Cái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với "người dưng" ở Sài Gòn

| Xã hội

GiadinhNet - Mỗi ngày, mỗi giờ, tại TPHCM có rất nhiều hành động đoàn kết, câu chuyện cảm động khi mọi người san sẻ với nhau một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra.


Cái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với người dưng ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Cái kết cổ tích của ông bố chở bình oxy ngoài đường để cứu con

Cái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với người dưng ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Anh Lê Đình Vân đi mua bình oxy cứu con trong đêm 26/7. Khoảnh khắc khiến dư luận vô cùng xúc động (Ảnh: Thanh niên)

Câu chuyện người bố chở bình oxy đi cứu con trong đêm TP. HCM ra chỉ thị giờ giới nghiêm vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau đêm 26/7, những tiếng chuông điện thoại, những tiếng ting ting thông báo tiền đổ về tài khoản của anh Lê Đình Vân vang lên không ngớt. Chưa bao giờ, anh Vân nhận được nhiều tình cảm, sự san sẻ từ những người lạ không biết tên nhiều đến như vậy.

Liên hệ với người bố trong câu chuyện trên, anh Lê Đình Vân vẫn chưa hết xúc động kể với chúng tôi khi nhớ về ngày hôm đó: "12h đêm vẫn có nhiều người gọi hỏi thăm, hôm sau còn xuống tận nhà nữa. Trong sáng nay (28/7), gia đình cũng đã được nhận máy thở".

Tính đến ngày 27/7, anh Vân tiết lộ mình đã nhận được khoảng 500 triệu đồng tiền ủng hộ từ cộng đồng. Sức khỏe con trai anh vẫn còn khá mệt và bé vẫn đang phải thở máy. Chia sẻ về hoàn cảnh, anh tâm sự hai vợ chồng có hai con. Cậu con trai lớn 15 tuổi đang bị bệnh, còn cậu con trai thứ hiện mới học lớp 2.

Nói về sự chia sẻ của cộng đồng, anh Vân cho biết mình rất xúc động, biết ơn và cũng xin ngừng nhận sự giúp đỡ vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình anh. "Giờ hàng tháng gia đình cũng tạm đủ trang trải. Chúng tôi cảm ơn nhưng xin ngừng nhận sự giúp đỡ vì còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn".

Và loạt câu chuyện về nghĩa tình với người dưng ở Sài Gòn

Giữa những ngày mà thông tin về dịch bệnh tràn ngập thì vẫn còn đó những thứ đáng yêu , lan truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Cái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với người dưng ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Nhận số rau củ miễn phí, anh Liêu cho biết đã "nổi da gà" vì cảm động trước tình cảm mọi người đùm bọc, yêu thương nhau giữa lúc dịch bệnh.

Mới đây, anh Liêu Quốc Vũ, sống tại TP.HCM đã chia sẻ một câu chuyện ấm áp lúc đi xin rau giữa lúc khó khăn vì dịch bệnh. Anh Vũ cho biết nhà anh đối diện nhà thiếu nhi của quận Bình Thạnh , từ lúc Sài Gòn giãn cách nơi đây trở thành điểm tập kết rau củ. Rau củ quả được vận chuyển từ các nơi về đây và được chia nhỏ ra cho xe máy chở đi đến các điểm cách ly, khu phong toả.

“Mình cũng muốn biết cảm giác được cho rau sẽ như thế nào, nên mình xuống đường nói với một chị trong đó là nhà mình ở gần đây thôi. Hiện nhà đang có 6 miệng ăn chỉ duy nhất mình còn việc để làm, tất cả còn lại đều là sinh viên bị kẹt lại do dịch ập tới trở tay không kịp, không về quê được. Chị đó nghe xong chạy vô trong nói gì đó cho hai ba người nữa. Lúc đó mọi người rất khẩn trương xong người ôm bó rau, người khiêng thùng carton, đi mà vấp té luôn, mang ra cho mình rất nhiều rau. Cảm giác lúc nhận mớ rau này tự nhiên mình bị nổi da gà, mình thấy mọi người thương nhau quá”, anh Liêu kể.

Hay câu chuyện về bác sĩ mở sạp rau 0 đồng, tình nguyện ship hàng miễn phí khắp nơi đã khiến nhiều người cảm động.

Cái kết chỉ có trong cổ tích của ông bố chở bình oxy ra đường giờ giới nghiêm và tình nghĩa với người dưng ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Sạp rau 0 đồng của bác sĩ Vũ

Nằm trong một con hẻm trên đường Hưng Phú (P.9, Q.8, TP.HCM) nhà của bác sĩ trẻ Nguyễn Ngọc Vũ (33 tuổi) hơn 1 tuần qua chật chội đi nhiều vì sạp rau 0 đồng được để trong nhà. Bố của anh Vũ dù sức khỏe yếu nhưng cũng tranh thủ ra phụ hai mẹ con soạn trứng, rau củ vào bao ship cho những người ở trong khu cách ly.

Trước sạp rau 0 đồng treo những tấm biển hiệu tự chế do anh Vũ tay viết, rau củ đủ loại tươi ngon bắt mắt được gói cẩn thận, riêng rau xanh được cẩn thận ướp thùng đá để không bị héo.

Anh Vũ cho biết vì có bạn ở Long Xuyên (tỉnh An Giang) đang về quê tránh dịch, thấy ở Sài Gòn đang thiếu rau củ, mẹ anh và hàng xóm đi chợ đều không mua được rau nên nhắn bạn mua gửi lên. Ban đầu anh Vũ chỉ định mua vài trăm kg để tặng cho hàng xóm nhưng sau khi đăng lên mạng xã hội thì mọi người góp ý, ủng hộ mở sạp rau 0 đồng.

Nam bác sĩ chia sẻ: “Ban đầu, việc vận chuyển rau, củ hết sức khó khăn bởi các nhà xe nghỉ dịch rất nhiều. Chúng tôi hầu như không thể chuyển rau củ từ bến xe về nhà để phát cho người dân. Ngoài ra, tôi chưa có kinh nghiệm trong việc cần phải mua các loại rau nào nên nhiều loại rau, củ bị hư hại trong quá trình vận chuyển”.

Bác sĩ Vũ cũng cho biết, để vừa vẫn có thể hỗ trợ người dân vừa đảm bảo công tác chống dịch, anh chủ động không đăng địa chỉ sạp rau trên trang cá nhân. Anh nói: "Những ai cần hỗ trợ sẽ nhắn tin cho sạp rau. Chúng tôi sẽ phản hồi và tìm hiểu số hộ, người dân cần được hỗ trợ rồi cho người giao rau, củ đến tận nơi".

"Chúng tôi hạn chế tối đa việc phát thực phẩm tại chỗ để mọi người không tụ tập và không phải đi ra ngoài. Với cách làm này, chúng tôi sẽ đảm bảo công tác phòng dịch tốt hơn cho bản thân và cho người được hỗ trợ", bác sĩ Vũ nói thêm.

Sau một thời gian hoạt động, sạp rau nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan đoàn thể, mạnh thường quân. Các tổ chức, hoạt động thiện nguyện khi thu gom thực phẩm từ các tỉnh để hỗ trợ người dân tại TP.HCM cũng cung cấp cho sạp rau 0 đồng của Vũ một lượng rau, củ nhất định.

Đợt này Sài Gòn trở thành tâm điểm với số ca lây nhiễm COVID-19 cao nhất nước. Mảnh đất bao năm cưu mang hàng triệu triệu người dân tứ xứ đến mưu sinh, lập nghiệp nay phải gồng gánh thêm bộn bề nỗi lo vì dịch bệnh, cả những người xem nơi này là "quán trọ" cũng rầu trong dạ.

Nhưng chỉ có trong khốn khó thế này mới thấy được tình người nồng ấm đến kỳ lạ. Chỉ là những câu chuyện nhỏ, rất nhỏ nhưng lúc này mọi thứ lại trở nên đáng yêu, đẹp đẽ vô cùng. Đó chính là động lực để Sài Gòn vượt qua dịch bệnh. Sự đoàn kết, yêu thương nhau giữa người với người dường như chưa bao giờ tắt, mà trong nghịch cảnh lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.