Ám ảnh kinh hoàng của nạn nhân vụ taxi "điên" trên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc

| Xã hội

GiadinhNet - "Lúc ấy chiếc taxi chạy với tốc độ cao và tông vào nhiều xe máy chạy chiều ngược lại. Trong giây phút hoảng hồn, tôi đã cố né vào sát đường mà vẫn bị tông”, anh Ninh nhớ lại.

Vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc: Phút kinh hoàng của vợ con tài xế taxi Vụ tai nạn trên cầu vượt Thái Hà-Chùa Bộc: Phút kinh hoàng của vợ con tài xế taxi

GiadinhNet - Trong khi dư luận đang bức xúc, phẫn nộ trước hành động tài xế taxi gây tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 1 người tử vong và 7 người khác bị thương vào đêm 8/11 thì đồng nghiệp và người thân của tài xế này đều bày tỏ sự bất ngờ trước hành động của anh ta.

Với vẻ mặt mệt mỏi, thất thần cùng bàn chân trái bị thương phải cố định ở nhà, anh Bạch Văn Ninh (SN 1984) – 1 trong số 7 nạn nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc tối 8/11 kể lại cho PV Báo Gia đình & Xã hội giây phút kinh hoàng mà theo anh là “đã từng nghĩ đến cái chết”.

Là nhân viên một công ty dịch vụ bảo vệ, như thường lệ anh Ninh đi làm từ 7h sáng và cho tới 22h tối thì tan ca. Vào tối 8/11, anh Ninh đi từ phố Bà Triệu theo hướng Ngã Tư Sở để về nhà ở Tổ 1, La Khê (Hà Đông, Hà Nội) thì chuyện không may xảy ra.


Anh Bạch Văn Ninh (31 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn đang kể lại ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn tối 8/11. (Ảnh: C.Tuân)

Anh Bạch Văn Ninh (31 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn đang kể lại ký ức kinh hoàng về vụ tai nạn tối 8/11. (Ảnh: C.Tuân)

Người đàn ông này kể, khoảng 22h40’, anh đang chạy xe máy với tốc độ khoảng 30km/h, tới khoảng gần giữa cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc thì gặp "vạ".

“Chỉ trong nháy mắt, chiếc taxi tông trực diện vào hàng loạt xe máy đi cùng chiều khiến con đường la liệt cả người và xe. Khoảng 2-3 giây sau, nó tiếp tục tông vào mấy chiếc xe máy ngược chiều. Trong giây phút hoảng hồn tôi cố tránh nhưng vẫn bị chiếc taxi tông thẳng vào xe. Tôi ngã lăn xuống đường và ngất đi”, anh Ninh nhớ lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân và các cơ quan chức năng cùng xe cứu thương đã có mặt để đưa các nạn nhân vào BV Bạch Mai, BV Đại học Y để cấp cứu.

Nạn nhân Bạch Văn Ninh được khâu 6 mũi ở mu bàn chân trái, bị trầy xước khắp mặt nhưng không quá nghiêm trọng. Anh Ninh cho rằng mình còn may mắn hơn những người còn lại.

“Lúc đó vì sự việc diễn biến quá nhanh nên tôi chỉ kịp giảm ga né vào sát đường rồi nhưng vẫn bị chiếc taxi đâm vào khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng. Điện thoại cũng bị văng ra từng mảnh, may được người dân tháo sim ra lắp vào máy khác để gọi điện báo về cho gia đình tới bệnh viện”, người thanh niên 31 tuổi này kể.


Ông Bạch Văn Vinh (59 tuổi), bố đẻ nạn nhân Ninh cho rằng con trai mình đã may mắn nên thoát chết trong gang tấc.

Ông Bạch Văn Vinh (59 tuổi), bố đẻ nạn nhân Ninh cho rằng con trai mình đã may mắn nên thoát chết trong gang tấc.

Ông Bạch Văn Vinh (SN 1956), bố đẻ nạn nhân Ninh cho biết: “Vừa nghe thấy giọng người lạ trong số máy của con mình gọi đến khiến người nhà tôi ai cũng rụng rời, không biết con mình có bị làm sao trên đường không. Lúc đến Bạch Mai, thấy la liệt nạn nhân và người nhà, không khí khá hỗn loạn bởi ai cũng lo. Chỉ đến khi thấy con trai mình đang ở giường cấp cứu với vết thương ở chân tôi mới thở phào. Sau khi khâu vết rách trên mu bàn chân trái, bác sĩ chỉ định nằm qua đêm tại đây để theo dõi. Hai bố con thức đến 5h sáng hôm sau (9/11) thì được cho về nhà điều trị”.

Mặc dù còn đau nhức ở vết khâu dưới chân và phải cố định chân một thời gian nhưng anh Ninh vẫn bày tỏ sự đồng cảm, tiếc thương cho những nạn nhân khác bị nặng hơn mình.

“Thương nhất là nạn nhân đi xe máy bị taxi tông trực diện khiến anh này bị rơi từ trên cầu vượt xuống đường tử vong”, anh Ninh nói.

Anh chia sẻ: “Đêm hôm đó, nằm ở phòng bệnh cùng tôi cũng có hai nạn nhân khác bị gãy xương cổ, hai bên xương chân, một bên tay khiến họ kêu đau đớn cả đêm. Chỉ thương cho một anh quê Vĩnh Phúc đã không may qua đời, vợ đi cùng thì bị thương nặng”.

“Đó sẽ là ký ức kinh hoàng mà tôi không thể nào quên được, sau cú va chạm kinh hoàng tôi tưởng mình đã mất mạng. Dù sao mình cũng may mắn hơn nên tôi mong các nạn nhân khác sớm qua khỏi cơn nguy kịch để sớm về với gia đình”, anh Ninh nói thêm.


Hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc tối 8/11.

Hình ảnh về hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà – Chùa Bộc tối 8/11.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 22h30 tối 8/11, chiếc taxi mang thương hiệu Vinataxi BKS 30A-646.73 lưu thông theo hướng Ngã Tư Sở - Tây Sơn, khi lên cầu đã đâm vào hàng loạt xe máy. Chạy thêm được khoảng 30m, chiếc taxi tiếp tục “đâm gục” hàng loạt xe máy lưu thông ngược chiều, trước khi lao vào thành cầu bên trái và dừng lại.

Trong lúc mọi người đang hoảng loạn, tài xế taxi bất ngờ mở cửa, lao qua thành cầu, nằm bất động dưới đường.

Vụ tai nạn khiến gần 10 người bị thương. Tất cả các nạn nhân sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.

Nguyên nhân ban đầu do các nhân chứng cung cấp cho biết, xe gây tai nạn là taxi 4 chỗ khi tới gần chân cầu đã va chạm với một chiếc xe bán tải.

Hiện, vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ!

C. Tuân – Tuệ Hường/Báo Gia đình & Xã hội

C. Tuân – Tuệ Hường
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.