6 phương tiện gặp tai nạn liên hoàn khi đổ đèo, 1 phụ nữ tử vong

| Xã hội

Khoảng 6h15 sáng ngày 17/6, tại đèo Quán Cau (QL1, xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 phương tiện làm 1 người tử vong, QL1 ùn tắc một chiều.

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 78C - 009.14 do ông Nguyễn Ngọc Anh (SN 1976, ở xã An Mỹ, huyện Tuy An) điều khiển đang đổ đèo Quán Cau theo hướng Bắc – Nam thì bị mất lái, va vào dải phân cách, chắn ngang đường.

Thấy vậy, bà Mai Thị Minh Thúy (SN 1974, xã An Cư, huyện Tuy An) đang điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 78H1 - 13.126 lưu thông cùng chiều giảm tốc độ để tránh chiếc xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, người điều khiển xe bồn mang biển kiểm soát 77C - 080.29 phát hiện vụ việc, đã kịp thời dừng phương tiện. Tuy nhiên, từ phía sau xe đông lạnh mang biển kiểm soát 51D - 453.82 lao đến đâm vào đuôi của xe bồn. Tiếp đó xe khách mang biển kiểm soát 12B - 00473 lách qua bên trái xe bồn để vượt lên thì bị mắc lại.

Cuối cùng, xe khách mang biển kiểm soát 90B - 003.21, do Trần Tất Tùng (SN 1984, trú tỉnh Hà Nam) điều khiển, lách qua bên phải xe bồn và tông vào xe của bà Thúy làm bà này bị thương nặng.

Bà Thúy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Chiếc xe máy của nạn nhân
Chiếc xe máy của nạn nhân

Theo nhận định ban đầu của một số hành khách và các tài xế, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do thời điểm này có mưa nhỏ, đoạn đường tại khu vực xảy ra tai nạn khá trơn và người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ khi đổ đèo.

6 phương tiện chắn hết toàn bộ 1 làn đường của QL 1
6 phương tiện chắn hết toàn bộ 1 làn đường của QL 1

Sau khi vụ việc xảy ra, 6 phương tiện trong vụ tai nạn đã chắn hết toàn bộ phần đường bên phải theo hướng Bắc – Nam, gây ùn tắc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở huyện Tuy An đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Dân trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.