Bố chồng đang yêu quý bỗng 'quay xe' ghét con dâu ra mặt, tôi choáng váng khi biết lý do
GĐXH - Sau khi cầm điện thoại của tôi, vuốt xem gần chục tấm ảnh, mặt bố chồng bỗng tái lại, ông rời đi trước sự sửng sốt của tôi.
Tôi và chồng quen nhau trong một lần đi công tác. Chúng tôi yêu nhau hơn 1 năm thì quyết định về chung một nhà. Chồng tôi là người sống tình cảm, biết quan tâm người khác. Anh là con một trong gia đình có bố từng là cán bộ, mẹ là giáo viên.
Thực lòng, khi biết anh con một, gia đình lại thuộc tuýp gia giáo, nề nếp, tôi cũng khá áp lực. Tôi sợ bản thân còn nhiều thiếu sót, sẽ dễ mắc lỗi khiến mối quan hệ giữa con dâu và gia đình nhà chồng không được tốt đẹp.
May mắn, từ những ngày đầu về ra mắt đến khi tổ chức đám cưới và về sống chung một nhà, bố mẹ chồng tỏ ra khá ưng tôi. Có lẽ do tôi cũng xuất thân trong gia đình tri thức, có công việc ổn định, thu nhập tốt và luôn cố gắng làm tốt vai trò của một nàng dâu hiền vợ đảm trong gia đình.

Ảnh minh họa.
Nhưng cuộc sống "màu hồng" ấy của tôi chỉ kéo dài vỏn vẻn vài tháng. Sau một ngày đi làm trở về, tôi bỗng thấy bố chồng có thái độ khác hẳn với tôi so với trước đây.
Nếu trước đây, bố chồng khen tôi ngoại giao tốt, sau sẽ dễ thăng tiến trong công việc thì sau đó, ông lại không hài lòng mỗi khi tôi phải đi công tác hoặc gặp đối tác bàn chuyện công việc.
Không những thế, đã có lúc bố chồng bóng gió đến cả chuyện ăn mặc của tôi, nói tôi là phụ nữ đã có chồng nhưng lúc nào cũng váy ngắn, váy dài, phấn son lòe loẹt ra ngoài khiến gia đình ông xấu hổ.
Dù khó hiểu trước sự thay đổi chóng mặt của bố chồng nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn. Tôi luôn tìm cách hòa hợp với bố chồng, nhưng ông lúc nào cũng cau có, lạnh nhạt, thậm chí nhiều lúc còn tỏ thái độ ghét tôi ra mặt.
Tôi không biết mình đã làm sai điều gì hoặc làm gì phật ý bố chồng nhưng cố tìm hiểu, tôi đều không nhận được câu trả lời, ngay cả mẹ chồng và chồng tôi cũng không biết lý do thực sự là gì. Mãi cho đến gần đây, khi mẹ chồng tôi không may bị tai nạn phải nhập viện, tôi mới biết được sự thật khiến tôi bàng hoàng…
Hôm đó mẹ chồng tôi bị ngã gãy chân, phải nằm viện vài ngày. Bố chồng và chồng tôi thỉnh thoảng ban ngày có vào viện, còn lại mình tôi buổi tối ở lại chăm mẹ chồng. Đến ngày thứ 3, bố chồng đưa vài người bạn của ông vào thăm bà.
Trong lúc mọi người đến chơi, tôi vẫn chu đáo chăm cho mẹ chồng. Đến khi bố chồng tiễn các bạn ra về, tôi cũng ra nhà vệ sinh rửa cốc chén. Đúng lúc này, tôi thấy bố chồng cùng một người bạn còn đứng lại gần cầu thang để nói chuyện.
Tôi không cố ý nghe lén nhưng vì cửa nhà vệ sinh và cầu thang cạnh nhau nên tôi đã vô tình nghe được câu chuyện của hai người.
- Tôi thấy con dâu ông cũng là đứa biết điều, chăm cho mẹ chồng chu đáo, cẩn thận, vậy mà lại là đứa trăng hoa, ngoại tình nhỉ?
- Đấy, tôi cũng sốc sau khi biết chuyện. Nếu không vì muốn giữ thể diện cho gia đình, cho thằng con duy nhất của tôi, thì tôi đã vạch trần bộ mặt giả tạo của nó lâu rồi.
Nghe đến đây, tôi sửng sốt tột độ. Tại sao bố chồng và người bạn lại nói về tôi như vậy. Tôi ngoại tình khi nào? Với ai? Tại sao lại có tin đồn ác ý đến thế.
Cố kiềm chế đợi người kia rời đi, tôi đứng trước bố chồng hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ, ông cũng nghiêm nghị nói tôi là đứa không biết xấu hổ, đã ngang nhiên đi khách sạn với người đàn ông khác còn ở đó mà chất vấn ông.
- Cô còn mặt mũi hỏi tôi à? Tôi đã tận mắt thấy cô đi khách sạn với người đàn ông khác. Tôi biết công việc của cô cần ngoại giao, nhưng nếu bất chấp như vậy để kiếm tiền, tôi không thể chấp nhận được.
- Bố, bố nói gì cơ?
- Cô không phải giả vờ. Ngày tôi đi đám cưới con nhà ông Tuấn, tôi đã thấy cô mặc chiếc váy đỏ đi khách sạn với người đàn ông mặc vest, hơn tiếng đồng hồ mới ra. Thử hỏi, một nam một nữ vào khách sạn cùng nhau, không phải là ngoại tình thì để làm gì?
Trời đất như sụp xuống dưới chân tôi. Tôi cố nhớ lại... Rồi tôi chợt bàng hoàng nhận ra. Cái ngày đó là công ty tôi ký hợp đồng với công ty đối tác, tôi được lãnh đạo cử đón phó giám đốc bên đó và đưa lên phòng họp trên tầng 2. Vậy mà không hiểu sao, bố chồng lại nghĩ rằng, tôi đã ngoại tình với người đàn ông ấy.
Nhớ lại hôm ký kết, chúng tôi có chụp ảnh nên tôi vội mở ra cho bố chồng xem toàn bộ. Sau khi cầm điện thoại của tôi, vuốt xem gần chục tấm ảnh, mặt bố chồng bỗng tái lại.
Có lẽ, ông nhận ra bản thân đã hiểu lầm nhưng lại trốn tránh không muốn đối diện với con dâu. Ông im lặng trở vào phòng bệnh còn tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị hiểu lầm tai hại suốt gần 1 năm trời, đến giờ mới biết lý do.
Hiện tại, bố chồng vẫn chưa có động thái gì để giải thích hay xin lỗi tôi về hiểu lầm ấy. Tôi cũng chưa biết phải mở lời thế nào để hóa giải chuyện này, khiến cuộc sống trở lại bình thường như hồi mới về làm dâu. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
5 năm, 5 lần IVF thất bại: Mẹ chồng ép ly hôn, tôi có nên buông tay từ bỏ?
Tâm sự - 1 giờ trướcCưới nhau bao năm, làm IVF đến 5 lần vẫn thất bại, mẹ chồng ngày càng tỏ thái độ khó chịu ra mặt với tôi, thậm chí bà nói thẳng tôi nên ly hôn để chồng tìm vợ mới.
Sau 10 năm làm giúp việc, tôi bật khóc khi nhận được thứ bà chủ giàu có để lại cho mình
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Suốt 10 năm làm giúp việc tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận lại điều gì. Thế nhưng sau khi bà chủ qua đời, một lá thư cùng món quà đặc biệt đã khiến tôi bật khóc.
Cho hàng xóm mượn đất trồng rau, tôi bị coi như kẻ thù khi đòi lại để xây nhà
Tâm sự - 23 giờ trướcMảnh đất ấy tôi cho hàng xóm thân thiết trồng rau nhờ, khi buộc phải trả cho tôi xây nhà, họ như biến thành kẻ thù, ra sức gây khó dễ, cản trở, chửi bới liên tục.
Bố mẹ chia đất cho con gái, con rể vừa lên tiếng cả gia đình đã dậy sóng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau hôm đó, chuyện chia đất của bố mẹ chị Huyền cũng tạm gác lại. Còn giữa chị và chồng lại là chuỗi ngày “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” do bất đồng trong quan điểm.
Về già chăm cháu không công, 8 năm sau tôi bị con rể 'đuổi khéo'
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Về già, tôi vẫn không được nghỉ ngơi mà dành sức lực để chăm cháu, nhưng cuối cùng tôi lại nhận ra tình thân đôi lúc cũng bị đặt lên bàn cân bởi tiền bạc và lợi ích.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
42 tuổi đứng giữa bố mẹ già bệnh tật và lá đơn ly hôn của vợ: Tôi phải chọn ai?
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Nhiều đêm nằm thức trắng, nghĩ lại cảnh tay bố run run bưng bát cơm phải cần người hỗ trợ rồi mẹ nhích từng bước chân nặng nề, tôi lại thương đến quặn lòng. Nhưng tôi cũng không muốn đánh mất gia đình nhỏ của mình.
Vừa nghỉ hưu tôi đã tránh xa họ hàng, bạn bè kiểu này: Từng bị chửi vô tình nhưng giờ ai cũng tỉnh táo
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghỉ hưu không chỉ là dấu mốc kết thúc công việc mà còn là lúc nhiều người bắt đầu nhìn lại các mối quan hệ xung quanh mình.
Họp lớp sau 20 năm, lớp trưởng chia bàn theo thu nhập: Tình bạn hóa ra có giá
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 20 năm gặp lại, điều khiến tôi buồn nhất trong buổi họp lớp không phải khoảng cách giàu nghèo, mà là cách bạn bè nhìn nhau qua mức lương mỗi tháng.
Tôi từng nghĩ không bao giờ vào viện dưỡng lão, cho đến ngày bản thân bước qua tuổi 50
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Càng lớn tuổi, tôi càng nhận ra, điều khiến người già sợ nhất không phải bệnh tật hay cái chết, mà là cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
10 năm gửi tiền về quê báo hiếu cha mẹ, tôi sốc nặng khi thấy tài khoản chỉ còn 0 đồng
Tâm sựGĐXH - Nghĩ rằng gửi tiền hàng tháng là cách báo hiếu tốt nhất, tôi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản của bố sạch trơn.
