Bố bỏ đi theo người khác nhưng khi bệnh nặng lại muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc

| Tâm sự

Bố mẹ tôi ly dị cách đây 5 năm vì bố nhiều lần ngoại tình rồi bỏ nhà đi. Cuộc sống của mẹ con tôi mới tạm yên ổn thì mới đây, bố liên lạc muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc bố khi bệnh nặng…

Cách đây 5 năm, bố tôi bỏ nhà đi theo một phụ nữ mà lúc đó bố nói là tình yêu đích thực của cuộc đời. Mẹ con tôi không quá ngạc nhiên vì không phải lần đầu bố ngoại tình, chỉ khác là lần này bố bỏ hẳn mẹ con tôi để đi theo họ. Sau đó bố mẹ ly dị, từ đó gần như bố không liên hệ với mẹ con tôi.

Tôi thương mẹ vất vả nuôi anh em tôi ăn học mà không một lời than vãn. Tôi tự hứa sẽ học tốt, có việc làm đỡ đần mẹ và em trai. May mắn khi ra trường, tôi được một công ty công nghệ tuyển vào làm với mức lương tương đối cao. Gần 5 năm trôi qua, mẹ con tôi mới tạm quên nỗi đau do bố gây ra.

Bố bỏ đi theo người khác nhưng khi bệnh nặng lại muốn tôi nghỉ việc để chăm sóc - Ảnh 1.

Tôi không muốn giáp mặt bố, người đàn ông đã nhiều lần phản bội mẹ con tôi (ảnh minh họa: AI)

Mới đây, bố liên hệ với tôi và nói đang bị bệnh nặng, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ chết bất kỳ lúc nào. Bố cần một khoản tiền khá lớn để phẫu thuật. 

Tôi không nói với mẹ và dùng hết số tiền tiết kiệm được cộng với vay mượn thêm để đưa cho bố phần nào số tiền bố cần. 

Nhưng bố nói cần tôi chăm sóc trong lúc bố nằm viện khoảng gần 1 tháng vì không ai chăm lo cho bố tốt hơn con mình.

Tôi thực sự khó nghĩ, nếu xin nghỉ 1 tháng chăm bố thì sẽ mất công việc đang làm, tôi sẽ lấy tiền đâu để phụ giúp mẹ. Khi tôi nghỉ việc, tôi sẽ nói với mẹ như thế nào bây giờ. 

Với lại thực sự tôi không muốn giáp mặt bố, người đàn ông đã nhiều lần phản bội mẹ con tôi. Tôi có thể vay mượn bao nhiêu để đưa cho bố cũng được, còn ở gần bố với tôi là rất khó khăn.

Mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi mà chưa biết giải quyết như thế nào cho hợp lý. Bố vẫn là người thân của tôi, không thể bỏ mặc ông ấy.

Cựu giám đốc về hưu phải đi khám tâm thần: Lý do khiến ai cũng giật mìnhCựu giám đốc về hưu phải đi khám tâm thần: Lý do khiến ai cũng giật mình

GĐXH - Về hưu tưởng là quãng thời gian nghỉ ngơi, nhưng với ông Huân – một cựu giám đốc từng rất thành đạt – đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày cô đơn, mất ngủ và trầm cảm.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.