Bé 11 tháng tuổi 3 lần trở về từ cõi chết
GiadinhNet- Gia đình đã đào huyệt, thay quần áo mới cho bé trước khi sang “thế giới bên kia” thì như có phép thần kỳ tia máu nhỏ rỉ ra ở chân là “sợi dây” kết nối bé với sự sống.
![]() |
|
Bé Hoàng Tuấn Minh khỏe mạnh sau những ngày giành giật với sự sống mong manh |
Những ngày này gia đình chị Lục Hoài Thương (25 tuổi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) đang vỡ òa trong hạnh phúc bên bé Hoàng Tuấn Minh. Bé đã trở lại với cuộc đời, với bố mẹ, bà nội như phép nhiệm màu của sự sống.
Nhìn con đang hồi phục từng ngày, lẫm chẫm với chiếc xe tập đi, chị Thương và những người thân yêu của bé không thể tin nổi vào sự thần kỳ, niềm hạnh phúc vô bờ mà các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã mang lại cho gia đình.
Trước đó, ngày 17/9 bé Minh bị sốt khoảng 38ºC, gia đình đã đưa bé đi khám. Trong quá trình này bé 3 lần ngưng thở.
Mọi hy vọng cứu chữa bé đã tắt lịm. Gia đình đau đớn đưa bé về nhà để lo hậu sự. Những người thân trong gia đình quây quần bên bé để chào tạm biệt bé trước khi bé rời xa cuộc sống. Chị Thương khóc ngất bên đứa con bé nhỏ nằm bất động.
Trong khi huyệt mộ đã được gia đình chuẩn bị, bà nội bé lấy quần áo mới, tất ra thay cho cháu. Bà thấy tim cháu vẫn thoi thóp đập, da không tím tái như biểu hiện của người sắp chết.
Kỳ lạ hơn, khi cởi quần ra thay cho cháu, bà nội phát hiện máu tươi vẫn rỉ ra ở chân bé. Không còn gì vui mừng hơn, gia đình chị Thương lập tức gọi xe cấp cứu chở thẳng bé đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Phép nhiệm màu đến từ tấm áo blue
![]() |
|
Chị Thương hạnh phúc bên con |
Theo gia đình bé Hoàng Tuấn Minh, lúc bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương đã được các y bác sỹ ở đây cấp cứu ngay lập tức. Bé được chẩn đoán là mắc chứng viêm cơ tim.
Chị Lục Hoài Thương hết sức xúc động khi nhớ lại những giây phút dài đằng đẵng chị túc trực bên con, chứng kiến đứa con bé nhỏ giành giật từng giây sự sống với thần chết. Quãng thời gian ấy với người mẹ trẻ này dài tự nhiều thế kỷ.
Cuối cùng, mẹ con bé Minh cũng đã chiến thắng. bé chính thức quay lại với cuộc sống, với mẹ, với những người thân yêu của bé nhờ sự thần kỳ của chính cơ thể bé và sự tận tâm cứu chữa của các y bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bé Minh đã được ra viện và sức khỏe đang dần hồi phục. Sau trận ốm thập tử nhất sinh, bé đang lẫm chẫm tập đi trong chiếc xe đẩy và trong niềm vui vô tận của gia đình.
Hà Châu

