Bé gái người Mông mắc bệnh lạ đã được trở về đi học

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Tháng 6/2014, Báo điện tử Giadinh.net.vn (Báo GĐ&XH) đã đăng bài “Bé gái người Mông mồ côi cha, mẹ bỏ rơi đau đớn trong bệnh lạ”. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, đưa bé đi từ vùng núi cao Sủng Là (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) về Hà Nội chữa bệnh. Niềm vui đến với Xuân khi em được ra viện cũng là lúc mùa khai trường đến.

Bé gái người Mông mắc bệnh lạ đã được trở về đi học 1

Xuân được tình nguyện viên của Nhóm từ thiện Thiện Tâm đón xe đưa về Sủng Là. Ảnh: Hoàng Hải.

 
Ba bà cháu côi cút, vật lộn với căn bệnh lạ

Sáng 20/7/2014 các tình nguyện viên của Nhóm từ thiện Thiện Tâm (TP Hà Giang) bùi ngùi tiễn em Vừ Thịnh Xuân (tức Vừ Thị Xay), 13 tuổi, dân tộc Mông (ở xã Sủng Là, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) ra bến xe trở về xã miền núi cao Sủng Là đi học.

Anh Hoàng Hải được Nhóm từ thiện Thiện Tâm trao trách nhiệm là người trực tiếp đưa đón Xuân đi chữa bệnh, theo dõi sự tiến triển bệnh tình của Xuân  cho biết, gia đình Xuân không ai biết tiếng Kinh, nhà lại quá nghèo, bố mất, mẹ đi lấy chồng, chỉ có ba bà cháu ở với nhau. Bà nội biết Xuân bị bệnh, đã đưa xuống trạm y tế xã khám. Trạm y tế xã không chẩn đoán ra bệnh nên giới thiệu xuống huyện. Nhưng bà không có tiền nên đành để Xuân sống chung với bệnh.

Trước khi phát hiện Xuân mắc bệnh thì bố, cô của em đã từng mắc bệnh tương tự và đều chết yểu. Trong căn nhà đất tối om không có vật gì giá trị nhưng bà nội vẫn tần tảo mưu sinh nuôi hai chị em Xuân. Hàng ngày, bà nội Xuân đi nương làm rẫy kiếm chút ngô miễn sao đủ nấu vài nồi cháo mèn mén. Em Xuân ngoài đi học thì tối về ngủ nhà bác, ăn cơm nhà chú, se lanh dệt vải phụ chú kiếm sống…

Ngay sau khi Báo điện tử Giadinh.net.vn đăng tải trường hợp Xuân trong chuyên mục Vòng tay nhân ái, nhiều tấm lòng hảo tâm đã ra tay giúp em. Đặc biệt, Nhóm từ thiện Thiện Tâm đã cử người lên Sủng Là làm việc với chính quyền địa phương và trường học để đưa Xuân xuống Bệnh viện Hà Giang và các bệnh viện lớn ở Hà Nội chữa bệnh. Lúc này các vết thương trên người Xuân đã loang rộng, sâu hoắm, lộ cả gân.
 
Sẵn sàng bước vào năm học mới
 
Bé gái người Mông mắc bệnh lạ đã được trở về đi học 2

Sau một thời gian điều trị, vết thương của  Xuân đã lên da non.  Ảnh: Hoàng Hải.


Ngay sau khi Xuân được đưa xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Giang điều trị, các bác sĩ nhanh chóng chuyển mẫu bệnh phẩm về Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương xét nghiệm, vừa điều trị cơ bản để ngăn chặn dịch, làm khô miệng những vết thương trên người cho Xuân. Sau 10 ngày Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương xác định Xuân bị bệnh lao da. Từ đó em được điều trị bệnh theo đúng phác đồ. Nhưng nhiều nhà hảo tâm chưa yên tâm, đã đón Xuân xuống điều trị ở Khoa Da liễu (Bệnh viện Bạch Mai). Vì phác đồ điều trị bệnh lao là chữa tấn công trong vòng 60 ngày (từ 18/6 đến 17/8 mới kết thúc), nên sau khi điều trị tích cực, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển bệnh án của  Xuân về lại Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn đến hết ngày 17/8. Sau đó bệnh án của Xuân sẽ được Trạm Y tế Sủng Là tiếp tục điều trị hàng ngày để em còn đi học.

Sau gần 2 tháng khám, chữa tại Bệnh viện Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Hà Giang, tình trạng bệnh của Xuân đã ổn định, các vết lở đã kéo da non.

Do Xuân có bảo hiểm học sinh nên đã được bệnh viện thanh toán 70%. Quá trình điều trị bệnh cho  Xuân khá tốn kém, chưa kể các khoản phụ phí khác, tiền ăn uống hàng ngày và một người đi kèm khoảng 200.000đồng/ngày, số tiền này hoàn toàn do các nhà hảo tâm ủng hộ qua Nhóm từ thiện Thiện Tâm.

Thầy Phạm Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Sủng Là cho biết: Sủng Là là một trong những xã nghèo giáp biên, thuộc diện 135 của huyện Đồng Văn. Em Vừ Thịnh Xuân là học sinh ngoan, có học lực khá. Do nhà cách trường 400m nên Xuân ở ngoại trú, nhưng cô bé thường xuyên phải nghỉ học bởi đau đớn do bệnh tật. “Nhìn gương mặt tươi vui của Xuân vì không phải mặc áo len kín cổ trong lòng các thầy cô như chúng tôi  không khỏi xúc động. Những vết thương của em đã lên da non, như báo hiệu một cơ thể khỏe mạnh.  Xuân đang cùng các bạn đón chờ năm học mới. Năm nay em học lớp 8A, do thầy Nguyễn Hiếu làm chủ nhiệm”, thầy Dũng nói.
 
Khi mẹ có thai em gái thì bố Xuân mất. Tới khi Xuân gần 2 tuổi thì mẹ đi lấy chồng, để em lại cho bà nội già nua chăm sóc. Từ ngày mẹ đi lấy chồng, chỉ một lần duy nhất mẹ về thăm chị em Xuân khi em học lớp 3 và bắt đầu bị bệnh. Bây giờ ước mơ được chữa khỏi bệnh của Xuân đã thành hiện thực. Em muốn sẽ học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho bà con. “Nhưng em vẫn mong muốn được gặp mẹ, được có mẹ như các bạn…”, Xuân nói.
 
Hà Dương
baoin
Ý kiến của bạn
MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Chung, 54 tuổi, ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Một mình gồng gánh nuôi hai con sau khi chồng mất, trong đó con lớn bị bại não. Giờ đây, bà Chung lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì bệnh nặng rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.