Các nghệ sỹ sẽ dốc lòng vì ngư dân
GiadinhNet - Không chỉ hướng lòng về Hoàng Sa – Trường Sa, các nghệ sỹ còn có nhiều sẻ chia với những nỗi khó khăn của các ngư dân đang ngày đêm bám biển mưu sinh và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc. Họ cho biết sẽ vận động bạn bè mình tham gia tích cực chương trình tặng tủ thuốc “Cùng ngư dân bám biển” do Báo GĐ&XH phát động!
|
|
|
NSƯT Tấn Minh (thứ 3, từ trái qua) cùng một số người bạn tham gia hòa giọng trong MV “Quốc ca”. |
Chủ quyền là vấn đề thiêng liêng của cả một dân tộc, tôi là một con dân đất Việt làm sao có thể ngó lơ? Vừa qua, tôi cũng tham gia góp giọng trong MV “Quốc ca”. Thực sự, chưa bao giờ tôi thấy xúc động đến vậy! Cả dân tộc Việt Nam đang sục sôi một bầu nhiệt huyết hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, không phân biệt già trẻ gái trai, trong nước hay ngoài nước… Và nếu cần chúng tôi lên đường, chúng tôi cũng sẵn sàng với tinh thần hoàn toàn tự nguyện.
Bên cạnh các lực lượng chấp pháp của Việt Nam, tôi cũng cảm phục vô cùng sự kiên trì bám biển của các ngư dân ở các vùng biển, nhất là vùng biển Hoàng Sa – Trường Sa. Mặc bao nguy hiểm rình rập, các ngư dân vẫn thường xuyên bám biển. Tôi còn nhớ, cách đây 2 năm tôi có cơ hội được vào Khánh Hòa công tác. Khi trò chuyện với một bác ngư dân, tôi hỏi: “Đã bao giờ các bác sợ ra biển chưa?”, bác ngư dân trả lời: “Làm sao phải sợ khi chúng ta hoạt động trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam mình. Ai cũng sợ như mình thì làm sao giữ được biển đảo. Có ra biển mới thấy được từng tấc đấc, hòn đảo… đều thiêng liêng vô cùng”. Chỉ nghe thế thôi mà trong tôi dấy lên bao cảm xúc khó nói.
Từ sự cảm phục này, tôi muốn làm thật nhiều điều cho các ngư dân mình. Trước hết, với tư cách là người tổ chức sản xuất chương trình âm nhạc “Là người con đất Việt” lần thứ 2 sẽ diễn ra vào 15/6 do Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức, tôi sẽ cố gắng cống hiến bằng mọi tâm huyết và sức lực. Đây là chương trình âm nhạc quy mô hoành tráng bậc với sự tham gia của hơn 30 nghệ sỹ tên tuổi của làng âm nhạc. Chương trình cũng là tiếng nói, tình cảm, thái độ… của các ca sỹ, nhạc sỹ đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam hướng về Biển Đông. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé, sau khi trừ đi chi phí tối thiểu, chúng tôi sẽ chuyển tận tay đến một số đơn vị, gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển đảo.
Quê tôi ở Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. 90% người dân quê tôi mưu sinh bằng ngư nghiệp. Biển gắn liền với tôi từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Vì thế, tôi thấu hiểu rất rõ những nỗi cơ cực, nhọc nhằn của những người ngư dân vùng biển. Những nỗi cơ cực không thể đong đếm hết bằng mồ hôi, nước mắt, sức lực…
Những ngày qua, khi Biển Đông “dậy sóng”, không ngày nào tôi không đọc báo để cập nhật tình hình trên biển. Càng đọc, càng phẫn nộ trước những hành động của Trung Quốc bao nhiêu tôi lại càng cảm phục những người cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân Việt Nam mình bấy nhiêu. Tôi đã không thể cầm lòng được, khi những ngày gần đây, ngư dân Việt Nam liên tục bị tàu của Trung Quốc tấn công gây tổn thất lớn về tài sản và đe dọa tính mạng. Mới đây nhất, tôi đã òa khóc khi nhìn thấy hình ảnh hàng trăm ngư dân vùng huyện đảo Lý Sơn đã ra tận cầu cảng để đón thi thể của ngư dân Đặng Giùm bị đâm chìm thuyền khiến ông tử vong.
Thiết nghĩ, hơn bao giờ hết, các ngư dân Việt Nam đang cần sự chia sẻ và động viên của cả cộng đồng. Là một ca sỹ theo đuổi dòng nhạc truyền thống, tôi sẽ cổ vũ mạnh mẽ các ngư dân bằng các ca khúc thật xúc động. Thời gian gần dây, tôi đã tự nguyện tham gia một số chương trình ca nhạc về chủ quyền biển đảo của một số đài truyền hình. Hy vọng, chúng tôi sẽ phần nào giúp các chiến sỹ và ngư dân đang góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc vơi đi nỗi khó khăn, tăng thêm sức mạnh sản xuất, chiến đấu.
Tôi thấy, hiện nay đang có rất nhiều đoàn thể, cá nhân… tổ chức nhiều chương trình hướng về biển đảo. Trong đó, chương trình “Cùng ngư dân bám biển” do Báo Gia đình & Xã hội tổ chức với việc tặng các ngư dân những tủ thuốc nhỏ để giúp họ phòng tránh bệnh tật, sơ cứu vết thương… khi lênh đênh trên biển là một chương trình khá thiết thực. Tôi sẽ kêu gọi bạn bè cùng tham gia chương trình này và cá nhân cũng sẽ có những đóng góp bằng vật chất để có thật nhiều tủ thuốc cho ngư dân.
|
|
|
Hoa hậu Đặng Thu Thảo tích cực trong các công tác từ thiện. |
Cách đây mấy hôm, tôi có đăng trên trang cá nhân của mình rằng: “Cứ mỗi ngày mới lại mở máy tính ra đọc báo, đọc xong tâm trạng lại ngổn ngang trăm mối. Xót xa trước cảnh những ngư dân nước mình liên tục bị tấn công dù họ mưu sinh trên vùng biển của mình”.
Với tư cách một Hoa hậu Việt Nam, tôi cũng sẽ chung sức chung lòng cùng toàn dân tộc, làm được việc gì sẽ cố hết sức, tất cả đều vì biển đảo Tổ quốc thân yêu. Tôi và một số người bạn, đang có ý định tổ chức một chương trình gây quỹ ủng hộ biển đảo trong tháng 6 tới đây. Chương trình sẽ có một số nghệ sỹ và người đẹp tham gia biểu diễn nghệ thuật. Toàn bộ số tiền sẽ dành để tặng cho các đơn vị đang chấp pháp hoặc các ngư dân đang bám biển.
Sau chương trình này, tôi cũng sẽ chung tay với chương trình “Cùng ngư dân bám biển” của Báo Gia đình & Xã hội để có được nhiều tủ thuốc cho các ngư dân. Đây là một chương trình rất hay và thiết thực mà mới nghe qua tôi đã rất hào hứng.
MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái
Cảnh ngộ - 26 phút trướcGĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.