Ca khúc về Hà Giang bất ngờ lọt top nhạc trữ trình hay nhất của Zing MP3
GiadinhNet - Gần 1 triệu lượt xem theo thống kê đến 12h đêm 15/1, đây là số “view” đáng mơ ước với bất kỳ tác phẩm nào mới ra đời. Và càng khó tin hơn khi đó lại là một ca khúc trữ tình, mang hơi thở quê hương đất nước chứ không chạy theo “trend”, không bất chấp để “câu view”.
Trong tab Top 100/Việt Nam/Nhạc trữ tình của Zing MP3 – một trong những website nhạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam đang xuất hiện một ca khúc vô cùng “lạc lõng” so với những Đoạn tuyệt, Đắp mộ cuộc tình, Sầu tím thiệp hồng, Duyên phận…, đó là Hà Giang miền biên cương.
Nếu những tuyệt phẩm Bolero vốn dễ “vào tai” lọt Top 100 không có gì đáng ngạc nhiên thì vị trí Top 2 của Hà Giang miền biên cương quả thực là chuyện lạ khiến người yêu nhạc thích thú.
Ca khúc hiếm hoi về chủ đề quê hương "cạnh tranh" được với dòng nhạc hot Bolero
Tuy nhiên, qua tìm hiểu mới thấy không phải… bỗng dưng một ca khúc kén người nghe lại trở nên “hot” đến vậy giữa bối cảnh nhạc nhảm, nhạc underground đang dẫn dắt, khuấy đảo xu hướng cho những tác phẩm mới của giới nhạc sĩ trẻ.
Hà Giang miền biên cương là một trong 7 ca khúc mang âm hưởng dân gian miền núi phía Bắc của album “Giai điệu vùng cao” đang gây ấn tượng tốt trong phân khúc nhạc trữ tình/dân gian. Và tác giả, không hề xa lạ, là Vũ Minh Vương – trưởng nhóm Dòng thời gian “chuyên trị” những ca khúc nhạc Cách mạng, nhạc trữ tình ở các chương trình uy tín như Giai điệu tự hào. Album thứ 2 – Giai điệu vùng cao - của Dòng thời gian mới ra mắt đầu năm 2019.
Vũ Minh Vương trước đây cũng từng gây chú ý với một tác phẩm về Bác Hồ trên nền nhạc rock, được giới chuyên môn đánh giá cao, đó là ca khúc Việt Nam ơn Người.
Trưởng nhóm Dòng thời gian Vũ Minh Vương
Sức nóng của ca khúc Hà Giang miền biên cương và album Giai điệu vùng cao chưa hết thì Vũ Minh Vương cũng cho ra mắt ngay single thứ 2 và MV mang tựa đề Cuộc đời là những chuyến đi. Nói về quyết định táo bạo này, trưởng nhóm Dòng thời gian chia sẻ: “Hai dự án âm nhạc này của tôi song song với nhau. Không cái nào liên quan đến cái nào. Với "Giai điệu vùng cao", tôi muốn được góp phần lan toả văn hoá của đồng bào dân tộc miền núi phía bắc đến với khán giả của tôi. Còn với "Cuộc đời là những chuyến đi", tôi mong muốn được nói lên tiếng lòng của tôi, tiếng lòng của những người trẻ ham mê xê dịch, thích được khám phá cảnh đẹp của đất nước ta, thích được khám phá thế giới”.
Nhạc sĩ, ca sĩ Vũ Minh Vương tâm sự, vì vốn yêu thích đi “phượt” từ bé nên chất bụi bặm đã bám lấy anh lúc nào không hay. Anh đã đi dọc miền đất nước trong 3 năm để có thể ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất, những nơi có cảnh đẹp nhất Việt Nam để có thể đưa vào MV của mình, để không những gửi gắm thông điệp tuổi trẻ mà còn muốn ca ngợi vẻ đẹp của đất nước.
“Ca khúc trong MV cũng chính là ca khúc do tôi tự viết. Với tôi âm nhạc là cuộc sống, nó chính là hơi thở của tôi. Tôi hy vọng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho âm nhạc, cho quê hương, cho đất nước. Chúc cho khán giả nghe nhạc và xem MV của tôi có một mùa xuân tuổi trẻ thật khoẻ, thật tươi mới khi mùa xuân đang tràn về khắp các bản làng , khắp đất nước”, Vũ Minh Vương nói.
Hải Phong