|
|
|
Những cụ ông, cụ bà vùng lũ Cẩm Xuyên phấn khởi đưa gạo về nhà. |
Người dò trước, xe chạy sau
Trước đó, bản tin dự báo thời tiết cho hay, các tỉnh Nam Trung bộ mưa nhiều, nước dâng, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm đến với bà con Hà Tĩnh. Xe đến địa phận Bình Thuận là trời mưa suốt, nước ngập trắng đường. Lực lượng cảnh sát giao thông phải trực giữa khuya trong cơn mưa ào ạt, hướng dẫn đường tránh vì quốc lộ 1 đoạn qua Ninh Thuận đã ngập nặng.
Dù đi đường tránh nhưng tình trạng ngập đường khiến chúng tôi phải "người dò trước, xe chạy sau" vì sợ sụp lún. Thoát qua Ninh Thuận trong khó khăn, chúng tôi buộc phải dừng chân tại Nha Trang vì toàn bộ khu vực này ngập nặng, xe không thể cố đi được.
Đến sáng hôm sau, được sự hướng dẫn nhiệt tình của người dân địa phương, đoàn cứu trợ men theo đường ven biển, dù nước ngập tràn nhưng vẫn cố chạy được, thoát Nha Trang thẳng tiến. Trong cơn mưa như trút nước, vượt qua những con đèo đầy đá lở, phải mất 3 ngày sau chúng tôi mới đến được Hà Tĩnh. Thật may mắn, những nơi chúng tôi vừa đi qua đều bị nước lũ "nuốt" cả, các chuyến xe đành chịu cảnh ùn tắc, có nơi hành khách đói lả nhiều ngày.
|
|
|
Cụ Thúy (bên phải) 80 tuổi nói: "Có gạo lúc này
như có vàng". |
Những món quà nghĩa tình
Sáng ngày 4/11, Báo GĐ&XH cùng các cơ quan thông tấn báo chí đồng hành với Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh - đơn vị phát động chương trình "Những chuyến hàng nghĩa tình" giúp đồng bào Hà Tĩnh sau lũ.
|
|
|
Các nhà tài trợ tặng quà học sinh vùng lũ. Ảnh Đỗ Bá |
Chúng tôi đến trụ sở UBND xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tại đây, những cụ già ôm cái rét co ro đã đến từ sớm, chờ những chuyền hàng nghĩa tình. Chúng tôi nhanh chóng trao quà tận tay các cụ đại diện cho 200 hộ nghèo của xã, mỗi hộ là 10kg gạo, 300 nghìn tiền mặt.
|
Báo GĐ&XH chân thành cảm ơn những doanh nghiệp rộng lòng hảo tâm đã hưởng ứng lời lời kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, gồm: Tập đoàn CT Group, Cty TNHH Bao Bì Tân Toàn Phát, Cty TNHH Bao Bì Tấn Thành, Công ty TNHH Suheung VietNam, CTCP Dược TƯ Mediplantex, Công ty TNHH Nam Trân, Cty CP Đầu tư & phát triển Tây Âu, Cty TNHH FD-C, Công ty TNHH Phan Xi Phăng.
Chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh đã đồng hành xuyên suốt cùng Báo GĐ&XH trong chương trình "những chuyến hàng nghĩa tình". |
Cụ Nguyễn Thị Thuý, 80 tuổi, trú tại thôn Đông Hà, xã Cẩm Vịnh ứa nước mắt nói: "Có gạo như có vàng, ngặt nỗi lưng tôi còng thế này sao mang về được". May thay, những hàng xóm tốt bụng của cụ đã nhanh chóng nhận phần việc nghĩa, cụ Thuý chỉ cầm mỗi bì thư thể hiện tấm lòng những người con phương Nam hướng về Hà Tĩnh.
Như bao người phụ nữ khác, nhận được quà, bà Bùi Thị Đoan, 63 tuổi, trú tại thôn 4, cười nói: "Xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã nhớ đến chúng tôi, những người dân hứng chịu bão lụt. Nước ngập, mùa màng, của cải mất cả, nhận được sự quan tâm chia sẻ, chúng tôi quý lắm".
Rời UBND xã, chúng tôi đến Trường tiểu học Cẩm Vịnh, từng bị ngập rất nặng trong đợt lũ vừa qua. Một doanh nhân Hàn Quốc, ông Cho Sung Jun thuộc Suheung Vietnam đã giúp đỡ 2.500USD để trường sớm khôi phục mất mát. 290 suất quà gồm cặp, vở được trao đến các em học sinh. Ban Giám hiệu nhà trường cũng nhận được 20 triệu tiền mặt để cải thiện dụng cụ giảng dạy.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh - ông Lê Hồng Phúc, đã chân thành cảm ơn các nhà đồng tài trợ, Báo GĐ&XH cùng các cơ quan thông tấn báo chí, đã không ngại khó vượt đường xa giúp đỡ đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh.
|
|
|
Ông Cho Sung Jun thuộc Suheung Vietnam tặng tiền hỗ trợ cho
trường tiểu học Cẩm Vịnh. Ảnh: Đỗ Bá |
Chúng tôi rời Hà Tĩnh, trên đường quay về Nam lại chứng kiến cảnh mất mát, đau lòng của người dân các tỉnh Nam Trung bộ. Hai bên đường đi nước trắng xoá, lấy hết bao công lao khó nhọc của người dân. Những người đang chấp chới trong dòng nước dữ ấy cũng đang chờ đợi những tấm lòng phương xa đùm bọc, sẻ chia trong hoạn nạn.
Đỗ Bá