cùng Qũy Vòng tay nhân ái để mang tình thương, hơi ấm đến cho người nghèo.
 
Cùng xem hình ảnh vui vẻ của các em học sinh khi nhận được phần quà nhân ái:
 
120 suất quà trị giá gần 100 triệu đến với học sinh khó khăn 2
Đại diện Quỹ Vòng tay Nhân ái Báo Gia đình và Xã hội, Ni sư, đại diện TCT TNHH Vũ Hương cùng các em HS nghèo được nhận quà tại Hương Sơn.
120 suất quà trị giá gần 100 triệu đến với học sinh khó khăn 3
Trao xe đạp cho HS nghèo ở Hương Khê, Hà Tĩnh
120 suất quà trị giá gần 100 triệu đến với học sinh khó khăn 4
Bà Phạm Thị Hương (Tổng công ty TNHH Vũ Hương) trao quà cho HS nghèo.
120 suất quà trị giá gần 100 triệu đến với học sinh khó khăn 5
Niềm vui của HS khi được nhận xe đạp

Văn Lê

honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.