Bị bắt cóc, ép ghi nợ 2 tỷ đồng vì mê cá độ
GiadinhNet - Biết Tuyến ham mê cờ bạc nên Tú giao tài khoản cá độ bóng đá trên mạng để anh này chơi. Thua bạc 1,5 tỷ đồng, Tú cùng đồng bọn bắt cóc Tuyến đánh đập và buộc trả gần 2 tỷ đồng.

Sáng 4/12, Cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết vừa chuyển giao đối tượng Lê Phạm Trung Thông (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi) cho Phòng CSĐTTP về TTXH Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".
Theo thông tin ban đầu, do quen biết với nhau từ trước nên Trần Quốc Tuyến (SN 1988, ngụ quận Tân Phú) được 1 đối tượng tên Tú (chưa rõ lai lịch) giao cho 1 tài khoản cá độ bóng đá trực tuyến trên mạng. Tuyến chơi được vài ngày thua hết 1,5 tỷ đồng trong tài khoản này.
Đến ngày 21/11, Tú đến nhà Tuyến thông báo gia đình anh này biết sự việc và yêu cầu hoàn trả số tiền đã thua độ trong tài khoản .
Đến 19h ngày 24/11, anh Tuyến hẹn Tú đến quán cà phê thương lượng giải quyết số nợ. Tại quán cà phê, Tuyến đưa trước cho Tú 100 triệu đồng và hẹn trả thêm trong thời gian sắp tới nhưng Tú không đồng ý.
Ngay sau đó, Tú gọi điện cho 3 đối tượng gồm Lê Phạm Trung Thông (SN 1987, trú tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Bá Hùng (SN 1991) và Thạch Bảo Kỳ (SN 1985, cùng trú tỉnh Đồng Nai) đến bắt anh Tuyến về căn nhà nằm trên tỉnh lộ 10 KP 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ở đây, các đối tượng đánh đập và buộc anh Tuyến báo gia đình trả nợ.
Chiều 25/11, Tú bắt anh Tuyến viết giấy mượn nợ với số tiền 2 tỷ đồng. Sau đó, Tú lệnh cho Thông và Hùng chở anh này về nhà lấy tiền. Đến nhà, Thông vào nhận số tiền 1 tỷ thì bị lực lượng Công an quận bắt quả tang.
Tú và đồng bọn còn lại hiện đang lẩn trốn. Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt.
Quách Thiện/Báo Gia đình & Xã hội