Đã 13 tuổi nhưng Lộc nhỏ như một đứa trẻ lên 3, gầy gò ốm yếu. Quãng đời của Lộc từ lúc sinh ra đến giờ, hầu như ở trong viện. Năm 2006, Bảo ra Hà Nội để phẫu thuật dị tật mắt quặm một lần nhưng không thành. Năm ngoái gia đình anh đưa cháu đi bệnh viện tỉnh để mổ thoát vị bẹn. Căn bệnh co rút cơ chưa có tín hiệu khả quan thì Lộc bị hỏng thêm mắt trái do một tai nạn.
Anh Trần Văn Bảo bố cậu bé Trần Văn Lộc, hoàn cảnh được đăng tải trên Vòng tay Nhân ái, mã số 23 không giấu nổi xúc động khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, của Vòng tay nhân ái báo Gia đình và Xã hội. Không chỉ bày tỏ sự cảm ơn bằng những lời nói, những giọt nước mắt cảm động khi nhận được tiền, quà ủng hộ, anh Bảo còn gửi một lá thư dài đến Qũy Vòng tay nhân ái.
Trong thư, anh Bảo tâm sự: “Lộc không còn cô đơn nữa rồi. Lộc không chỉ có gia đình mà còn rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Thật cảm động, trong khoảng 6 tháng trở lại đây, không ngày nào là điện thoại của tôi không rung lên bởi những người lạ, không quen biết hỏi thăm tình hình của Lộc. Nhiều lúc tôi cứ ngớ ra bởi những cuộc điện thoại đó. Nhưng những lời hỏi thăm đó khiến mỗi lần sau đó tôi rất hạnh phúc. Công việc của tôi là đi xây. Mỗi ngày hơn 100 nghìn tiền công. Mẹ cháu Lộc ở nhà chăm con và lo việc đồng áng. Cuộc sống khá khó khăn nhưng chúng tôi hứa với mọi người sẽ cố gắng hơn nữa lo lắng chữa trị cho con để bù đắp phần nào sự bất hạnh mà Lộc phải chịu. Gia đình chúng tôi biết ơn mọi người”…
|
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ BÉ LỘC:
1. 4/4 Trần Thị Hạnh: 1.000.000
Nhà số 5, lô 3B Trung Yên 11, đô thị Trung Yên
2. 4/4 Bạn đọc TK 711A00326455: 200.000 |
Hà Phương