160 triệu đồng đến với con em Cảnh sát biển Vùng 2

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- 160 suất quà tặng và Học bổng Khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt” 2014 tổng trị giá 160 triệu đồng đã được trao cho 60 con em chiến sỹ Cảnh sát biển Vùng 2 và 100 con em ngư dân tại tỉnh Quảng Nam.

Nhằm động viên các chiến sỹ cảnh sát biển đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ đất nước và sẻ chia khó khăn với bà con ngư dân vùng biển Quảng Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) phối hợp cùng Cảnh sát biển  Vùng 2 và Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình giao lưu, trao quà tặng và học bổng Khuyến học “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt” cho 160 con em chiến sỹ cảnh sát biển và con em ngư dân tại Quảng Nam, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cùng với quà tặng của VNPT Quảng Nam.
 
160 triệu đồng đến với con em Cảnh sát biển Vùng 2 1
Ông Hoàng Đức- Phó TGĐ Tập đoàn VNPT trao học bổng

Sáng 6/8/2014, tại chương trình Giao lưu và trao học bổng Khuyến học “VNPT – Chắp cánh tài năng Việt”, những suất học bổng trong chương trình tiếp tục được trao cho các em học sinh khác ngay tại Hội trường Sở Chỉ huy Cảnh sát biển Vùng 2, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam.

Chương trình giao lưu và trao học bổng diễn ra khi các chiến sỹ cảnh sát biển của vừa trở về sau 75 ngày đấu tranh liên tục và vô cùng quyết liệt trên biển để giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD 981 trong vùng biển Việt Nam.

Đến thăm tận nhà và trực tiếp trao các suất học bổng cho con em ngư dân, BTC mới cảm nhận được hết những khó khăn, vất vả mà người ngư dân đang phải đối mặt và những em học sinh nơi đây đang phải vượt qua. Có những gia đình cả bố và mẹ đều chết biển, chị em rau cháo nuôi nhau qua ngày, cũng có nhiều gia đình ngư dân không đủ sức để nuôi vài miệng ăn hàng ngày, có những gia đình mùa lụt vẫn phải dong thuyền ra khơi vì không có nhà ở...
 
160 triệu đồng đến với con em Cảnh sát biển Vùng 2 2
Niềm vui của một cảnh sát biển

Mặc dù vậy, các em học sinh nơi đây vẫn đầy nghị lực và ý chí vươn lên trong học tập. Dù không có tiền ăn vẫn quyết không bỏ buổi học nào, dù không có đèn học vẫn liên tục là học sinh giỏi các năm, dù không có một chiếc bàn học tử tế các em vẫn thi đỗ đại học,…. Những khó khăn trước mắt đã không thể đẩy lùi ý chí, tinh thần hiếu học trong mỗi người con đất Quảng.

Thượng tá Trần Quang Tuấn – Phó Chỉ huy trưởng Cảnh sát biển Vùng 2 cho biết, đây là những món quà nhỏ nhưng có sự động viên lớn đối với các chiến sỹ luôn vững tâm, vững trí để phục vụ cho đồng bào, cho Tổ quốc.

 Qua 9 năm tổ chức, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã dành hơn 12 tỷ đồng để trao học bổng cho hơn 15.000 em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Sự hỗ trợ này sẽ chắp cánh tài năng cho các em học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, là động lực lớn giúp các em học tập tốt, phấn đấu cho ước mơ và hoài bão của mình.

H. Nguyên

myha
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.