Bắc Trà My (Quảng Nam): Dân bỏ nhà gạch, ở nhà lá
GiadinhNet - Hàng loạt trận động đất liên tiếp xảy ra vừa qua đã làm cho người dân sống ở khu vực tái định cư (TĐC) thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) lo sợ, không dám ở nhà xây, phải làm nhà gỗ, lợp lá để ở. Một số người bỏ nhà đi nơi khác sinh sống.
![]() |
|
Động đất liên tiếp xảy ra nhiều người dân không dám ở nhà xây, tự làm nhà gỗ để ở. |
Trở lại Bắc Trà My sau những trận động đất liên tiếp xảy ra vừa qua, chúng tôi cảm nhận được sự lo lắng, mất ăn, mất ngủ… vì động đất của người dân. Công việc chính của nhiều người dân nơi đây là dựng lại nhà gỗ, lá để ở, không ở nhà xây TĐC thủy điện Sông Tranh 2 nữa, vì lo sợ động đất tiếp tục xảy ra.
Năm nay đã 80 tuổi nhưng ông Hồ Văn Xí (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) vẫn phải còng lưng để dựng ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh nhà xây mà ở. Gia đình ông được bố trí một nhà TĐC do BQL dự án thủy điện 3 xây, nhưng “ở nhà xây sợ lắm” nên ông Xí đành phải làm nhà gỗ để nếu động đất mạnh có xảy ra thì tính mạng còn giữ được. “Gia đình chúng tôi sợ lắm rồi. Động đất miết, ai mà chịu nổi. Nhà xây thì nứt nẻ, không biết khi nào sập. Bây giờ cùng con cháu dựng lên cái nhà lá để ở cho yên tâm. Dù sao nếu có động đất lớn xảy ra thì ở nhà gỗ vẫn an toàn hơn nhà xây”, ông Xí lo lắng nói với PV Báo GĐ&XH.
Cạnh đó không xa, ông Hồ Văn Dúi (xã Trà Đốc, Bắc Trà My) cũng đang còng lưng vác mây, tre về để chuẩn bị làm nhà gỗ bên cạnh nhà xây để ở. Mặc dù, nhà ông cũng được bố trí một căn nhà TĐC.
![]() |
|
Nhà tái định cư bỏ hoang, phân trâu bò lênh láng ở thềm nhà. |
|
“Xã không thể can ngăn khi người dân bỏ nhà TĐC vào làm nhà trong rẫy vì điều kiện thiếu thốn như thế. Hơn nữa, động đất lại xảy ra liên miên càng không thể vận động dân ở nhà TĐC khi họ cảm thấy không yên tâm”. Ông Hồ Văn Lợi
Chủ tịch UBND xã Trà Đốc |
![]() |
|
Người dân xã Trà Đốc giúp nhau dựng nhà gỗ ở tạm. Ảnh: Đ.H |
Ngoài ra, tìm hiểu thêm nguyên nhân dân bỏ nhà tái định cư thì “nhà TĐC cách chỗ tôi đi làm rẫy hơn 5 km, nên mỗi lần đi làm rẫy vất vả, cực nhọc lắm. Vì thế, tôi làm luôn một cái lều ở trên rẫy để sống trên đó luôn. Khi nào hết mùa rẫy mới về lại nhà TĐC. Nếu không đi làm rẫy thì cả nhà chết đói”, ông Hồ Văn Sơn (thôn 3A, xã Trà Đốc) cho biết.
Mặc dù khu TĐC nhìn bề ngoài khá “hoành tráng” nhưng lại thiếu nước sinh hoạt. Nếu muốn có nước để dùng, người dân ở nhà TĐC phải đi bộ một quãng đường rất xa. Vì thế, nhiều người không mặn mà gì với nhà TĐC nên họ đành bỏ đi dù chi phí để dựng một căn nhà khác không hề rẻ.
Ông Lê Văn Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My cho biết, lâu nay đồng bào quen sống nhà sàn với tranh tre nứa lá hoặc tường gỗ. Đặc điểm ngôi nhà của người dân ở đây là giữa nhà phải làm một cái bếp, tối đến đốt lửa rồi cả gia đình quây quần xung quanh. Đặc biệt là về mùa đông, trời miền núi rét buốt nên trong nhà không lúc nào thiếu bếp lửa. Nhà TĐC thì lại không được như thế!
|
Chiều 27/9, tin từ UBND huyện Bắc Trà My cho biết, vào khoảng 13h45 cùng ngày, xung quanh khu vực thủy điện Sông Tranh 2 lại xảy ra một trận động đất kéo dài khoảng 5 giây.
Nhiều người dân đã hốt hoảng chạy tán loạn, một số nhà tái định cư tiếp tục bị nứt do động đất. |
Đức Hoàng



