4 đứa trẻ bỏ trốn kể chuyện bị hành hạ
“Con trốn cô Lan, con đi vệ sinh trong quần, cô Lan nhận đầu con vào lu nước. Con còn bị cô lấy dây trói nhốt vô bồn cầu luôn” -một trong 4 đứa trẻ Nhà mở Đồng Nai (Biên Hòa) bỏ trốn kể lại nỗi kinh hoàng.
![]() |
|
Bốn em nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai. |
![]() |
|
Em Diệp Tấn Khoa hiện vẫn cần người bế mỗi khi muốn di chuyển vì bộ phận sinh dục và phần háng bị đánh bầm dập. Ảnh: Thuận Thắng |
![]() |
|
Em Khoa bị gãy tay, sưng mặt, máu tụ bầm tím mắt và nhiều vết thương trên người. |
Chiều 10/11, tiếp xúc với các bé, chúng tôi ghi nhận hình ảnh bé Khoa mới 6 tuổi, khuôn mặt và hai mắt bầm tím, sẹo tụ máu khô, toàn bộ ngực, bụng, chân, tay, lưng, mông bé chi chít sẹo lẫn vết bầm, cánh tay phải của bé bị gãy, đặc biệt khu vực bộ phận sinh dục của bé bầm tím phía dưới hai bìu.
Phải cố gắng lắm bé mới ngồi dậy được để ra khỏi gường vì vết đau dưới bộ phận sinh dục làm bé di chuyển khó khăn.
Với ánh nhìn hoảng hốt, bé Khoa nghẹn ngào nói: “Con bỏ trốn vì bị cô Lan và chú Thanh đánh. Đánh đau lắm. Con chỉ phụ giúp mấy anh làm việc thôi, mấy anh làm việc nặng lắm, vậy mà con bị đánh. Con bị chú Thanh lấy cây đánh vào mặt, vào tay, vào đầu... Tay con bị đau từ hôm ở nhà, con đau lắm”.
Bé Huy (5 tuổi) thì lí nhí giải thích: "Con bị đánh ở nhà mở từ nhỏ đến lớn nên mới chạy trốn. Người bé Huy cũng chi chít sẹo và vết bầm".
Còn bé Trung mới 4 tuổi đã bị ám ảnh kinh hoàng bởi sự hành hung của phó chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai: “Con trốn cô Lan, con đi vệ sinh trong quần, cô Lan nhận đầu con vào lu nước. Con còn bị cô lấy dây trói nhốt vô bồn cầu luôn” .
Không chỉ bé Huy, cả bé Khoa, bé Trung đều khẳng định bị cô Lan nhận nước bằng cách nhúng đầu vô lu nước khi các bé làm điều gì đó sai hoặc đóng cửa nhốt các bé một mình vào nhà vệ sinh.
|
Tạm đình chỉ công tác phó chủ nhiệm Nhà mở
Bà Phí Thị Thu Hà - Trưởng Ban tuyên giáo và là người phát ngôn của Tỉnh Đoàn Đồng Nai - khẳng định: Sự việc có 4 trẻ trốn khỏi Nhà mở, trong đó 2 em hiện đang được điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh là có thật.
Theo bà Hà, lúc 11 giờ 30 ngày 8/11, Tỉnh Đoàn Đồng Nai nhận được thông tin có 5 trẻ đã bỏ trốn khỏi Nhà mở, sau đó đơn vị này đã có thông báo đến các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai đề nghị hỗ trợ tìm kiếm các em.
Sau đó không lâu, cán bộ Tỉnh Đoàn đã tìm thấy em Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1996) và đưa về chăm sóc ở trụ sở Tỉnh đoàn
Trước sự việc trên, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã cử cán bộ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 đề nghị chuyển hai em Khoa và Huy về Đồng Nai.
Bà Nguyễn Thanh Hiền, Chủ nhiệm Nhà mở, đã đến Bệnh viện đóng tiền và làm thủ tục để 2 em xuất viện đưa về Đồng Nai, nhưng cán bộ Phòng lao động thương binh và xã hội quận 5,TP.HCM cùng công an phường đã ngăn cản, đề nghị đưa 2 em về công an phường và về Trung tâm xã hội thành phố vì cho rằng các em đang bị thương và phải chờ cơ quan công an điều tra có kết luận mới bàn giao các em cho phía Tỉnh Đoàn Đồng Nai.
Bà Phí Thị Thu Hà cho biết mặc dù hiện nay Tỉnh Đoàn vẫn chưa khẳng định việc có hay không cán bộ Nhà mở hành hạ các em, nhưng quan điểm của Tỉnh Đoàn là sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo pháp luật nếu có sai phạm trong vụ việc trên. Tỉnh Đoàn Đồng Nai cũng cho biết hiện đang đề nghị các cơ quan chuyên môn và công an thành phố Biên Hoà, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra làm rõ vụ việc.
Hiện nay, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Lê Thị Thanh Lan - Phó chủ nhiệm Nhà mở Đồng Nai - để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc các trẻ trên bỏ đi khỏi Nhà mở và có hay không việc hành hạ, đánh đập các em. |
Theo Tuổi trẻ Online


