Bé đêm ngủ giật mình, la hét có vấn đề gì không?
Sống khỏeGiadinhNet – Từ 14 tháng, bé ngủ đêm hay la hét, đập giường chiếu, đập người nằm bên cạnh. Khi gần 3 tuổi, ngủ bé lại khóc, la hét, mẹ phải phát vào mông cho tỉnh, nhưng bé càng la to hơn.
GiadinhNet - Làm việc với một số bệnh viện tại TP.HCM, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ủng hộ về tự chủ tài chính tại bệnh viện nhưng phải thận trọng và cần có một cơ chế linh hoạt cho một số bệnh viện tuyến cuối.
GiadinhNet – Từ 14 tháng, bé ngủ đêm hay la hét, đập giường chiếu, đập người nằm bên cạnh. Khi gần 3 tuổi, ngủ bé lại khóc, la hét, mẹ phải phát vào mông cho tỉnh, nhưng bé càng la to hơn.
GiadinhNet – Trong lúc đang chơi đùa, bé Tr.T.L, 4 tuổi đã bị trượt cầu thang, ngã đập đầu xuống sàn nhà. Bé nhập viện với chẩn đoán là nứt sọ.
Nhập viện với ngực, lưng và hai má căng phồng, bé gái nhà ở Cần Thơ được xác định nguyên nhân tràn khí do thủng đường thở.
Nhập viện trong tình trạng tràn dịch ổ bụng lượng nhiều do vỡ gan, dập phổi sau tai nạn giao thông, bệnh nhi nhiều lần ngưng tim, nguy cơ tử vong. Bằng phương pháp lọc máu liên tục các bác sĩ đã cứu cháu bé từ cõi chết trở về.
GiadinhNet - Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM cho hay, so với tháng 9 đến nay tình hình dịch bệnh liên quan đến hô hấp ở trẻ nhỏ đã có dấu hiệu chững lại.
GiadinhNet - Tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho hay, hôm nay (14/10), cháu Kim Linh (12 tuổi, bị mẹ ruột tưới xăng đốt hôm 25/8 do không bán hết vé số) sẽ được xuất viện.
GiadinhNet - Dịch bệnh dồn dập khiến công tác điều trị tại hai bệnh viện nhi ở TP HCM những ngày qua vô cùng căng thẳng. Hàng loạt giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu khám - điều trị bệnh đang ngày một tăng cao.
GiadinhNet - Công tác điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1- TP HCM những ngày qua khá căng thẳng vì quá tải do nhiều dịch bệnh cùng lúc tấn công trẻ nhỏ.
GiadinhNet - Mỗi lần đeo chân giả bé trai bị văng khỏi bụng mẹ, giờ có tên là Nguyễn Quốc Huy (11 tháng tuổi) lại khóc ré lên. Những bước chân giả đầu tiên thật khó đi, nhưng bé trai văng khỏi bụng mẹ vẫn được các bác sĩ động viên và người thân hàng ngày kiên trì giúp bé luyện tập.
Tăng nửa kg sau xuất viện, bé Dương Minh Phát sáng nay tái khám ở Bệnh viện Nhi đồng 1 và khóc toáng trong vòng tay y bác sĩ.
Bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh đang hồi phục tâm lý sau giai đoạn chấn thương do bị mẹ đốt, song bác sĩ lo ngại bé bị ảnh hưởng về sau.
Bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 mổ cắt lọc các mô hoại tử lần đầu ở tất cả vùng bị bỏng.
Dù đã qua giai đoạn sốc bỏng, song tính mạng bé gái bị mẹ tẩm xăng đốt vì không bán hết vé số vẫn phải đối diện với nguy cơ sốc nhiễm trùng.
Cuộn mình trong tấm chăn xanh, bé Dương Minh Phát sáng 28/8 ngủ say khi được bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm bế khỏi nôi đặt vào tay mẹ để về nhà.
Sáng nay 27/8, bé trai 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não được xuất viện trong niềm hạnh phúc của gia đình và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).
Trước đó, T. được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ, khó thở, sốc phản vệ, tổn thương gan thận, tiểu ra máu... do biến chứng của hơn 150 vết đốt ong độc ở khắp cơ thể đầu, mặt, cổ, tay, chân, ngực lưng.