Bạn bè ơi!
GiadinhNet - Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, Báo Gia đình & Xã hội xin giới thiệu tới quý bạn đọc bài thơ Bạn bè ơi! của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.
Bạn bè ơi đâu rồi thời hoa lửa
Ngoảnh lại tuổi xuân đã phía chân trời
Mong manh lòng tay cạn ngày cát bụi
Đến bên nhau thắp giọt nắng cho đời
Bốn lăm năm ghì vòng tay nồng ấm
Bể mưu sinh không pha nhạt ân tình
Bao nắng mưa trong ánh nhìn sâu thẳm
Mắt bạn cười thương nhớ nhói trong tim
Được mất, rủi may, thành công, thấy bại
Lật trang đời chớp mắt đã hoàng hôn
Những ký ức tuổi học trò ùa dậy
Cứ nôn nao tươi rói những tâm hồn
Đứa cháy lòng với giảng đường, giáo án
Đứa lênh đênh trên sóng gió chính trường
Đứa thiêu đốt lòng mình cùng trang viết
Đứa vật lộn thương trường biền biệt ly hương
Đâu bạn bè vội khuất bóng khói nhang
Lá xanh sớm lìa cành không về hội lớp
Gió lạnh rưng rưng những mái đầu chớm bạc
Hà, Bình, Linh ơi, nhắc tên bạn nhói lòng
Lần gặp sau liệu còn thiếu ai không
Quỹ thời gian mỗi người bao nhiêu nữa
Dẫu biết sang thu lá úa dần mạch nhựa
Sẽ xanh tươi trong tình bạn đâm chồi
Và mỗi ngày ta sống bạn bè ơi
Ùa dậy niềm vui trong veo thời học trọ
Nắm mì luộc thay cơm cồn cào mỗi nhớ
Bóng ai lội đồng đến lớp đứng chờ ta
Nhớ ơn người đã thay mẹ thay cha
Thầy Tuấn, cô Hà, cô Từ, thầy Quán...
Mười chín đứa chuyên văn trường làng sơ tán
Thương trò nhỏ xa nhà lo cơn sốt, cơn ho
Vết chân chim không làm bạn tôi già
Ánh mắt rạng ngời nụ cười tỏa nắng
Một đời mưu sinh, một thời xa vắng
Khép lại rồi, quần tụ với nhau thôi.
(02/11//2019)
(Nhớ các bạn lớp Chuyên Văn Trần Phú 1972-1975)
Lê Cảnh nhạc