Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bất hạnh bé 14 tháng không có hậu môn, bàng quang lồi trên ổ bụng

Thứ ba, 18:14 12/11/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bộ phận sinh dục dị dạng, hậu môn chẳng có, túi nước bàng quang lồi hẳn trên bụng, u mỡ màng não tủy, hở mu xương hang… Dường như bao nhiêu bệnh tật éo le đều đổ ập xuống cơ thể non nớt của bé thơ 14 tháng.

Bất hạnh bé 14 tháng không có hậu môn, bàng quang lồi trên ổ bụng 1
Từ ngày chào đời đến nay, bé Ánh phải sống trong cảnh đau đớn khôn cùng...

Bé gái bất hạnh đó là Nguyễn Thị Ngọc Ánh mới 14 tháng, ở xóm Hoàng Trù 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Từ khi cất tiếng khóc chào đời đến nay, bé chưa một ngày được vui vẻ, hạnh phúc. Những cơn đau khiến cô bé ngằn ngặt khóc. Những đận nằm viện, hết ở bệnh viện Nghệ An đến bệnh viện Nhi TƯ, người mẹ ngất lên ngất xuống khi các bác sĩ liên tiếp thông báo những bệnh hiểm nghèo mà bé mắc phải.

Không chỉ bị dị dạng bộ phận sinh dục, không có hậu môn mà cơ thể bé vẫn còn ổ nhớp, bàng quang lộ hình lồi hẳn bên ngoài ổ bụng, hở mu xương háng, u mỡ màng não tủy trong xương sống, teo mật, u máu, chỉ có 1 quả thận. Để cháu bé có một cuộc sống bình thường, có thể đi lại được như những đứa trẻ khác, bác sĩ bảo ít nhất bé Ánh phải trải qua 15 lần phẫu thuật.
 
Trong căn nhà cấp 4 xập xệ, tồi tàn đến não lòng, nỗi đau như hằn lên trên khuôn mặt người mẹ trẻ Phan Thị Trà. Nỗi bất hạnh vì đứa con đầu lòng mới 2 ngày tuổi qua đời chưa kịp nguôi thì đứa con thơ thứ 2 chào đời mang trong mình bao dị tật… khiến chị như suy sụp hoàn toàn. Nỗi đau đơn, bất hạnh dường như không chịu buông tha chị. Gia đình chị là một trong những hộ nghèo nhất của xã, chồng lại bị tật nguyền, không được khỏe mạnh như thanh niên trai tráng khác. Vay mượn họ hàng mua được cái máy hàn nhỏ mong kiếm đủ tiền nuôi con thì từ ngày đứa bé đầu qua đời, chẳng ai dám đến thuê hàn nữa. Hàng ngày, người chồng chỉ còn biết lần lết đi phụ hồ kiếm dăm ba đồng tiền công trang trải chữa bệnh cho con.

Nhưng mấy đồng công lẻ loi từ phụ hồ, từ mảnh ruộng cằn… đủ ăn đã khó. Nay lại thêm đứa con ốm yếu, dị tật, lấy đâu tiền chữa bệnh cho con.  

Mới được 24 ngày tuổi, bé Ánh đã phải trải qua cuộc phẫu thuật để tạo hậu môn nhân tạo. Rồi liên tiếp, bé Ánh lại tiếp tục cuộc phẫu thuật thứ hai để tạo hình hậu môn, cuộc phẫu thuật để đóng hậu môn nhân tạo trước đó.  

Sau khi đã trải qua 3 ca phẫu thuật, bé Ánh mới có hình hậu môn, nhưng bé vẫn mang trong mình nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Những ca phẫu thuật đau đớn chờ chực bé trong những ngày tới. 
 
Bất hạnh bé 14 tháng không có hậu môn, bàng quang lồi trên ổ bụng 2
Không chỉ dị dạng bộ phân sinh dục, mà bé còn mắc vô số chứng bệnh hiểm nghèo khác...
Bất hạnh bé 14 tháng không có hậu môn, bàng quang lồi trên ổ bụng 3
Hình ảnh đáng thương của bé khiến những người xung quanh không cầm nổi nước mắt.

Chị Phan Thị Trà nghẹn ngào kể: “Bác sĩ bảo bé phải hơn chục lần phẫu thuật nữa thì may ra mới được như bình thường. Đợt tới, bé tiếp tục phải phẫu thuật bộ phận sinh dục và phẫu thuật bàng quang lộ hình. Người ta đẻ ra đã có rốn bình thường nhưng con tôi không có rốn nên bàng quang phình lên như bóng nước lồi hẳn ra ngoài bụng. Lỡ không may mà xước sát hay đụng vào đâu đó thì…”. Kể đến đó, người mẹ lại nước mắt lưng tròng, khong cất nổi nên lời.

Căn bệnh u màng não tủy mà bé Ánh mắc phải lại thuộc dạng nguy hiểm, bởi khối u nằm trong xương sống, phải mổ banh, đục xương sống ra thì mới lấy được u ra.  

Sau bao đận nằm viện, phẫu thuật hết lần này đến lần khác, cơ thể bé gái vốn yếu ớt lại càng thêm yếu ớt, còi cọc. Mỗi tuần, bé vẫn phải duy trì việc nong hậu môn để giữ hậu môn không bị co, dính lại. Mỗi lần như vậy, bé gái đáng thương lại khó thét lên đau đớn khiến những người xung quanh không khỏi xót xa.  

Vốn đã nghèo nay gia cảnh bé Ánh lại càng nghèo. Trong căn nhà cấp 4 xập xệ chẳng có nổi thứ gì tài sản gì đáng giá. Khoản nợ khổng lồ vì những đận đưa đưa con đi viện chưa biết đến bao giờ mới trả nổi. Lại còn hơn chục lần phẫu thuật tới, biết xoay sở ra sao khi họ hàng đều nghèo, ruộng cằn khô và sức người tật nguyền nơi xóm huyện.  

“Mỗi lần nhìn con bé xíu chằng chịt dây rợ nằm trên giường bệnh, em chỉ ước sao mình có thể gánh chịu mọi bệnh tật đau đớn thay con. Nợ nần từ bấy đến nay chưa trả được nhưng em vẫn cố gắng xoay sở, vay mượn người quen, ngân hàng để chữa bệnh cho cháu. Chỉ mong sao một ngày nào đó, cháu được làm một người bình thường thì em có chết cũng cam lòng”, người mẹ trẻ nức nở nói.  

Bé Ánh đang cần lắm những tấm lòng hảo tâm của các bố, các mẹ… để chắp dài ước mơ được làm người bình thường. Dẫu biết rằng ước mơ ấy thật xa xôi với gia cảnh bần hàn nơi xóm núi nhưng mẹ em vẫn không nguôi hy vọng và hy vọng…
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ NGỌC ÁNH:
 
1. 11/11 Nguyễn Quốc Bảo: 500.000
   Số 4 Lê Qúy Đôn, Hà Nội. Anh Bảo chúc em mau khỏe
 
2. 11/11 Bạn đọc IBVCB 1111130844704001: 200.000
 
3. 11/11 Bùi Thị Thanh: 200.000
 
4. 11/11 Nguyễn Thái An: 100.000
 
5. 11/11 Bạn đọc IBVCB 1111130015652001: 300.000
  giúp bé Ngọc Anh
 
6. 12/11 Bạn đọc TK 711A23899893: 100.000

7. 12/11 Hoàng Hải Yến: 300.000
 
8. 12/11 Nguyễn Thùy Dung: 100.000
 Quốc Anh ủng hộ em Ngọc Anh
 
9. 12/11 Bạn đọc IBVCB 1211130469462001: 200.000
 
10. 12/11 Nguyễn Thị Thùy Trang: 200.000
 
11. 12/11 Hồ Thị Anh Thi: 200.000
 
12. 12/11 Nguyễn Thu Trang: 100.000
 
13. 12/11 Võ Sĩ Quang: 300.000
   Chúc con gái mau hết bệnh
 
14. 12/11 Nguyễn Bảo Trâm: 200.000
 
15. 12/11 Đặng Thị Minh Nguyệt: 200.000
 
16. 12/11 Bạn đọc TK 711A65182711: 100.000
 
17. 12/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
  Gửi qua NH Agribank, ủng hộ mã số 44 - bé Ngọc Ánh
 
18. 12/11 Đinh Hồng Hà: 100.000
 
19. 12/11 Ngọc Bích: 500.000
 
20. 12/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
   Gửi qua NH Agribank
   Ủng hộ bé Ngọc Ánh - mã số 44 - Chương trình Vòng tay nhân ái
 
21. 12/11 Thu Hoài: 100.000
  Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 
22. 12/11 Nguyễn Nghiêm Minh Hậu: 100.000
   Hoàng Mai, Hà Nội

23. Cô Hương và cô Quỳnh: 1.200.000
   cầu mong bé mau khỏe
 
23a. 12/11 Lý Tam Hào: 200.000
 
24. 13/11 Bạn đọc IBVCB 1311130611368001: 100.000
  Mong bé Ngọc Ánh sớm khỏe
 
25. 13/11 Phạm Thị Ngân: 300.000
   ( 300.000 ủng hộ bé Đạt)
 
26. 13/11 Bạn đọc IBVCB 1311130521272001: 100.000
 ủng hộ bé gái 14 tháng tuổi
 
27. 13/11 Bạn đọc IBVCB 1311131007212001: 100.000
 
28. 13/11 Bạn đọc TK 711AA1136976: 200.000
 
29. 13/11 Anna Nguyễn Thanh Vân: 300.000
 
30. 13/11 Bạn đọc IBVCB 1311130556498001: 100.000
 
31. 13/11 Lê Quỳnh Hưng: 100.000
   TP. Vinh, Nghệ An
 
32. 13/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 100.000
   (RmNo 03621311128052)) gửi qua NH Agribank
 
33. 13/11 Lê Thị Loan: 200.000
 
34. 13/11 Bạn đọc TK 711A65183694: 200.000
 
35. 13/11 Phạm Thị Vân: 200.000
 
36. 13/11 Lê Thị Kim Dương: 300.000
 
37. 13/11 Bạn đọc IBVCB 0011004120363: 100.000
 
38. 13/11 Võ Đức Dũng: 500.000
      Ngọc Anh mong bé mau khỏe
 
39. 13/11 Bạn đọc TK 711A00637219: 200.000
 
40. 13/11 Đào Thị Minh Phúc: 1.000.000
 
41. 13/11 Bạn đọc IBVCB 1311130425966001: 100.000
 
41a. 13/11 Vũ Lan Anh: 100.000
    ( 100.000 ủng hộ mã số 41)
 
42. 14/11 Bạn đọc TK 711A04225853: 300.000
 
43. 14/11 Bạn đọc IBVCB 141110272734001: 200.000
 
44. 14/11 Đào Thị Thuận: 200.000
 
45. 14/11 Bạn đọc Trang: 300.000
   129/10 kp5, p. Tam Hiệp, BH, DN
  ( 600.000 giúp mã số 42, 43)
 
46. 14/11 Bạn đọc TK 711A21292597: 100.000
 
47. 14/11 Bạn đọc IBVCB 1411130299472001: 200.000
 
48. 14/11 Bạn đọc IBVCB 1411130070000001: 500.000
 
49. 14/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 300.000
    Gửi qua NH Agribank, SMS 149488
 
50. 15/11 Bạn đọc Tân Hội, Vĩnh Long: 200.000
 
51. 15/11 Nguyễn Thị Tuyết Trang: 1.000.000
    33/3 tổ 21, P Bình Đà, BH ĐN
 
52. 15/11 Hoàng Thị Thúy Nga: 500.000
    Anh San Chí Vững giúp bé Ánh
 
53. 15/11 Lưu Thị Hải Yến: 200.000
 
54. 15/11 Bạn đọc TK 711A06299594: 200.000
 
55. 15/11 Thiêm Tường Lan Phương: 300.000
 
56. 15/11 Lê Thị Thanh Nhàn: 200.000
 
57. 15/11 Phan Thị Kim Hồng: 300.000
 
58. 15/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
   (995213111500905) gửi em Ngọc Ánh
 
59. 15/11 Nguyễn Thảo Vy: 100.000
    Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
    Mong bé Ngọc Ánh mau khỏe
 
60. 15/11 Bạn đọc IBVCB 1511130296992002: 300.000
    ( 300.000 ủng hộ mã số 43)
    Chúc các con chóng khỏe
 
61. 16/11 Bạn đọc IBVCB 1611130195384002: 500.000
    gửi mã số 44 - bé Ngọc Anh cố lên
 
62. 16/11 Nguyễn Mai Liên: 300.000
 
63. 18/11 Đỗ Thị Thuỳ Dương: 150.000
 
64. 18/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
     ( 600.000 giúp mã số 42, 43, 45) 
 
65. 18/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 180.000
   ủng hộ bé Ánh chữa bệnh
 
66. 19/11 Bùi Minh Anh: 100.000
     Hà Nội
 
67. 19/11 Huỳnh Thị Cẩm Tú, Bùi Thị Nhàn: 400.000
 
68. 19/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 1.000.000
   (giúp các mã số 45, 44, 42, 10, Duy Hưng)
 
69. 20/11 Nguyễn Văn Vân: 500.000
    ( 500.000 ủng hộ mã số 45)
 
70. 21/11 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 500.000
   Gửi qua NH Vietinbank
 
71. 21/11 Trần Thanh Diệp: 200.000
   ( 1.200.000 đ ủng hộ các mã số 38, 39, 40, 41, 42, 43)
 
72. 26/11 Công ty TNHH TM XNK VIỆT: 1.000.000
     ( 1.000.000 ủng hộ mã số 41)  
 
73. 2/12 Bạn đọc hảo tâm giao dịch VNCK - 0088516: 100.000
 
74. 3/12 Đặng Phương Hà: 200.000
    ( 400.000 giúp mã số 42, 46)
 
75. 12/12 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 200.000
   Gửi qua NH Agribank
 
76. 23/12 Đỗ Quỳnh: 200.000
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.

Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ tới bé Ngọc Ánh - mã số 44 - xin gửi về:
 
1. Gia đình Chị Phan Thị Trà, xóm Hoàng Trù 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 44.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 44.
 
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại:0982. 194. 868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. 
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.  
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài qua ngân hàng Vietinbank:
 
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
 
- Thông tin người nhận:
 
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
 
Đề gửi Mã số 44.
 
PV
honghanh2
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 4 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top