Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bà xã Đan Trường: 'Tôi không lo chồng có bồ nhí'

Thứ bảy, 11:00 06/02/2016 | Giải trí

Nhiều bà vợ Việt kiều rất ngại cho chồng về Việt Nam thường xuyên vì sợ có bồ nhí. Thế nhưng, Thủy Tiên - bà xã Đan Trường lại rất phóng khoáng. Cô cho rằng vợ chồng là duyên số, nếu đã hết duyên nợ thì có theo giữ kè kè cũng mất.

 

Tôi và anh Trường đã đến cái tuổi này rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, chứ không còn trẻ trung gì nữa để mà dễ xao động được, Thủy Tiên nói
* Hiện tại, Đan Trường lấn sân kinh doanh rất nhiều, điều này là do ảnh hưởng từ chị?

Mình sống với ai lâu dài cũng sẽ bị ảnh hưởng ít, nhiều. Việc anh Trường ảnh hưởng tôi cũng là một phần thôi. Trước đó, tôi có chia sẻ, anh Trường cơ bản là người có đầu óc kinh doanh tốt nhưng ảnh đã làm ca sĩ suốt bao nhiêu năm rồi.

Nhiều người cũng nói nếu muốn kinh doanh nên kết hợp với lĩnh vực mình đang làm là nghệ thuật. Thế nhưng, nghệ thuật không dễ kinh doanh, trừ khi mở một công ty chuyên về giải trí. Nhưng nếu tính đến việc mở công ty giải trí thì ở Việt Nam có biết bao nhiêu công ty giải trí rồi. Mình chỉ có thể thành công khi mình làm khác đi và chịu bỏ những công việc khác để chuyên tâm thực hiện nó. Rồi cả hai cũng nghĩ ở Mỹ cũng có nhiều thị trường để kinh doanh mà mình cảm thấy an toàn và không tốn quá nhiều thời gian.




Thường xuyên xa nhau nên Thủy Tiên và Đan Trường luôn trân trọng khoảng thời gian cả hai được sum họp





Cặp đôi cũng nôn nóng sinh con nhưng vẫn chưa thực hiện được vì bận bịu nhiều công việc


* Sắp tới có phải anh Bo sẽ đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ nhiều hơn để lo cho công việc?

Đúng rồi. Ngoài lý do công việc, anh Trường còn phải thường xuyên về Việt Nam để thăm gia đình nữa. Anh Trường là con trai lớn nhất nhà mà. Tôi và anh Trường rất dễ thông cảm cho nhau điều này và cũng rất ủng hộ những quyết định của đối phương.

* Hiếm có bà vợ ở Mỹ nào chịu cho chồng về Việt Nam nhiều như chị!

Nói thiệt là chung quanh tôi có rất nhiều bạn bè có quan điểm như vậy. Tại vì môi trường sống khác biệt, bạn trai hay bạn đời của mình về Việt Nam nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng với tôi, tôi không lo, anh Trường từ nhỏ đã lớn lên ở đây, rồi cũng tạo dựng sự nghiệp thành công ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc đã có trước khi cưới tôi rồi. 

Phần đông những bà vợ bên Mỹ sợ chồng về nước sẽ lăng nhăng hay có bồ nhí gì đó. Còn tôi nghĩ, tôi và anh Trường đã đến cái tuổi này rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, chứ không còn trẻ trung gì nữa để mà dễ xao động được. (cười)

* Cả hai có bao giờ chia sẻ với nhau về những điều đã qua như mối tình cũ, kỷ niệm đáng nhớ...?

Lâu lâu cũng có. Như đôi khi chợt nhắc đến 1-2 người bạn cũ của ảnh hay là bạn gái trong quá khứ thì mình cũng có tò mò hỏi thêm chút xíu. Bản chất anh Trường là người rất thật thà, có gì nói đó chứ không giấu giếm gì cả. Cả hai chúng tôi giống nhau ở chỗ là luôn nhìn vào hiện tại, tương lai mà sống chứ không nhìn vào quá khứ mà sống.




Chỉ một chiếc áo ngày mưa ở TP. New York mà Đan Trường đã làm cho Thủy Tiên rung động và nên duyên vợ chồng như hiện nay


* Lần hẹn hò nào để lại nhiều kỷ niệm với chị nhất?

Nhớ lần chúng tôi cùng đi New York (Mỹ) du lịch. Chiều hôm đó trời mưa nhiều lắm nên cả hai mới ghé vào tiệm quần áo để trú mưa. Thấy cả người tôi ướt sũng, anh Trường lo tôi bệnh nên mới vơ lấy cái áo của tiệm đang bán đưa cho tôi mặc. Nhưng tôi đâu có dám mặc vì mình chưa tính tiền. Bên Mỹ không giống Việt Nam, vô tiệm người ta muốn mua gì phải đem đi tính tiền đàng hoàng rồi mới sử dụng được.

Giờ nhớ lại, tôi thấy đó cũng là kỷ niệm vui. Chính cách anh Trường chăm sóc, lo lắng sợ tôi bệnh khiến cho tôi cảm động. Hành động đó cũng làm tôi yên tâm là mai mốt khi có con, anh Trường cũng biết cách chăm sóc cho chúng. Sau sự việc đó, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc có tìm hiểu sâu anh Trường hơn nữa hay không.

* Rồi khi tìm hiểu sâu hơn, chị thấy mình bị rung động bởi điều gì?

Tôi là người rất bận. Mỗi ngày làm gì, đi đâu cũng có trợ lý và thư kí theo nhắc nhở và chăm sóc. Tuy nhiên, dù có nhiều người chăm sóc như thế nào cũng không bằng một người thật sự quan tâm và biết nghĩ cho mình. Anh Trường là người rất biết cách yêu thương người khác. Cho đến bây giờ, khi ai hỏi tôi điều gì khiến mình rung động nhất về anh Trường vẫn là yếu tố này.

Từ nhỏ, anh Trường đã không may mắn sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nên khi ảnh lớn lên, có điều kiện hơn, khi đi đâu gặp người nghèo hay trẻ em phải vất vả mưu sinh ngoài đường đều rất thương và hay giúp đỡ. Khi có những chương trình từ thiện hay giúp sức cho những người làm nghệ thuật đường phố, anh Bo bao giờ cũng muốn đóng góp, giúp một tay...

* Cuối cùng, điều gì khiến chị quyết định đám cưới?

Trước khi quen anh Trường, tôi vừa đi qua một mối tình rồi. Cho nên, tôi nghĩ nếu có quen thêm ai nữa là tính đến chuyện kết hôn luôn, tuổi của mình cũng đã nên lấy chồng rồi. Đúng vào lúc tôi suy nghĩ như vậy thì anh Trường xuất hiện. Rồi ảnh cho tôi thấy được rất nhiều tốt điểm tốt của ảnh, lại cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Sau tất cả những thứ đó, tôi nghĩ chắc đây là người mình có thể gửi gắm cả cuộc đời rồi. Và chúng tôi quyết định cùng về Việt Nam, thông báo tin vui với mọi người.




Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của Thủy Tiên là không bao giờ theo theo dõi hay kiểm soát chồng





Bản thân cô cũng chưa bao giờ có khái niệm vĩnh cửu trong hôn nhân


* Thế nhưng, ở bên cạnh người bạn đời có biệt danh là trẻ mãi không già như Đan Trường, chị có chút lo lắng nào không?

Chính xác là tôi cũng lo. Tôi không muốn đi ra ngoài đường mà người khác nói không tốt về mình, nói mình không biết giữ mặt mũi cho chồng. Cho nên, bây giờ mỗi ngày, tôi đều phải để cho mình đẹp hơn bằng cách chăm chỉ tập thể dục. Trong khoản này, tôi được anh Trường làm bác sĩ, tư vấn cho rất nhiều.

Thật ra, đàn bà người nào cũng vậy thôi, muốn đẹp lên thì phải biết chăm sóc, chưng diện cho bản thân mình. Như bây giờ, sau một thời gian được anh Trường đào tạo, ai gặp tôi cũng khen tôi trẻ, đẹp hơn xưa.

* Hai anh chị định chừng nào mới có em bé?

Cả hai cũng đang nôn quá rồi nhưng cái gì càng để ý đến nó quá sẽ càng stress và áp lực. Bây giờ cả hai đang có quá nhiều công việc, rồi cứ đi đi về về nên cũng không có thời gian chú tâm cho việc đó. Tôi cũng có suy nghĩ là sẽ dẹp bớt công việc để có thời gian hơn, còn anh Trường thì mình không thể nào kêu ảnh bớt đi diễn hay xa khán giả được rồi.

* Tết này, anh chị dự định thế nào?

Như mọi năm, anh Trường đều có tour đi lưu diễn ở nhiều tỉnh thành. Xong xuôi hết thì cũng đã hết tháng giêng. Thông thường hai chúng tôi cùng đón Tết sớm hoặc sau Tết mới bắt đầu đi chơi.

* Ngày Tết nhưng không được sum vầy cùng chồng, chị có buồn không?

Điều này không quan trọng lắm vì bên Mỹ không đón Tết truyền thống quá nhộn nhịp. Giáng sinh hay Tết tây mới là những dịp lễ quan trọng và được tổ chức lớn. Cho nên, ngày Tết truyền thống nếu có diễn ra bên Mỹ cũng một ngày là hết.

* Cảm ơn Thủy Tiên đã chia sẻ!

Theo Hà Ngân

Thanh Niên
'Tôi và anh Trường đã đến cái tuổi này rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, chứ không còn trẻ trung gì nữa để mà dễ xao động được', Thủy Tiên nói

* Hiện tại, Đan Trường lấn sân kinh doanh rất nhiều, điều này là do ảnh hưởng từ chị?

Mình sống với ai lâu dài cũng sẽ bị ảnh hưởng ít, nhiều. Việc anh Trường ảnh hưởng tôi cũng là một phần thôi. Trước đó, tôi có chia sẻ, anh Trường cơ bản là người có đầu óc kinh doanh tốt nhưng ảnh đã làm ca sĩ suốt bao nhiêu năm rồi.

Nhiều người cũng nói nếu muốn kinh doanh nên kết hợp với lĩnh vực mình đang làm là nghệ thuật. Thế nhưng, nghệ thuật không dễ kinh doanh, trừ khi mở một công ty chuyên về giải trí. Nhưng nếu tính đến việc mở công ty giải trí thì ở Việt Nam có biết bao nhiêu công ty giải trí rồi. Mình chỉ có thể thành công khi mình làm khác đi và chịu bỏ những công việc khác để chuyên tâm thực hiện nó. Rồi cả hai cũng nghĩ ở Mỹ cũng có nhiều thị trường để kinh doanh mà mình cảm thấy an toàn và không tốn quá nhiều thời gian.

Thường xuyên xa nhau nên Thủy Tiên và Đan Trường luôn trân trọng khoảng thời gian cả hai được sum họp
Thường xuyên xa nhau nên Thủy Tiên và Đan Trường luôn trân trọng khoảng thời gian cả hai được sum họp
Cặp đôi cũng nôn nóng sinh con nhưng vẫn chưa thực hiện được vì bận bịu nhiều công việc
Cặp đôi cũng nôn nóng sinh con nhưng vẫn chưa thực hiện được vì bận bịu nhiều công việc

* Sắp tới có phải anh Bo sẽ đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ nhiều hơn để lo cho công việc?

Đúng rồi. Ngoài lý do công việc, anh Trường còn phải thường xuyên về Việt Nam để thăm gia đình nữa. Anh Trường là con trai lớn nhất nhà mà. Tôi và anh Trường rất dễ thông cảm cho nhau điều này và cũng rất ủng hộ những quyết định của đối phương.

* Hiếm có bà vợ ở Mỹ nào chịu cho chồng về Việt Nam nhiều như chị!

Nói thiệt là chung quanh tôi có rất nhiều bạn bè có quan điểm như vậy. Tại vì môi trường sống khác biệt, bạn trai hay bạn đời của mình về Việt Nam nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng với tôi, tôi không lo, anh Trường từ nhỏ đã lớn lên ở đây, rồi cũng tạo dựng sự nghiệp thành công ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra chắc đã có trước khi cưới tôi rồi. 

Phần đông những bà vợ bên Mỹ sợ chồng về nước sẽ lăng nhăng hay có bồ nhí gì đó. Còn tôi nghĩ, tôi và anh Trường đã đến cái tuổi này rồi, chuyện gì cũng từng trải qua, chứ không còn trẻ trung gì nữa để mà dễ xao động được. (cười)

* Cả hai có bao giờ chia sẻ với nhau về những điều đã qua như mối tình cũ, kỷ niệm đáng nhớ...?

Lâu lâu cũng có. Như đôi khi chợt nhắc đến 1-2 người bạn cũ của ảnh hay là bạn gái trong quá khứ thì mình cũng có tò mò hỏi thêm chút xíu. Bản chất anh Trường là người rất thật thà, có gì nói đó chứ không giấu giếm gì cả. Cả hai chúng tôi giống nhau ở chỗ là luôn nhìn vào hiện tại, tương lai mà sống chứ không nhìn vào quá khứ mà sống.

Chỉ một chiếc áo ngày mưa ở TP. New York mà Đan Trường đã làm cho Thủy Tiên rung động và nên duyên vợ chồng như hiện nay
Chỉ một chiếc áo ngày mưa ở TP. New York mà Đan Trường đã làm cho Thủy Tiên rung động và nên duyên vợ chồng như hiện nay

* Lần hẹn hò nào để lại nhiều kỷ niệm với chị nhất?

Nhớ lần chúng tôi cùng đi New York (Mỹ) du lịch. Chiều hôm đó trời mưa nhiều lắm nên cả hai mới ghé vào tiệm quần áo để trú mưa. Thấy cả người tôi ướt sũng, anh Trường lo tôi bệnh nên mới vơ lấy cái áo của tiệm đang bán đưa cho tôi mặc. Nhưng tôi đâu có dám mặc vì mình chưa tính tiền. Bên Mỹ không giống Việt Nam, vô tiệm người ta muốn mua gì phải đem đi tính tiền đàng hoàng rồi mới sử dụng được.

Giờ nhớ lại, tôi thấy đó cũng là kỷ niệm vui. Chính cách anh Trường chăm sóc, lo lắng sợ tôi bệnh khiến cho tôi cảm động. Hành động đó cũng làm tôi yên tâm là mai mốt khi có con, anh Trường cũng biết cách chăm sóc cho chúng. Sau sự việc đó, tôi mới bắt đầu nghĩ đến việc có tìm hiểu sâu anh Trường hơn nữa hay không.

* Rồi khi tìm hiểu sâu hơn, chị thấy mình bị rung động bởi điều gì?

Tôi là người rất bận. Mỗi ngày làm gì, đi đâu cũng có trợ lý và thư kí theo nhắc nhở và chăm sóc. Tuy nhiên, dù có nhiều người chăm sóc như thế nào cũng không bằng một người thật sự quan tâm và biết nghĩ cho mình. Anh Trường là người rất biết cách yêu thương người khác. Cho đến bây giờ, khi ai hỏi tôi điều gì khiến mình rung động nhất về anh Trường vẫn là yếu tố này.

Từ nhỏ, anh Trường đã không may mắn sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nên khi ảnh lớn lên, có điều kiện hơn, khi đi đâu gặp người nghèo hay trẻ em phải vất vả mưu sinh ngoài đường đều rất thương và hay giúp đỡ. Khi có những chương trình từ thiện hay giúp sức cho những người làm nghệ thuật đường phố, anh Bo bao giờ cũng muốn đóng góp, giúp một tay...

* Cuối cùng, điều gì khiến chị quyết định đám cưới?

Trước khi quen anh Trường, tôi vừa đi qua một mối tình rồi. Cho nên, tôi nghĩ nếu có quen thêm ai nữa là tính đến chuyện kết hôn luôn, tuổi của mình cũng đã nên lấy chồng rồi. Đúng vào lúc tôi suy nghĩ như vậy thì anh Trường xuất hiện. Rồi ảnh cho tôi thấy được rất nhiều tốt điểm tốt của ảnh, lại cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn trong kinh doanh.

Sau tất cả những thứ đó, tôi nghĩ chắc đây là người mình có thể gửi gắm cả cuộc đời rồi. Và chúng tôi quyết định cùng về Việt Nam, thông báo tin vui với mọi người.

Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của Thủy Tiên là không bao giờ theo theo dõi hay kiểm soát chồng
Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của Thủy Tiên là không bao giờ theo theo dõi hay kiểm soát chồng
Bản thân cô cũng chưa bao giờ có khái niệm vĩnh cửu trong hôn nhân
Bản thân cô cũng chưa bao giờ có khái niệm vĩnh cửu trong hôn nhân

* Thế nhưng, ở bên cạnh người bạn đời có biệt danh là 'trẻ mãi không già' như Đan Trường, chị có chút lo lắng nào không?

Chính xác là tôi cũng lo. Tôi không muốn đi ra ngoài đường mà người khác nói không tốt về mình, nói mình không biết giữ mặt mũi cho chồng. Cho nên, bây giờ mỗi ngày, tôi đều phải để cho mình đẹp hơn bằng cách chăm chỉ tập thể dục. Trong khoản này, tôi được anh Trường làm bác sĩ, tư vấn cho rất nhiều.

Thật ra, đàn bà người nào cũng vậy thôi, muốn đẹp lên thì phải biết chăm sóc, chưng diện cho bản thân mình. Như bây giờ, sau một thời gian được anh Trường đào tạo, ai gặp tôi cũng khen tôi trẻ, đẹp hơn xưa.

* Hai anh chị định chừng nào mới có em bé?

Cả hai cũng đang nôn quá rồi nhưng cái gì càng để ý đến nó quá sẽ càng stress và áp lực. Bây giờ cả hai đang có quá nhiều công việc, rồi cứ đi đi về về nên cũng không có thời gian chú tâm cho việc đó. Tôi cũng có suy nghĩ là sẽ dẹp bớt công việc để có thời gian hơn, còn anh Trường thì mình không thể nào kêu ảnh bớt đi diễn hay xa khán giả được rồi.

* Tết này, anh chị dự định thế nào?

Như mọi năm, anh Trường đều có tour đi lưu diễn ở nhiều tỉnh thành. Xong xuôi hết thì cũng đã hết tháng giêng. Thông thường hai chúng tôi cùng đón Tết sớm hoặc sau Tết mới bắt đầu đi chơi.

* Ngày Tết nhưng không được sum vầy cùng chồng, chị có buồn không?

Điều này không quan trọng lắm vì bên Mỹ không đón Tết truyền thống quá nhộn nhịp. Giáng sinh hay Tết tây mới là những dịp lễ quan trọng và được tổ chức lớn. Cho nên, ngày Tết truyền thống nếu có diễn ra bên Mỹ cũng một ngày là hết.

* Cảm ơn Thủy Tiên đã chia sẻ!

Theo Hà Ngân

Thanh Niên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

'Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt' lại tiếp tục gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - "Người mẹ tốt hơn là người thầy tốt" nhấn mạnh rằng, không có giáo trình nào toàn diện hơn trái tim của một người mẹ.

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Ngô Thanh Vân trải lòng sau 2 tuần làm mẹ: 'Có lúc đau đến suy sụp và bật khóc'

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân vừa chia sẻ câu chuyện đầy chân thực về hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, từ những giọt nước mắt vì đau đớn đến niềm hạnh phúc khi con lớn khôn từng ngày.

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' lại phải đính chính và xin lỗi thí sinh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Ban tổ chức và cố vấn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" đã đính chính về một quyết định không chính xác, đồng thời gửi lời xin lỗi các thí sinh và khán giả truyền hình.

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Dương Cẩm Lynh lại vướng rắc rối sau khi đã trả hết nợ 6 tỷ đồng

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - "Suốt hai năm qua, tôi liên tục nhận những tin nhắn và lời lẽ bôi nhọ từ nhiều nơi. Họ thêu dệt, phán xét, gán ghép đủ điều", Dương Cẩm Lynh bức xúc.

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Nam diễn viên giám đốc 'lép vế' vợ trong 'Gió ngang khoảng trời xanh' là ai?

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Doãn Quốc Đam tái ngộ Phương Oanh trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", cả hai là cặp vợ chồng hạnh phúc, thành đạt.

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Đời bi kịch của diễn viên 'Hồng lâu mộng' phải gánh nợ thay người chồng tù tội

Giải trí - 9 giờ trước

Nổi tiếng từ khi còn trẻ nhờ vai diễn phụ trong "Hồng lâu mộng", nhưng cuộc đời của nữ diễn viên này lại trải qua nhiều thăng trầm.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 vẫn đóng cảnh nóng, sống độc thân kín tiếng

Giải trí - 9 giờ trước

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tuổi 51 miệt mài đóng phim, không ngại các phân cảnh nóng. Ngoài đời, anh sống kín tiếng, dành thời gian chăm sóc cha mẹ già.

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Sau ly thân chồng Tây, nữ diễn viên phim 'Gia đình mình vui bất thình lình' vượt qua bệnh trầm cảm bằng 6 bước

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Lan Phương của 'Gia đình mình vui bất thình lình' mới đây đã viết về sự kiệt quệ trong tinh thần lẫn sức khỏe khi cô mắc bệnh trầm cảm. Cuối cùng cô cải thiện tình trạng tồi tệ này nhờ 6 bước quan trọng.

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Hạnh phúc muộn màng của diễn viên, trung tá công an Trịnh Huyền

Giải trí - 14 giờ trước

Trung tá Trịnh Huyền kết hôn muộn khi đã 37 tuổi nhưng lại đang tận hưởng hạnh phúc ngập tràn bên gia đình nhỏ và ngày càng thăng hoa trong công việc tại Nhà hát kịch CAND.

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

20 năm nhìn lại hành trình kết nối 'Mãi mãi tuổi 20'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Suốt 20 năm qua, chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do CLB Mãi mãi tuổi 20 phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước.

Top