Ca sĩ Việt nổi tiếng một thời tuổi 56: Không lấy vợ, không con cái, làm công việc bất ngờ
Cuộc sống hiện tại của "ngôi sao Mưa bụi" - ca sĩ Mai Tuấn từng nổi đình nổi đám thập niên 90 vẫn luôn khiến nhiều người hâm mộ tò mò.
Mai Tuấn sinh năm 1967 trong một gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Vậy nhưng, Mai Tuấn được trời phú cho giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc và cả đam mê bất tận với âm nhạc.
Mai Tuấn – Yến Khoa là cặp song ca vàng thời kỳ băng "Mưa bụi" với hàng loạt các MV đình đám, từng "làm mưa làm gió" không chỉ ở thị trường âm nhạc trong nước mà còn ở cả hải ngoại như: Liên khúc hai chuyến tàu đêm, Đám cưới người ta, Tình bọt nước, Hoàng tử trong mơ, Tình duyên đầu năm…
Thập niên 90, các ca sĩ không tự bỏ tiền làm MV mà do các hãng băng đĩa mời. Cho nên, ca sĩ nào đã được các hãng băng đĩa "để mắt" đều là những cái tên được khán giả ái mộ.
Mai Tuấn từng thu âm một bài hát với mức lương 2 triệu đồng, mọi chi phí đều do nhà sản xuất lo. Quay MV với giá 10 triệu đồng 1 bài. Anh chỉ việc tới hát, mọi thứ, kể cả trang phục đều do hãng đĩa chuẩn bị và đầu tư.
Thời đó, giá vàng khoảng 400 đến 500.000 đồng 1 chỉ. Như vậy, thu âm một bài hát, Mai Tuấn đã nhận 4 đến 5 chỉ vàng. Còn quay MV, cát-xê của anh tương đương hơn 20 chỉ vàng cho 1 bài hát.

Ca sĩ Mai Tuấn
Mai Tuấn là một trong số những nghệ sĩ Việt được đi lưu diễn ở châu Âu vào năm 1997 do ông bầu Hoàng Tuấn (bầu show của Đan Trường) tổ chức. Đây là một trong những chuyến biểu diễn đầu tiên của nghệ sĩ Việt Nam tại nước ngoài cho nên bất cứ nghệ sĩ nào được đi cũng là một niềm hãnh diện lớn.
Chuyến lưu diễn kéo dài 2 tháng và biểu diễn ở hàng chục nước. Trong chuyến đi này còn có cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền, nhạc sĩ Mạnh Trinh, nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm, nghệ sĩ Thành Lộc, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Linh Tâm, Cẩm Thu, nữ hoàng nhạc rock Ngọc Ánh, Nguyên Vũ, Yến Khoa, Đình Văn (ca sĩ Phương Dung)…
"Ngôi sao Mưa bụi" từng tiết lộ: "Nghệ sĩ Việt thời đó khó khăn nên khi ra nước ngoài biểu diễn, không ai dám đi chơi vì sợ tốn tiền. Mọi người chủ yếu đi hát rồi dành tiền đem về Việt Nam nên dù mang tiếng đi cả chục nước ở châu Âu nhưng đoàn lại hầu như không đi tham quan du lịch ở đâu cả".

Mai Tuấn (áo cam đứng giữa) cạnh cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh và các nghệ sĩ trong chuyến lưu diễn.
Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mai Tuấn bất ngờ rút lui khỏi showbiz và đi dạy học sau khi Yến Khoa – nữ ca sĩ chuyên hát song ca với anh đi Mỹ định cư, bắt đầu sự nghiệp solo khi trở thành ca sĩ độc quyền của trung tâm băng nhạc Làng Văn ở hải ngoại.
Phải mất nhiều năm, "ngôi sao Mưa bụi" mới thích ứng được với cuộc sống mới. Thời gian đầu, tối tối đến giờ diễn là Mai Tuấn thay đồ rồi chạy xe vòng vòng ngoài đường. Anh nhớ nghề tới mức không dám xem tivi vì thấy đồng nghiệp diễn, anh bị tủi thân và stress. "Có thời gian dài rất dài, tôi cứ lầm lũi đi dạy rồi đi học", Mai Tuấn nói.
Sau này, việc chuyên tâm vào dạy học dần khiến Mai Tuấn tìm thấy niềm vui thích. Anh nghiêm túc hơn với công việc thầy giáo dạy Toán và liên tục đạt thành tích giỏi trong công tác.

Anh là thầy giáo dạy Toán ở một trường cấp 2 và đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác giảng dạy.

Mai Tuấn hiện tại ở tuổi U60 nhưng phong cách và ngoại hình trẻ trung. Nam ca sĩ không lập gia đình dù vẫn có tình yêu.
Năm 2008, Mai Tuấn quyết định quay lại nghệ thuật. Anh bán kim cương, bán vàng làm album nhưng không thành công. Tuy nhiên, niềm đam mê ca hát vẫn cháy bỏng trong anh nên "ngôi sao Mưa bụi" ngày nào vẫn thầm lặng quay các MV ca nhạc để đưa lên mạng xã hội.
Mới đây, anh còn đầu tư quay 2 MV ngoại cảnh và tốn không ít tiền. Nam ca sĩ thừa nhận, sau hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật, anh thấy mình chững chạc hơn, trầm tính hơn và không còn muốn bon chen gì nữa.
Bản thân anh từ lâu cũng không màng tới chuyện nổi tiếng, hay có được công chúng nhớ tới hay không. Anh hát vì đam mê và ra sản phẩm cũng vì đam mê.
"Tôi đã quen sống ẩn dật bao nhiêu năm rồi, tới mức, ra đường có người nhận ra mình, gật đầu cười và chào, tôi còn thắc mắc người đó là ai, mình có quen không? Đến khi người bạn đi chung nhắc, chắc họ nhận ra ca sĩ Mai Tuấn thì tôi mới nhớ và bật cười.
Chính vì thế, sự chạnh lòng hay tự ti, mặc cảm về con đường ca hát của mình là không còn nữa. Bởi lẽ, khi tôi đã quyết định chọn cho mình song song làm hai công việc, vừa đi dạy học vừa đi hát thì khó lòng mà bật lên được với nghệ thuật".


Body như thanh niên của "ngôi sao Mưa bụi" ở tuổi U60.
Hiện tại, ở tuổi U60, "ngôi sao Mưa bụi" ngày nào vẫn mê ca hát và yêu thích công việc dạy học. Anh dành phần lớn thời gian cho công việc "gõ đầu trẻ" và thu âm ca khúc mới khi có thời gian rảnh.
Về cuộc sống riêng, Mai Tuấn vẫn không lập gia đình. Mai Tuấn có bạn gái nhưng bạn gái lại ở cách anh nửa vòng trái đất. Tuy có những lúc chạnh lòng nhưng nam ca sĩ cho rằng đó là duyên số nên hài lòng với những gì mình đang có.
Có lẽ vì biết đủ và biết hài lòng nên dù ở tuổi U60 thì Mai Tuấn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Anh sở hữu body 6 múi và cả gương mặt trẻ trung, phong cách ăn mặc như thanh niên.

Trấn Thành: 'Tôi vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần khi xem 'Mưa đỏ'
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành cho biết "Mưa đỏ" khiến anh thẫn thờ, "vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần" và là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.

Nam diễn viên vào vai bác sĩ Lê trong 'Mưa đỏ' tiết lộ thú vị khi tham gia diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Hứa Vĩ Văn - bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" bất ngờ tiết lộ "cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng,... suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau".

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.

Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời
Giải trí - 1 ngày trướcNSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại
Giải trí - 1 ngày trướcCa sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt
Giải tríGĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.