Bất ngờ cuộc sống của 2 bé "Nisan" và "Duruk" trong "Trái tim phụ nữ" sau 3 năm nổi tiếng

| Giải trí

GiadinhNet - Nếu như cô bé Nisan giờ đã trưởng thành như thiếu nữ thì cậu bé Doruk cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi tài năng âm nhạc thiên phú.

Bộ phim "Trái tim phụ nữ" đã dần đi đến hồi kết với nhiều tình tiết gay cấn, bất ngờ. Trong thời gian qua, bộ phim đã thu hút được lượng lớn khán giả theo dõi và mong ngóng đón xem. Điều khiến bộ phim đạt được thành công như hiện tại ngoài cốt truyện hấp dẫn thì các tuyến nhân vật phụ cũng được đạo diễn khai thác một cách tinh tế và triệt để. 

Trong đó, 2 nhân vật nhí Nisan và Duruk, 2 người con của bà mẹ Bahar đã giành được sự yêu mến của người hâm mộ. Cả hai đã để lại ấn tượng tốt với khán giả bởi sự dễ thương của mình. Nếu cô chị Nisan hiểu chuyện và rất láu lỉnh thì cậu bé Doruk lại khá trầm tính với nụ cười mỉm đặc trưng. 

Cậu bé Doruk ngoài đời rất đam mê âm nhạc

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 2.

Duruk khi quay phim "Trái tim phụ nữ"

Doruk là nhân vật do diễn viên nhí Ali Semi Sefil thủ vai, cậu bé sinh năm 2013 và vào vai Doruk khi chỉ mới 4 tuổi. Nếu trong phim Doruk là một người ít nói và lúc nào cũng lẽo đẽo theo chị Nisan thì ngoài đời thực Ali Semi Sefil lại là cậu bé vô cùng sôi động. Cậu bé yêu thích âm nhạc từ nhỏ, trong những video mà Ali đăng tải trên mạng xã hội Instagram của mình có thể thấy cậu bé chơi piano rất "cừ". Những lúc rảnh rỗi cậu bé sẽ đệm đàn cho em trai hát, rất ra dáng một người anh.

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 3.

Ali hiện tại

Ali cũng là một "tay trống" không phải dạng vừa và "cộng sự bất đắc dĩ" trong mỗi "buổi hòa nhạc" không ai khác là cậu em trai của mình. Trong một video, Ali đeo một chiếc kính mắt đen trông siêu ngầu và ngồi đánh trống cho em trai tự tin hóa thân thành chàng ca sĩ. Hay trong một video khác, có thể thấy cậu em vô cùng chán chường và nằm dài trên ghế nhưng vẫn phải hát khi tiếng đàn của Ali cất lên. Ngoài piano, trống thì cậu bé Ali cũng rất thích thú với các loại nhạc cụ khác như guitar, ukulele, đàn lute, kèn basson...

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 4.

Cậu bé hiện đã 7 tuổi, rất đam mê âm nhạc

Dường như Ali có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc và dành hết thời gian rảnh để luyện tập. Tuy nhiên, cậu bé cũng có một số sở thích đúng lứa tuổi của mình như vẽ, bơi lội, thả diều, đi công viên, ngồi xích đu... Với tính cách hiếu động và thích học hỏi nên ở hậu trường phim "Trái tim phụ nữ", những lúc nghỉ ngơi cậu bé đều "lăm le" chạy tới các chú camera man để xin xem máy quay rồi bắt "học lỏm".

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 5.

Ali và em trai

Sau 3 năm kể từ khi tham gia bộ phim "Trái tim phụ nữ", cậu bé Doruk bây giờ đã cao lớn hơn rất nhiều nhưng các đường nét trên mặt vẫn không có gì thay đổi, vẫn vô cùng đáng yêu. Với niềm đam mê âm nhạc và tính cách ham tìm tòi học hỏi của Ali chắc chắn lớn lên cậu bé sẽ càng giỏi giang và gặt hái được nhiều thành công trong nghệ thuật hơn nữa.

Cô bé Nisan giờ đã thành thiếu nữ

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 6.

Kubar trong vai Nisan

 Kubra Suzgun (trong vai bé Nisan) sinh năm 2009 và tham gia vào bộ phim "Trái tim phụ nữ" khi mới 8 tuổi. Ở thời điểm đó, cô bé nhận được sự yêu mến của khán giả không chỉ bởi lối diễn xuất tự nhiên trong vai Nisan mà còn bởi ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương cùng với nụ cười tỏa nắng. 

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 7.

Kubra thủ vai Nisan trong bộ phim "Trái tim phụ nữ" đã gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình nhỏ nhắn, dễ thương.

Trong thời gian quay phim, hàng loạt những bức hình “thân mật” của Kubra Suzgun chụp với các diễn viên trong phim cũng đã được cô bé chia sẻ thường xuyên trên mạng xã hội. 

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 8.

Ngoài đời, Nisan rất thân thiết với bà dì đáng ghét Serin

Những cái ôm của Kubra Suzgun dành cho đồng nghiệp nhìn vào liền có thể cảm nhận được sự ngọt ngào và ấm áp của cô bé. Có thể thấy, Kubra Suzgun không chỉ là cô bé ấm áp và có một trái tim vàng như “mẹ Bahar” từng nói ở trong phim mà ở ngoài đời thực cô bé cũng mang một tâm hồn đẹp như vậy.

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 9.

Cô bé thực sự có trái tim tỏa nắng

Sau 3 năm, Kubra khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi "lột xác" thành một thiếu nữ. Cô bé lớn nhanh đến mức khó tin, khiến dân tình xôn xao bàn tán về vóc dáng và nhan sắc hiện tại.

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 10.
Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 11.

Kubar giờ đã trưởng thành như thiếu nữ

Hình ảnh mới đây nhất được Kubra đăng tải vào cuối tháng 10 vừa qua. Có thể thấy, hiện tại Kubra đã không còn là cô bé Nisan bé bỏng và dễ tủi thân nữa mà đã trở thành một thiếu nữ với ngoại hình cao lớn, phổng phao. Các đường nét trên gương mặt của Kubra ngày càng hoàn thiện và trưởng thành hơn.

Bất ngờ cuộc sống của 2 bé Nisan và Duruk trong Trái tim phụ nữ sau 3 năm nổi tiếng - Ảnh 12.

Cô bé Nisan năm nào vẫn thu hút mọi người với gương mặt khả ái, hiền lành và mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên.

Hiện tại Kubra Suzgun đã bước sang tuổi 11 và đang là học sinh trung học cơ sở. Trước khi tham gia vào bộ phim "Trái tim phụ nữ" cô bé đã tham gia một số phim khác như: Arka Sokaklar (2015), Kordugum, Yaz’ın Oykusu, Mayıs Kralicesi (2016), Icerde. Hiện tại, Kubra vẫn đang tập trung vào việc học và chưa có thông tin gì về việc trở lại với màn ảnh.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
'Khúc ca Blouse trắng': Hành trình chữa lành từ trái tim tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

'Khúc ca Blouse trắng': Hành trình chữa lành từ trái tim tại bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Giải trí -

GĐXH - Chương trình nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Khúc ca Blouse trắng" số đầu tiên đã diễn ra thành công rực rỡ tại Hội trường tầng 5, Bệnh viện Bạch Mai - cơ sở Ninh Bình. Sự kiện là liều thuốc tinh thần xoa dịu nỗi đau bệnh tật và tri ân những cống hiến thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.