Theo anh Hoàng Đăng Khoa - Quốc tịch Trung Quốc, chủ nhà hàng Đèn lồng đỏ trên đường Nguyễn Công Hoan (Hà Nội), người đang cưu mang cháu bé - cho biết, cháu đi lạc đường có tên là Liu Fan, 9 tuổi, người tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sang Việt Nam cùng chú.
|
|
|
Bé Liu Phan - 9 tuổi, người Vân Nam, Trung Quốc, hiện đang được ông chủ nhà hàng Đèn lồng đỏ
cưu mang. Ảnh: VnMedia |
Tờ VnMedia cho hay, vào lúc 19 giờ 30 ngày 22/11, một người làm nghề xe ôm đã đưa Liu Phan đến nhà hàng Đèn lồng đỏ của anh Khoa vì biết ông chủ nhà hàng là người Trung Quốc. Người xe ôm cho biết, ông thấy Liu Phan lang thang ở hồ Ngọc Khánh từ trước đó một ngày và không có người thân. Khi ông hỏi thì bé này nói tiếng Trung Quốc. Rất may, người lái xe ôm có biết một vài tiếng Trung Quốc nên đã biết bé bị lạc.
Theo quan sát của phóng viên, bé trai bị lạc mặc áo phông màu vàng, trông khỏe mạnh, mặt mũi sáng sủa, bé không có vẻ hoảng sợ hay lo lắng, thậm chí còn tỏ ra rất thoải mái, vui vẻ.
Qua lời phiên dịch của anh Khoa, Liu Phan cho hay, bé đã học hết lớp 2, nghỉ học đã lâu (không nhớ), không biết tên bố mẹ. Bé có 1 em gái (lúc lại nói là có một anh trai). Nhà bé có ông bà, bố mẹ đã li thân nên sống cùng bố. Liu Phan có một đặc điểm là bị sẹo rất lớn, nhăn nhúm ở một bên cánh tay, theo Liu Phan là hồi nhỏ bị bỏng.
Cháu bé nhớ số điện thoại nhà mình là 3364711, không có mã vùng.
Mặc dù đã liên lạc và thông báo sự việc với Đại sứ quán Trung Quốc nhưng anh Khoa rất lo lắng vì cháu bé không có giấy tờ tùy thân, sẽ rất phức tạp nếu cháu ở chỗ anh lâu ngày.
Hiện nay, Đại sứ quán Trung Quốc chưa nhận được thông tin nào báo về trẻ lạc có đặc điểm như Liu Fan nên trước mắt, cháu bé vẫn sẽ ở lại với anh Khoa.
P.V.M