Bà nội trợ yêu công nghệ
Đàn ông hay tự hào mình rành công nghệ mới. Nhưng họ ít để ý rằng đa phần công nghệ hiện đại đều nhắm tới... phụ nữ!
![]() |
Từ kết nối internet, phụ nữ đã bước một phát ra thế giới xung quanh với những cái click chuột, hoặc bấm phím điện thoại, hoặc “chạm, quẹt” trên màn hình cảm ứng của điện thoại di động. Và với năng lực mua sắm bẩm sinh, các bà các cô nhanh chóng tìm được những người đồng hội đồng thuyền trên không gian mạng. Không lạ, khi Facebook có số thành viên là phụ nữ đông hơn đàn ông.
Ngoài việc vào Facebook (hoặc một số mạng xã hội khác) để khoe ảnh mình đi chơi với bồ, ảnh con mới mọc răng... họ còn mau mắn tham gia các nhóm mua sắm. Đời có gì, mạng có ấy, thậm chí còn có nhiều hơn.
Cũng nhờ kết nối, mà các tiện ích tạo nên cộng đồng mua sắm kiểu groupon trở nên béo tốt. Gì chứ cứ nghe khuyến mãi nhà hàng, quán ăn, spa, thời trang... tới 80% là mắt nhiều người nhấp nháy, ví tiền rục rịch. Và để mua rẻ, thì phải có số đông. Chắc hẳn thông qua các trang web groupon, các chuyên gia marketing cũng đang gật gù tìm ra chiêu thức mới cho kinh doanh.
“Thời trang và hơn thế nữa”
Người tiêu dùng nào sẽ có sản phẩm ấy. Từ điện thoại, máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy tính... đồ công nghệ dành cho phái đẹp không thể cục mịch. Có lẽ đó cũng là điều khiến họ hứng thú hơn với đủ thứ phần mềm, phần cứng. Đã có nhiều chị em ngồi công sở mà nhoay nhoáy mở máy tính để coi ở nhà mình đang có chuyện gì, thông qua camera kết nối mạng. Từ osin, chồng tới con ở nhà làm gì thì bà nội tướng biết cả, ghê không.
Thông báo
