Bị mẹ chồng ghét bỏ suốt 10 năm, con dâu suy sụp khi biết lý do từ chuyện yêu cầu sính lễ ăn hỏi
GĐXH - Tôi tận tâm, có hiếu với mẹ chồng nhưng suốt 10 năm vẫn bị bà ghét bỏ.
Từ ngày về làm dâu nhà chồng, đến nay cũng đến cả chục năm rồi mà tôi vẫn còn nhiều thắc mắc vì sao mẹ chồng luôn giữ thái độ khó ưa với con dâu. Mang tiếng là tôi có ăn có học, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, công việc lương cao… Vậy mà về nhà chồng, tôi không khác gì người đóng vai giúp việc. Mà đi làm giúp việc có khi lại nhàn và hưởng lương, còn tôi thì tiền lương của mình nộp phần lớn cho mẹ chồng mà không thoát bất cứ công việc gì.
Mỗi ngày với tôi đúng là sống trong cảm giác gò bó, khó chịu vì bị mẹ chồng kiểm soát. Từ việc nhà, tôi phải làm hết, sáng dậy sớm đã phải tranh thủ làm mọi việc rồi mới đi lên công ty. Chiều về nhà cũng vậy, không chút ngơi tay mà mẹ chồng đâu có vừa lòng. Bà soi mói từng chút một, nấu ăn, dọn dẹp, giặt quần áo… Chưa bao giờ tôi được tự do để làm những việc ấy, cho dù nó đương nhiên là phần việc của tôi.
Vậy mà lúc nào mẹ chồng cũng có bài ca ban ơn, nói con dâu số hưởng mà chưa biết điều. Bà lúc nào cũng đi kể tốt về mình và nói xấu con dâu lười nhác, vụng về. Tôi mang tiếng lấy chồng con một, mẹ chồng có điều kiện, chiều chuộng hết mực. Nhưng thực ra sự thật lại hoàn toàn trái ngược, mẹ chồng khó tính, chồng được nuông chiều từ nhỏ nên không biết việc nhà, hay tự ái và còn gia trưởng nữa.
Tôi cam chịu, chấp nhận mọi thứ để mình có quyết tâm chăm sóc, nuôi con cho thật tốt. Những lúc vui hay buồn tôi chỉ có con làm điểm tựa tránh rơi vào trạng thái trầm cảm, để mong một ngày sẽ ra ở riêng, tự do thoải mái và chiều chuộng các con. Tôi sẽ dạy các con phát triển toàn diện, chứ như bây giờ bị mẹ chồng can thiệp quá nhiều, các con tôi nảy sinh tư tưởng lười học, biếng làm vì bà không cho tôi được bắt con làm bất cứ việc gì.

Mẹ chồng ghét con dâu từ chuyện cay cú bị yêu cầu sính lễ đám cưới. Ảnh minh họa
Để cải thiện mối quan hệ với mẹ chồng, nhiều lần tôi cũng cố gắng chiều chuộng, mua quà, nhưng không tác dụng. Những lúc mẹ chồng ốm đau, tôi hết lòng chăm sóc chu đáo, nhưng cũng chẳng một lần nào nhận được lời khen. Mẹ chồng tôi coi đó là chuyện bình thường, là con dâu bắt buộc phải làm như thế.
Nhiều lần nhờ chồng góp ý, chỉ cách để được mẹ chồng yêu mến, nhưng tôi lại nhận lời đổ lỗi: "Mẹ anh hiền lành, phúc đức như vậy, em bị mẹ không ưa thì là lỗi của em rồi. Sống thế nào mà để mẹ ghét, em xem lại bản thân mình đi".
Mọi thắc mắc của tôi cuối cùng cũng có câu trả lời, có lần tôi nghe được mẹ chồng nói với một người họ hàng: "Tôi nghĩ về chuyện cưới xin của con trai mà giờ vẫn còn cảm thấy bực tức. Nhà gái nói là cưới xin chỉ là thủ tục, tùy nhà trai sắp xếp sao cho hợp lý. Vậy mà sắp đến ngày ăn hỏi, tự dưng đòi 7 tráp, trong khi nhà đã chuẩn bị 5 tráp rồi, thế là vất vả chuẩn bị thêm. Chưa kể là còn dám đòi cả tiền thách cưới nữa chứ, cứ như là rước công chúa về vậy, sau đợt đó cứ nhìn thấy con dâu là thấy ghét rồi".
Tôi tá hỏa trước nguyên nhân mẹ chồng ghét bỏ. Chuyện cưới xin, tôi nghĩ cũng đâu có gì đòi hỏi quá đáng hay nặng nề. Đúng là nhà tôi có yêu cầu 7 lễ, nhưng bố tôi cũng nói là lễ không cần cầu kỳ, trong đó có gì cũng được, nếu thời gian gấp gáp quá thì nhà gái sẽ chuẩn bị thêm cho vì vốn vùng nhà tôi ai cũng như vậy. Còn chuyện tiền thách cưới, bố tôi cũng nói rõ là chỉ tượng trưng, có chiếc phong bì để cho anh em, họ hàng thấy là có tiền đó. Chứ bố tôi có yêu cầu số tiền là bao nhiêu đâu.
Từ hôm đó đến nay, tôi cũng rất buồn vì mẹ chồng vẫn còn chấp nhặt những chuyện nhỏ nhen như vậy khiến tôi rất khổ tâm. Sau khi cưới, bao nhiêu tiền mừng, vàng hồi môn tôi cũng biếu mẹ chồng hết chứ tôi và bố mẹ tôi là chịu thiệt là nhiều. Vậy mà mẹ chồng vẫn đem lòng ghét bỏ, chỉ vì những thứ không đáng có. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi trước sự vô lý của mẹ chồng.
Tôi có nên gặp mẹ chồng để nói rõ về việc này không? Tôi cũng cần được tôn trọng và yêu thương, nếu bà cố tình giữ thái độ ghét con dâu, tôi có nên yêu cầu chồng cho ra ngoài ở riêng? Hãy cho tôi lời khuyên!
Mẹ chồng mới mất, anh chị chồng hả hê nhận phần lớn tài sản, tôi liền đưa ra tờ giấy khiến cả nhà im bặt vì sốc
Em ruột tôi bệnh nặng nằm viện mà vợ lấy cớ bận không chịu vào chăm
Tâm sự - 14 giờ trướcEm gái bệnh nặng phải nhập viện nhưng người vợ lấy lý do bận công việc, chỉ thăm nom qua loa khiến người chồng hụt hẫng, làm lộ ra mâu thuẫn về trách nhiệm và tình cảm trong gia đình.
Mẹ hay kể chuyện vợ chồng tôi cho họ hàng đánh giá
Tâm sự - 1 ngày trướcSau hơn một năm kết hôn, tôi mệt mỏi vì mẹ đẻ vẫn ác cảm với chồng, thường đem chuyện vợ chồng tôi kể cho họ hàng nghe rồi để mọi người cùng phán xét.
Nghỉ hưu tôi mới hiểu: Về già nghèo còn đáng sợ hơn lúc trẻ
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới hiểu một điều rất thực tế: Tiền không quyết định được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì tuổi già mất đi cảm giác an tâm.
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Tâm sự - 1 ngày trướcCưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 2 ngày trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.


