Sau khi đọc bài báo "Xúc động người mẹ khốn khổ và cậu học trò ngồi xe lăn đi thi", đã có nhiều độc giả gọi điện về cho tác giả, mong báo GĐ&XH sẽ là cầu nối cho các tấm lòng nhân ái đến với cảnh đời.
|
|
|
Nguyễn Văn Vọng bên cạnh người mẹ |
Trong căn phòng trọ ẩm thấp, Vọng ngồi trên xe lăn, cả tay và chân đều đau nhức, duy chỉ có đôi mắt của em vẫn bừng sáng niềm hy vọng: Thỉnh thoảng thời tiết thay đổi là em lại đau mỏi nhưng chỉ vài hôm gắng gượng là thôi và em lại tiếp tục cố gắng học thôi”, Vọng tâm sự. Sau khi Vọng được đặc cách vào học ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Vinh, mẹ con Vọng vô cùng vui mừng phấn khởi. Ngày Vọng nhập học cũng là ngày bà Nguyễn Thị Soa, mẹ Vọng quyết định khăn gói ra Vinh làm nghề rửa bát thuê để phụ giúp con ăn học.
|
|
|
Đại diện báo Gia đình và Xã hội trao quà “Tiếp sức mùa thi 2013" cho Vọng. |
Tận tay nhận món quà từ Quỹ Vòng tay nhân ái số tiền 4 triệu đồng (trước ngày thi gia đình em đã được nhận 2 triệu đồng từ chương trình - PV), bà Soa xúc động: “ Thật không biết nói gì hơn khi nhận được tình cảm của tấm lòng vàng người khác dành cho mẹ con tôi”. Cuộc sống hiện tại của mẹ con tôi đang vô cùng khó khăn. Mỗi tháng tôi đi rửa bát thuê được ngót triệu bạc nhưng phải chi bao nhiêu thứ nào là phòng trọ, điện nước nhưng mẹ con tôi vẫn cố gắng vượt qua vì tương lai cuộc sống của con sau này, bà Soa tâm sự.
“Em có thể gửi ít dòng nhờ báo đăng giúp lời cám ơn của em tới độc giả đã dành tình cảm cho em có được không?” - vừa nói, Vọng vừa run run đưa tôi tờ giấy học trò ghi chữ lời cám ơn mà em muốn gửi qua thư cho Báo GĐ&XH.
|
|
|
Lá thư xúc động em Vọng gửi cảm ơn Qũy Vòng tay nhân ái, báo Gia đình và Xã hội. |
Xin trích đăng lá thư xúc động của cậu học trò nghèo xứ Nghệ: "...Gia đình em thuộc diện hộ nghèo (rất nghèo) nhà lại chỉ có 2 mẹ con... Mẹ em năm nay cũng đã 56 tuổi rồi, sức khỏe mỗi ngày một yếu, còn em quanh năm ốm yếu bệnh tật phải chạy chữa thuốc thang thường xuyên. Em mồ côi bố từ khi lọt lòng mẹ, một mình mẹ em vất vả nuôi em. Em rất muốn tiếp tục được học hành đến nơi đến chốn để sau này có thể tự nuôi sống được bản thân khi mẹ em già yếu và qua đời. Nhưng hoàn cảnh gia đình em quá nghèo, quá khó khăn, không có điều kiện để cho em tiếp tục đi học".
Xúc động trước tâm nguyện và ý chí ham học của cậu bé nghèo, báo Gia đình và Xã hội đã vào cuộc rốt ráo và cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cậu học trò nghèo khi trường Đại học Vinh đã đặc cách để cậu được tuyển thẳng vào trường. "Bản thân em là một sinh viên bị tàn tật mất đôi chân, không đi lại được, mất khả năng lao động, không tự phục vụ được cho bản thân. Hiện tại, em đang học khoa công nghệ thông tin, trường đại học Vinh năm thứ nhất, em phải đi học bằng xe lăn, mỗi ngày 2 lần ngày mưa cũng như ngày nắng, mẹ em phải đẩy xe lăn đưa em tới trường...", Vọng tâm sự.
"Hôm nay, em rất vui khi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Qũy Vòng tay nhân ái, báo Gia đình và Xã hội. Sự giúp đỡ của quý Báo đã làm vơi đi sự khó khăn hoàn cảnh của 2 mẹ con em, để em có thêm điều kiện được tiếp tục học tập, học hành đến nơi đến chốn, trở thành một con người có ích cho gia đình và đất nước...", cậu tân sinh viên xứ Nghệ nghẹn ngào xúc động bày tỏ lời cảm ơn đến Qũy Vòng tay nhân ái.
Hồ Hà