Bé trai bị rối loạn đông máu nhận được sự quan tâm của bạn đọc

| Vòng tay nhân ái

GĐXH – Sự quan tâm, hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm đã giúp cho bé Mai Đình Nam bị rối loạn đông máu có thêm cơ hội điều trị bệnh. Sức khỏe hiện tại của con đã tiến triển hơn.

MS 835: Sự sống mong manh của bé trai mắc bệnh hiếm cần sự hỗ trợ gấp của cộng đồngMS 835: Sự sống mong manh của bé trai mắc bệnh hiếm cần sự hỗ trợ gấp của cộng đồng

GĐXH – Hơn lúc nào hết, bé Gia Huy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Nếu không kịp thời được ghép tủy, sự sống của con mong manh, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lịch phẫu thuật đã có, nhưng chi phí lại quá sức với gia đình con.

Sau bài viết "MS 822: Người mẹ nghèo mong nối dài sự sống cho con trai 15 tháng tuổi bị rối loạn đông máu", bé Mai Đình Nam ở Thanh Hóa đã nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc. Ngoài những quan tâm gửi trực tiếp tới gia đình, qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình con đã nhận được số tiền 12.335.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm. Số tiền này đã được PV của Báo kết chuyển đến với gia đình.

Bé trai bị rối loạn đông máu nhận được sự quan tâm của bạn đọc - Ảnh 2.

Đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) trao tiền cho mẹ con bé Nam

Bé Nam 15 tháng tuổi đã 2 lần nguy kịch tính mạng vì bị xuất huyết não nguy kịch. Căn bệnh rối loạn đông máu đang mang đang bào mòn cơ thể yếu ớt của Nam. Chị Nghiêm Thị Giang – mẹ của bé Nam chia sẻ, đã có những lần gia đình từng nghĩ phải lo hậu sự cho con. Để giành giật sự sống cho con, người mẹ trẻ ấy đã không từ bỏ bồng bế con khắp từ Nam ra Bắc.

Điều kì diệu đã đến khi sức khỏe của Nam dần khỏe lại. Nhưng niềm hi vọng vừa mới bắt đầu, gia đình lại đối mặt trước khó khăn về kinh tế. Chi phí ngoài danh mục BHYT khiến nhiều gia đình con kiệt quệ. Gia đình cũng đã tính tới chuyện phải đưa con về nhà.

Giữa lúc khó khăn ấy, hoàn cảnh của gia đình Nam đã được kết nối với các bạn đọc trong và ngoài nước. Nhận được sự sẻ chia từ những tấm lòng hảo tâm, chị Giang rất xúc động. Chị cho biết: "Số tiền mọi người giúp, tôi nộp vào viện phí để điều trị cho con. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến với Báo Sức khỏe và Đời sống cùng tất cả mọi người đã giúp đỡ cháu Nam. Thời gian vừa qua, may mắn này đã giúp gia đình tôi rất nhiều".

Bé trai bị rối loạn đông máu nhận được sự quan tâm của bạn đọc - Ảnh 3.

Sức khỏe bé Nam đã tốt hơn trước

Theo chia sẻ của chị Giang, hiện tại hàng tháng Nam vẫn phải thường xuyên lên viện điều trị. Sức khỏe bây giờ của Nam đã có phần tiến triển hơn. Tuy nhiên, căn bệnh rối loạn đông máu con mắc sẽ phải sống chung nên phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.

Nghệ sĩ Điền Tử Lang đi hát ở quán bia chỉ có 200K/đêm

P.Thuận
Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.