Bé gái nghèo mang trọng bệnh vì quanh năm ăn cơm với muối

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Quanh năm không được ăn thịt hay thức ăn chất đạm, cô bé mắc phải bệnh suy dinh dưỡng thể phù hiếm gặp. Mặc dù biết con mắc trọng bệnh nhưng vì quá khó khăn, người bố đã ôm con “trốn” viện về.

 

Căn bệnh khiến mặt em A bị phù nặng

Căn bệnh khiến mặt em A bị phù nặng

Em Sùng Thị A là con út trong gia đình có 5 người con của ông Sùng Giống Lử và bà Hà Thị Chu, trú tại thôn Đồng Hẻo, Cát Thịnh, Văn Chấn (Yên Bái). Đông con mà gia đình chỉ tông cậy vào mấy sào ngô nên cái nghèo đói cứ bủa vây gia đình A.

Mới đây, khi thấy con gái bị phù nặng, người mệt, gia đình đưa đi khám ở bệnh viện tỉnh rồi chuyển lên BV Nhi Trung ương. Tại đây, sau khi thăm khám và làm xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán em A bị suy duy dinh dưỡng thể phù.

Theo các bác sỹ, nguyên nhân chính là do chế độ dinh dưỡng của em thiếu hợp lý, bị thiếu chất đạm trầm trọng nên sinh ra bệnh. Khi mắc bệnh, mặt em A trông tròn trịa nhưng chân tay gầy yếu, rối loạn sắc tố da, thiếu máu, gan to và phù, giảm đạm máu. Bệnh đã ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tinh thần và vận động của em. Trên da đã xuất hiện những đốm màu đỏ sẫm, đen loang lổ bởi sắc tố da bị rối loạn và các tế bào da bị chết.


Da em đã xuất hiện những đốm màu đỏ sẫm, loang lổ

Da em đã xuất hiện những đốm màu đỏ sẫm, loang lổ

Đưa con xuống viện nhưng vì ông Sùng Giống Lử biết ít tiếng Kinh nên rất khó khăn trong giao tiếp. Ông cho biết: Hàng ngày thức ăn của gia đình chủ yếu là muối trắng và rau. Hai năm nay gần như bé A không được ăn thịt nên người ngày càng xanh xao, gầy yếu.

Là người dân tộc, những ngày sống giữa Thủ đô xa lạ luôn là những giây phút bất an, lo lắng đủ bề của bố con ông. Khi đưa Sùng Thị A đi nhập viện, trong người ông vẻn vẹn có 4 triệu. Tiền nhập viện cũng “ngốn” gần hết. Để tiết kiệm và duy trì cuộc sống ở viện, ông chẳng dám chi tiêu gì. Còn bữa ăn hằng ngày của ông nhờ vào bát cơm thừa của gia đình các bệnh nhân có điều kiện cùng điều trị trong khoa. Cũng có hôm ông được nhận những suất cơm, cháo của các nhà hảo tâm. Khi biết được hoàn cảnh của gia đình, các bác sỹ ở bệnh viện Nhi TƯ đã hỗ trợ cho gia đình 5 triệu cùng xuất cơm từ thiện hàng ngày. Bởi vậy mà những ngày ở viện ông không phải thấp thỏm lo ăn từng bữa, chuyên tâm lo cho con.

Có con điều trị cùng phòng với bé A, chị Vũ Thị Hiên ở Thanh Miện (Hải Dương) không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh của bé A. Chị chia sẻ: Ai có bệnh vào bệnh viện cũng đã khổ rồi, nhưng với em thì khổ trăm bề. Bố em thì không biết chữ, lại chỉ nói được ít tiếng kinh nên ký gì hay làm gì ở viện cũng đến tay A dù A đang mang bệnh trong mình. Ngày mới vào viện, em A bị phù, rám đen hết mặt trông rất sợ. Giờ trông em ấy khá hơn nhiều rồi đấy. Biết được hoàn cảnh của cô bé, nhiều người cùng điều trị cũng thương cảm, hỏi han. Người cho sữa, nhường em xuất cơm của mình nhưng em A chỉ ăn cơm với nước trắng, cho thịt thà là bỏ ra vì không quen”.

Căn bệnh không biết còn phải chữa trị đến bao giờ mà sức khỏe A thì ngày một yếu cộng thêm với khoản tiền viện phí mà trong túi không có lấy đến một đồng khiến ông Lử cứ ngây đi mỗi khi nhìn con. Dù bệnh của A phát hiện muộn và đã có biến chứng, nhưng ông vài lần xin cho A được về nhà. Khi hỏi thì gia đình không có tiền lo thuốc cho A nằm viện điều trị….

Vì quá khó khăn, bố em đã đưa em trốn viện về nhà

Vì quá khó khăn, bố em đã đưa em "trốn" viện về nhà trong khi sức khỏe của em ngày càng yếu

“Trước hoàn cảnh đáng thương của em A, bệnh viện cũng đã có những hỗ trợ. Nhưng có thể vì khó khăn quá mà hôm qua ông Lử đã ôm con trốn bệnh viện về mà cũng không mua thuốc cho con điều trị dù chúng tôi đã viết đơn thuốc. Nếu không được điều trị em sẽ phát triển chậm, vận động kém, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng do sức đề kháng giảm và tỷ lệ tử vong cao. Bệnh của A đòi hỏi điều trị lâu dài” – BS Nguyễn Thị Kiên (Khoa thận lọc máu – BV Nhi TƯ) trực tiếp điều trị cho em A chua xót nói.

Hoàn cảnh của em A đang rất cần những tấm lòng hảo tâm sẻ chia để giúp em có thể quay lại bệnh viện được tiếp tục điều trị bệnh.

 

Dánh sách bạn đọc hảo tâm ủng hộ em Sùng Thị A:

1. 13/11 Nguyễn Bảo Trâm: 200.000

2. 13/11 Vũ Phương Lan: 500.000

3. 13/11 Gia đình Goulian và Đàm Huyền: 200.000

4. 13/11 Bạn đọc TK 711A00326455: 200.000

5. 13/11 Trần Thị Nhật Minh: 100.000

6. 13/11 Trần Thị Kim Trang: 100.000

7. 13/11 Trần Phương Thanh: 200.000

8. 13/ 11 Bạn đọc gửi qua Agribank: 200.000

9. 13/11 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000

10. 14/11 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000

11. 14/11 Hồ Thị Anh Thi: 200.000

12. 15/11 Lê Châu: 600.000

13. 18/11 Đỗ Ngọc Lan: 200.000

14. 18/11 Bạn đọc Hiền Hương Hằng: 1.000.000

15. 21/11 Đào Tuệ Nhung: 400.000

( ủng hộ MS 85, 86 mỗi MS 400.000)

16. Bạn đọc IBVCB.1712140514827005: 213.700

 

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

 Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

 

Mọi sự giúp đỡ tới em Sùng Thị A - mã số 90 - xin gửi về:

1. Ông Sùng Giống Lử và bà Hà Thị Chu, trú tại thôn Đồng Hẻo, Cát Thịnh, Văn Chấn (Yên Bái). 

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 90

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 90

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP  Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 90

 

Phương Thuận

Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.