4 người đẹp Việt bị ném đá vì quá 'nổ' về nhan sắc
Vì những phát ngôn quá tự tin về nhan sắc, họ bị cư dân mạng “ném đá”.
Trà Ngọc Hằng rất tự hào với vẻ đẹp của mình. Cô nói: “Tôi là người gốc Miên nên mắt tôi to hơn người thường. Nhà tôi ai cũng mũi cao, môi cong tự nhiên. Tôi cũng không tắm trắng luôn, ngày xưa tôi trắng lắm”.
Chưa hết, cô còn khẳng định: “Nếu nói tôi xấu, cả cái làng người mẫu ai sẽ đẹp?”. Câu nói quá tự tin của Trà Ngọc Hằng khiến nhiều người phải bật cười.
Vũ Hoàng Điệp được lựa chọn là người đẹp Việt Nam đăng quang tại cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế 2009 được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Trong một bài phỏng vấn, Vũ Hoàng Điệp tự tin khoe: “Không biết có phải vì tôi… điệu quá hay vì họ biết thông tin trên mạng mà cả trường đều biết tôi từng đăng quang cuộc thi sắc đẹp”, “Tôi có rất nhiều bạn và ai cũng khen tôi xinh đẹp, mọi người còn gọi tôi là hoa hậu của trường”...
Lâm Chí Khanh hot hơn sau khi chuyển giới nhưng nữ ca sĩ này cũng được chú ý một phần nhờ vào những phát ngôn “nổ” của mình. Lâm Chí Khanh tự nhận mình đẹp hơn cả Hương Giang Idol.
Vào cuối năm 2012, trong thông cáo báo chí gửi đến giới truyền thông, Lâm Chi Khanh còn tự nhận mình là ca sĩ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam.
“Với gương mặt thanh tú, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn màng, tôi được đồng nghiệp và bạn bè xem như là một người đẹp - ca sĩ chuyển giới đẹp nhất Việt Nam". Trong một bài phỏng vấn gần đây, cô còn chia sẻ: "Thú thật, khi nhìn lại bản thân mình, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đã và đang có được. Tất cả khán giả, bạn bè, đồng nghiệp và người thân khi gặp tôi ngoài đời đều phải trầm trồ khen ngợi tôi đẹp… thậm chí quá đẹp để đi thi hoa hậu chứ đừng nói là xấu như khán giả trên mạng bình luận" – Lâm Chí Khanh nói.
Mi Băng - cựu thành viên nhóm nhạc YounQ bị cư dân mạng chỉ trích vì tự tin cho rằng mình là “Yoona Việt Nam” – phiên bản Việt của thành viên Yoona nhóm SNSD Hàn Quốc.
