
Từ trưa 27/5, hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về bãi biển Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) sau khi biết tin một con cá voi “khủng” dài 10m, nặng khoảng 8 tấn chết nổi trên vùng biển này. Ảnh: Phan Ngọc
Hàng loạt các quán giải khát, ăn uống mọc lên như "nấm" phục vụ người đi xem cá. Chỉ trong chốc lát, bãi biển tràn ngập trong rác. Ảnh: Phan Ngọc
Chứng kiến cảnh rác bị người dân xả vô tội vạ trên bãi biển, một nhóm bạn trẻ gồm 15 thành viên đến từ xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã cùng nhau xắn tay, đội nắng chen lẫn giữa đám đông thu gom rác thải. Ảnh: Phan Ngọc
Các bạn trẻ chia thành từng nhóm nhỏ, tự nguyện đi nhặt rác trong lúc chờ đợi xác cá voi được đưa vào bờ để chôn cất. Ảnh: Phan Ngọc
Sau khi thum gom rác, nhóm sử dụng xe máy vận chuyển lên bãi rác cách đó khoảng hơn 500m. Ảnh: Phan Ngọc
Mỗi người một việc mà không ai phải bảo ai. Ảnh: Phan Ngọc
Tiếp nước sau 2 giờ tích cực làm việc. Ảnh: Phan Ngọc
Đến 5h chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã huy động một máy kéo ra sát bãi biển để kéo xác cá voi vào bờ. Ảnh: Phan Ngọc
Một máy xúc đào hố sát bãi biển để chôn cất cá voi. Ảnh: Phan Ngọc
Người dân thắp hương cho hai con cá voi chết 2 năm trước đó. Ảnh: Phan Ngọc
Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội