Bà bầu tủi thân vì đề nghị của mẹ chồng khi mình mắc Covid
Một người vợ trẻ đang mang bầu không may trở thành F0 giữa tình hình dịch Covid loang rộng cảm thấy rất tủi thân vì lúc cần nhất lại là lúc chồng không đứng về phía mình trong câu chuyện gia đình.
Hí hửng vì chuẩn bị nhận quà 8/3 "xịn xò" từ chồng nào ngờ thất vọng nặng nề khi bị mẹ chồng tịch thu mấtTrong lá thư tâm sự gửi đến chuyên mục, cô kể bản thân mình về làm dâu nhà chồng đã được hơn một năm:
"Cái số em đúng là lận đận vì Covid. Hồi cưới em lo lên lo xuống, hai nhà dự tính các kiểu cho hôn lễ cuối cùng phải chọn phương án an toàn nhất, đơn giản nhất là không mời khách khứa, không tổ chức linh đình, chỉ có đúng ba mâm cơm mời gia đình hai bên.
Đời con gái đám cưới chỉ có một lần mà đơn sơ như vậy bản thân em tủi thân lắm. Lấy chồng về nhà chồng đã không được hiển hách, còn gặp phải mẹ chồng khó tính, xét nét coi thường con dâu. Mẹ suốt ngày nắn chỉnh em đủ việc trong nhà.
Vì mẹ khó tính nên em rất sợ hãi. Có lẽ do tâm lý sống ở nhà chồng không được thoải mái nên mãi em không thể mang bầu. Gần một năm vẫn chưa đậu thai, em đi khám bác sĩ đều nói hai vợ chồng không có vấn đề gì, quan trọng là tâm lý phải thoải mái. Em bàn với chồng hai đứa dọn ra ở riêng trong căn chung cư đang cho thuê của bên nhà ngoại, vì dịch nên người ta không thuê nữa, bỏ không cũng hỏng nhà.

Ảnh minh họa
Lúc chồng em bàn chuyện với nhà chồng, mẹ chồng có vẻ không bằng lòng, "nhưng anh nói đổi đất đổi không khí cho em dễ thụ thai còn có cháu nội cho ông bà bế nên bà không nói gì được nữa.
Quả nhiên ra ở riêng một cái là em có thai ngay. Cả hai vợ chồng với hai bên gia đình nội ngoại đều rất mừng. Mẹ chồng còn gọi điện bảo em nhớ tẩm bổ, giữ gìn sức khỏe các thứ. Ấy vậy mà, thật không may, mới đây em lại dính luôn Covid, em bị lây từ một bạn đồng nghiệp làm cùng phòng giao dịch. Con em trong bụng mẹ mới được hơn 20 tuần.
Em đã tiêm 2 mũi rồi nên rất bình tĩnh khi thử que thấy lên 2 vạch. Em nghĩ cứ từng bước xử trí, điều trị theo triệu chứng rồi hai mẹ con sẽ an toàn vượt qua thôi. Còn có chồng ở bên nữa là nguồn động viên an ủi hỗ trợ cho hai mẹ con rất nhiều. Em cũng chưa có biểu hiện mệt mỏi nhiều, chỉ hơi rát họng và đau nhức người một chút. Chắc là sẽ ổn.
Lúc sáng thấy hai vạch em đã lập tức ở nhà không đi làm nữa rồi nhắn tin báo cho chồng. Chồng thì báo tin ngay sang nhà ông bà nội. Chưa được câu hỏi thăm đến con dâu, mẹ chồng em gọi giật chồng em về nhà bố mẹ, bảo phải cách ly em ngay. Đến khi anh gọi điện bảo anh sẽ sang nhà ông bà nội "tránh dịch" trong thời gian em bị F0 mà em tức muốn khóc.
"Mẹ bảo anh từ bé đã đau ốm quặt quẹo, hệ miễn dịch rất kém. Nếu lây em một cái thì khổ. Nên trong thời gian này anh tạm về bố mẹ, để mẹ cơm nước cho đi làm không lại ảnh hưởng sức khỏe", chồng em bảo thế.
Em như phát rồ: "Mẹ sợ ảnh hưởng sức khỏe của anh vậy còn em thì sao? Em còn đang mang bầu con của anh, cháu nội của bà đấy!". Em bảo chồng một là quay về nhà, vợ chồng mỗi người một phòng cách ly, hàng ngày cơm nước chăm sóc em, chỉ cần anh đặt đồ ăn ngoài cửa, em ăn xong sẽ lại tự động đặt ra ngoài. Hai là anh cứ ở luôn với bố mẹ anh, từ giờ đừng bận tâm đến vợ con gì nữa hết.
Sau khi em tức giận nói chuyện với chồng xong thì thấy mẹ chồng em gọi điện. Bà bảo em phải nghĩ thoáng lên đi. Chồng yếu dặt dẹo từ bé mà để bị Covid thì có khi nguy hiểm đến tính mạng, trong khi em đằng nào cũng bị rồi, tiêm 2 mũi vắc-xin rồi, cứ tự cách ly là sẽ không sao. Em nghe mẹ chồng nói mà tủi thân trào nước mắt. Bà biết lo cho con trai của bà, em lại không biết thương đến đứa con đang ở trong bụng mình hay sao? Nhỡ em mà có bị gì nghiêm trọng, một thân một mình cách ly làm sao mà xoay xở cứu con em kịp?
Giờ em nên thay đổi suy nghĩ hay thay luôn chồng hả mọi người? Xin cho em lời khuyên. Mẹ chồng với chồng em như vậy là đúng hay không? Có tình có nghĩa hay không? Hay là do em không biết lo cho sức khỏe của chồng?".
Đòi quà của chồng mãi không được, vợ sốc nặng khi tự đi sắm đồ gặp cảnh chồng vung tiền mua quà hàng hiệu cho bồ trẻTheo Dân trí
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 7 giờ trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 18 giờ trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.
Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Tuổi già giữ tiền quá chặt, tôi càng đẩy con cháu ra xa mà không hề hay biết
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng tin chỉ cần có nhiều tiền tiết kiệm thì tuổi già sẽ an toàn. Tôi tính toán từng đồng, hạn chế mọi khoản chi và luôn tự nhủ phải giữ thật chặt "tiền dưỡng già".
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
