Sáng ngày 15/01/2014, đoàn công tác quỹ Vòng tay Nhân ái báo Gia đình & Xã hội đã đến gia đình chị Bùi Thị Mỹ ở xóm Rường, xã Trung bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Căn nhà ngói ba gian, nơi ấy có người mẹ của bà đã 94 tuổi, có 3 con tật nguyền hôm đã rất lâu và hiếm hoi lắm mới đầy ắp nụ cười. Ngoài số tiền 13 triệu đồng và áo phao chống rét cho gia đình trích từ quỹ Vòng tay Nhân ái, chị Mỹ còn nhận được món quà của Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kim Bôi.
Chị Mỹ rưng rưng nói: “ Gia đình chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng hảo tâm đã thương đến những đứa con tật nguyền. Ngoài số món quà hôm nay tôi nhận được từ quỹ Vòng tay Nhân ái, tôi đã nhận được số tiền hơn 20 triệu đồng từ bạn đọc khắp cả nước gửi qua đường bưu điện”.
Như chúng tôi đã đưa tin, hoàn cảnh chị Bùi Thị Mỹ cực kỳ éo le. Lúc mới sinh con gái đầu vừa tròn 1 tuổi, hai chân đã teo tóp. Chạy vạy, vay mượn khắp nơi đểchạy chữa cho con nhưng bệnh của bé vẫn không hề thuyên giảm. Người con gái thứ hai ra đời vào năm 1982 cũng chịu cảnh tương tự như chị gái.
|
|
Ông Trần Tuấn Linh(trái), Tổng thư ký báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Hiến (phải), Phó Giám đốc TTVH-TT huyện Kim Bôi trao quà cho bà Bùi Thị Mỹ.
|
Cuối năm 1983, chị Mỹ sinh thêm người con gái thứ 3, may mắn đứa bé khỏe mạnh, không có các biểu hiện giống hai người chị. Thế nhưng, định mệnh đau đớn một lần nữa thử thách sự chịu đựng của vợ chồng chị Mỹ. Khi gần 5 tuổi, trong một lần trời mưa, cô bé Mừng đi chăn trâu bị lũ cuốn trôi. Hai vợ chồng suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Số phận quá khắc nghiệt, khi người con thứ 4 cũng như 2 chị đầu, sau gần 1 tuổi, hai chân của cháu ngày càng teo tóp, không thể đi được.
|
|
| Áo ấm đến với mẹ già 94 tuổi. |
Nhưng bất hạnh vẫn chưa chịu buông tha chị. Ngày 20/7/2013, anh Cột đột ngột tử vong vì tai biến mạch máu não, để lại trên vai chị Mỹ 3 người con tật nguyền và người mẹ già đã 94 tuổi.
Mẹ già ốm yếu đã ở cái tuổi gần đất xa trời, 3 đứa con tật nguyền cả ngày lê lết trên nền nhà... chỉ còn người vợ góa khốn khổ với 2 sào ruộng khô cằn ở vùng đất đồi, đất núi.
|
|
| Món quà ấm áp trong những ngày đầu năm |
|
|
| Người mẹ của chị Mỹ không giấu được xúc động khi nhận được sự quan tâm của xã hội |
Quang Thành