Ảnh: Vườn "biệt thự" của người chết

| Xã hội

GiadinhNet - Tại công viên được mệnh danh là "thành phố của người chết" (nghĩa trang Vĩnh Hằng, Hà Nội) có nhiều khu mộ rộng rãi, thiết kế cầu kỳ và sang trọng như những khu vườn biệt thự.

Đường lên đồi nghĩa trang của công viên Vĩnh Hằng, thuộc Công ty Cổ phần Ao Vua (Ba Vì, Hà Nội) thoáng đãng và sạch sẽ như công viên.

Những khu lăng mộ đẹp đẽ với cây xanh, ghế đá, thảm cỏ xanh mướt…

… xóa đi không khí âm u, lạnh lẽo thường thấy ở các nghĩa địa.

Một khu mộ của hai dòng tộc N., T. với thiết kế hoàn toàn bằng đá khối trên diện tích rộng khoảng 100m².

Nếu không tận mắt thấy, ít ai ngờ được rằng đây lại là khuôn viên trong nghĩa trang.

Những khu mộ hoàn toàn bằng đá.

Mảnh sân sạch sẽ, rộng rãi với cây cảnh, đèn cột.

Khu nghĩa trang của một dòng tộc đang chờ hoàn thiện.

Cánh cổng sắt khóa chặt lối vào của một khu mộ đá khác.

Đây là khu lăng mộ được đánh giá là “hoành tráng” nhất tại công viên Vĩnh Hằng.

Bên trong khu mộ tiền tỷ này có tượng bồ tát được làm bằng đá, người đá, voi đá, ngựa đá, giếng đá…

Vẫn có thêm những khu mộ đẹp như “vườn biệt thự” đang được xây dựng thêm.

Việt Nguyễn

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.