Ám ảnh người đàn bà chết mòn trên chiếc sạp tre

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Suốt 36 năm nay chị Nguyễn Thị Quyết 48 tuổi ở thôn Mỹ Lợi xã Thành Vinh huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), phải nằm liệt vì căn bệnh teo cơ “duchenne” từ khi mới lên 12 tuổi.

Ám ảnh người đàn bà chết mòn trên chiếc sạp tre 1

Cả đời chỉ nằm trên “sạp tre”

Xế chiều trong những ngày đông lạnh giá, chúng tôi đến thăm gia đình chị Quyết. Đó là một ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng nằm khuất trong một ngõ hẹp ở cuối làng.

Bước vào phía trong ngôi nhà là không gian trống huơ trống hoác, gia tài chẳng có thứ gì đáng giá ngoài hai chiếc giường cách quạt cũ rích được đặt ở hai đầu góc tường. Tiếp chuyện chúng tôi là bà Tủi mẹ chị Quyết với khuôn mặt khắc khổ, sự vất vả hiện rõ qua những quầng thâm quanh đôi mắt vì thức khuya dậy sớm.

Bà Tủi rầu rĩ bảo: “Khổ lắm chú à, con nó bị teo cơ rồi liệt từ khi mới lên 12 tuổi. Giờ gần nửa đời người rồi mà chỉ nằm yên một chỗ, lắm lúc nhìn con khao khát được chữa lành nghĩ cũng thương”.

Bà Tủi nói dứt câu, chị Quyết cất tiếng gọi uống nước từ trong buồng vọng ra. Nghe tiếng con, bà lộc cộc xuống bếp sách chiếc ấm thuốc bắc vừa mới đun đem vào buồn cho con uống. Trong góc buồng chị Quyết nằm cong queo, trên đầu tóc đã rụng gần hết. Chiếc giường làm bằng sạp tre cũ nát mà 36 năm nay chị Quyết nằm đó giờ đã chuyển sang màu đen xạm mốc meo, hôi hám.

Thấy chúng tôi chăm chú quan sát, người mẹ khẽ lật chiếc chăn mỏng ra để xem. Mới nhìn chị Quyết không khác gì một cành củi đang chết héo đi từng ngày, các lớp da ở chân, ở tay và cả bên trong lớp áo mà chị mặc cứ tự bong tróc ra từng mảng. Thấy người lạ chị khẽ đưa mắt nhìn tôi như mong đợi một phép màu hóa giải bệnh tật.

Chị Quyết là con một gia đình thuần nông, bố là ông Nguyễn Văn Cận còn mẹ là bà Trương Thị Tủi cả hai đều là người dân tộc Mường. Lên 12 tuổi đột nhiên cơ chân, cơ tay chị Quyết không thể cử động được. Gia đình thấy vậy đã mang chị đi bệnh viện khám chữa nhưng bác sỹ bảo, chị bị bệnh “teo cơ duchenne” không chữa được. Kể từ đấy chị Quyết nằm liệt giường. Về sau bà Tủi bốc thuốc nam uống nhưng uống đến mấy chục năm mà không đem lại kết quả.

Tận cùng đói khổ

Thương con nằm liệt vì bệnh tật nên vợ chồng ông Cận bà Tủi bàn với nhau lên đồi chặt luồng bán lấy tiền mua thuốc cho con. Ông bà quần quật “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nai lưng ra làm lụng. Nhưng rồi đột nhiên người cha mắc chứng bệnh ung thư gan quái ác rồi mất khi chị tròn 15 tuổi.
 
Ám ảnh người đàn bà chết mòn trên chiếc sạp tre 2
Chị Quyết nằm cong queo trên chiếc xạp tre suốt 36 năm nay
Ám ảnh người đàn bà chết mòn trên chiếc sạp tre 3
Nỗi đau đớn hành hạ chị hàng ngày vì những vết lở loét...

Để nuôi chị Quyết, hàng ngày bà Tủi dậy từ lúc 3 giờ sáng luộc khoai, luộc sắn. Đến khi tờ mờ sáng bà lại vội vàng chuẩn bị đồ nghề cho khoai sắn vào thúng gánh bộ ra tận chợ huyện bán: “Có hôm bán không hết tôi lại phải đi bán rong khắp phố huyện, rao khàn cả cổ chỉ mong sao bán xong để dành dụm lấy tiền mua thuốc mang về cho con”, bà Tủi kể lại. Cuộc sống mưu sinh của gia đình cứ quanh đi quẩn lại bằng gánh hàng ròng trĩu nặng trên đôi vai người mẹ đơn độc. Nhưng rồi đến 11 năm sau bệnh ung thư lại ập về lần nữa, khiến người con trai Nguyễn Văn Hùng của bà mắc bệnh và chết giống như cha. Cuộc sống đã khó khăn giờ lại nhân lên gấp bội.

Mỗi tháng chị Quyết được trợ cấp tiền bệnh tật là 180 nghìn đồng, tuy nhiên với số tiền đó quá ít ỏi không đủ để mẹ con chị trang trải cho cuộc sống tối thiểu.

Chị Quyết càng ngày bệnh tật càng nặng thêm, bà Tủi cũng không còn sức khỏe như lúc còn trẻ. Màn đêm buôn xuống trong ngôi nhà cấp 4 đơn sơ, gió đông thốc vào từng cơn lạnh lẽo, bà Tủi nằm ngủ lại suy nghĩ về đứa con bại liệt, những giọt nước mắt lại lăn dài xuống gò má ước thẫm cả cuồng mắt. Rồi nay mai đứa con trai có mệnh hệ gì ai sẽ là người chăm lo cho con.

Bà Nguyễn Thị Tho (hàng xóm) cho biết: “Gia đình bà Tủi là hộ nghèo trong xóm, nhà chỉ có hai sào ruộng. Chúng tôi rất thương hoàn cảnh nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều, thỉnh thoảng bà Tủi ốm đau tôi cũng có qua lại thăm nom động viên”.         

Chúng tôi chia tay gia đình bà Tủi chị Quyết khi trời đã nhá nhem tối, trong ngôi nhà ấy chỉ con bóng giáng người mẹ già cùng người con bại liệt ở một làng quê yên ắng. Nơi đó, cuộc đời người đàn bà đáng thương đang chết mòn trên chiếc sạp tre cũ nát trong góc buồng tối tăm.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM ỦNG HỘ MẸ CON BÀ TỦI:
 
1. 21/1 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
2. 21/1 Bạn đọc IBVCB 21001140979043001: 200.000
 
3. 22/1 Bạn đọc IBVCB 2201140222443001: 300.000
   (Ủng hộ mã số 54, 55)
 
4. 23/1 Tuyết Trang: 1.000.000
   ( 1.000.000 ủng hộ mã số 10)
 
5. 6/2 Phạm Thị Thúy Nga: 500.000
 
6. 10/1 Cao Thị Nga: 500.000
 
7. 10/3 Bạnđọc TK 101010004262823: 1.200.000
 Ủng hộ các mã số: 55, 56, 57, 58, 59, 60
 
8. 21/3 Lê Quyên, Hoàng Lư: 1.000.000
Ủng hộ mã số 55, 56
 
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
 
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc
 
Mọi sự giúp đỡ tới mẹ con bà Tủi - mã số 55 - xin gửi về:
 
1. Gia đình bà Trương Thị Tủi, thôn Mỹ Lợi xã Thành Vinh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 55.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 55.
 
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982. 194. 868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.  
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank:
 
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
 
- Thông tin người nhận:
 
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
 
Đề gửi Mã số 55

Minh Phượng

honghanh2
Ý kiến của bạn
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.