Bi kịch của người đàn bà đơn thân nuôi mẹ già và con nhỏ bệnh tật
GiadinhNet - Đang mang trong mình căn bệnh viêm cầu thận nhưng chị phải nuôi người mẹ già yếu cùng đứa con thơ bệnh tật. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1989, ở xóm Đậu Giang, Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Thân hình nhỏ thó, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt thiếu sức sống khiến chị Hồng trông già hơn khá nhiều so với tuổi. Gặp chúng tôi, chị Hồng rưng rưng kể lại: “Bố tôi mất khi tôi lên 10 tuổi. Nhà chỉ còn lại hai mẹ con vì các anh chị đã lập gia đình. Bản thân tôi từ nhỏ do hoàn cảnh gia đình nghèo nên không được đi học, vì vậy tôi không biết chữ. Để kiếm tiền nuôi mẹ tôi đành phải bước chân vào TPHCM làm thuê”.
Trong thời gian đó, chị Hồng đã quen biết và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông cũng từ Bắc vào Nam lập nghiệp. Hai bên đã từng “thề non hẹn biển” sẽ cưới nhau và cùng vun đắp cuộc sống gia đình. Tuy vậy, khi biết chị có thai, người đàn ông kia đã “cao chạy xa bay”, “bặt vô âm tín”. Thương cho sinh linh bé nhỏ, chị Hồng đành quay trở về quê nhà.
Được sự động viên của mẹ già nên chị cố gắng sinh con với hi vọng đứa con sẽ là niềm tin để chị sống tiếp. Nhưng chẳng ai ngờ, tai họa cứ liên tiếp ập xuống đối với gia đình. Sinh con chưa được bao lâu thì chị Hồng đột nhiên đổ bệnh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận chị bị viêm cầu thận. Hoàn cảnh khó khăn, cái ăn còn không có lấy đâu ra tiền chưa bệnh nên chị Hồng đành lẳng lặng ra về.
Số phận nghiệt ngã của chị Hồng không dừng lại ở đó. Đứa con trai của chị là cháu Nguyễn Minh Nhật (16 tháng tuổi) nặng 8kg chỉ mới biết lật, lại đau ốm triền miên, sưng phổi, thường lên cơn co giật, mặt tái ngắt. Vừa qua nhờ bà con hàng xóm quyên góp cho ít tiền, chị đưa con đi khám ở Bệnh viện huyện Kỳ Anh thì được các bác sĩ cho biết, cháu bé bệnh nặng, phải chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương gấp. Không có tiền đưa con đi chữa bệnh, mẹ con lại ôm nhau về nhà.
Đang mắc bệnh hiểm nghèo, để nuôi được hai mẹ con còn khó, chị còn phải nuôi người mẹ của mình là bà Mai Thị Lan (65 tuổi), mỗi khi trái gió trở trời là bệnh tuổi già lại hành hạ.
Để có thể nuôi sống gia đình, hàng ngày chị phải dậy từ 3h sáng làm bánh đúc, bánh nếp cho kịp trời sáng mang ra chợ bán. Rảnh lúc nào là chị xin đi xúc đất, bốc gạch mong kiếm thêm chút tiền mua thuốc cho mẹ già và con nhỏ. Thương con, nhưng chẳng biết bấu víu ai, chị đành bất lực. Chị cũng đã nhiều lần nhờ người viết đơn mong sự giúp đỡ của chính quyền xã nhưng gia đình chị cũng chỉ được hưởng trợ cấp của hộ nghèo, hỗ trợ được một phần nhỏ nào đó chứ không thể đủ cho gia đình cả 3 người mang bệnh tật, đau ốm triền miên.
Anh Nguyễn Văn Hòa, hàng xóm gia đình chị Hồng chua xót nói: “Ở đây ai cũng thương hoàn cảnh gia đình chị Hồng, mẹ góa con côi, mẹ con bà cháu sống nương tựa vào nhau. Chúng tôi cũng đã kêu gọi mọi người trong xóm giúp đỡ, nhưng dân ở đây nghèo lắm, có cho thì cho được đôi bát gạo, dăm chục nghìn đủ để chị Hồng đưa cháu đi viện huyện thôi, giỏi lắm thì trụ được ít ngày rồi mẹ con lại đưa nhau ra viện”.
Mọi sự giúp đỡ của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thị Hồng. Địa chỉ: Xóm Đậu Giang, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại : 01645545020. Hoặc: Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.
Sơn Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội